1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @AT 76: Anh có thể post 1 bài ghi rằng anh thừa nhận anh là nick Taiquai đc không nhỉ?
    Có khi như thế lại giải quyết hết cái mớ này, trên toàn cõi ttvn luôn.
    Một lời nói mà có khả năng giúp ích thế thì cũng nên nói, chả mất gì cả, anh ạ. Người có suy nghĩ thì không nói cũng đã hiểu, người không có suy nghĩ thì...mình cứ nói điều họ muốn nghe, cho thỏa lòng họ.
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cuối đường lại thêm An xien ty
    Hỏi tình yêu có nghĩa lý chi
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thôi ...lậy hồn, người ta đang có tranh luận thì hồn lại vào làm thơ
    Để gió yên biển lặng rồi mình lại vào chơi. Thế mà
    Nhưng AT76 thì ko phải là tai quái rồi, mình ko tai quái thì thôi chớ
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần nói em cũng tin và cũng hiểu là như vậy mà...
    Em quý Anh_trai_76 nhất ...ghét Taiquai nhất
    Hai người này đều rất giỏi, cực giỏi nhưng Anh_trai_76 khác với Taiquai là khó thể yêu ai qua mạng được.
    AT em hiểu không dễ sa ngã như thế đâu mà anh ấy bản lĩnh hơn nhiều
    Hai người này mà là một em chít luôn giữa đường đấy chẳng cần phải nơi cuối đường nữa đâu anh
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bác kệ em. Bác Taiquai vừa vừa thôi nhé!
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    ối ôi chị ơi, đừng có chít giữa đường thía chứ, ko chứ khi nào anh trai đi đến cuối đường lại chẳng thấy ai cả
    ơ, cơ mờ hẹn nhau ở cuối đường nhưng chưa đi đến được cuối đường mà bị chít ở giữa đường thì người ta gọi là gì ý nhẩy?????
  7. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Quanh năm duyên nợ cái tang bồng
    Mắc tình vương lệ cái hư không
    Đôi bờ vốn dĩ yên bình thế
    Giờ sao sóng dậy trỗi tơ lòng.

  8. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Giờ tìm nơi yên bình cũng khó quá em nhỉ Sao lại có những sự ảo tưởng đến thế này cơ chứ
  9. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Nghìn trùng cánh hạc khuất dặm xa
    Cố nhân tri kỉ bóng nhạt nhòa
    Cứ ngỡ còn nơi dừng chân nghỉ
    Nào đâu chẳng một chốn phần ta
    Mệt mỏi ... chị iu ạ
    Ru đời... ru người ... an lành vậy ...

  10. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nghìn trùng cánh hạc khuất dặm xa
    Cố nhân tri kỉ bóng nhạt nhòa
    Cứ ngỡ còn nơi dừng chân nghỉ
    Nào đâu chẳng một chốn phần ta
    Mệt mỏi ... chị iu ạ
    Ru đời... ru người ... an lành vậy ...

    [/quote]
    Ru lòng mình vậy
    Bình yên nhé!
    Sự đời lắm mối, kệ xừ đi
    Năn tăn thêm mệt, phiền người khác
    Nói mãi không xong thêm mỏi mồm
    Được casauhoanca sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 18/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này