1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songotho

    songotho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác nói vào tvty bây giờ đã mất hết bản sắc, toàn chuyện giờ ơi đất hỡi đâu đâu của toàn những người thừa hơi, thừa thời gian vào lăng xê, đấm bóp cho nhau, đọc mà thấy rẻ tiền quá.
    @chủ topic: Thấy chủ topic cũng lớn tuổi rồi mà sao làm cái việc dỗi hơi thế nhỉ, thấy nó cứ rẻ rúm thế nào ý. Có đi cưa trai thì cũng đừng hét toáng lên cho cả thiên hạ này biết thế chứ, có ế thì cũng đừng để cho thiên hạ biết là mình ế chứ, trông chủ topic tương đối là xấu gái, cộng thêm cái sự vô duyên nữa thì còn ế dài dài. Vừa vừa phải phải thôi chủ topic ạh.
    @: các mod ơi, đặc biệt là mod fanxx, mod cũng lại như vậy nữa thì mình ko hiểu lắm, lập cũng lập ra một topic như vậy và có mấy mod cũng lại vào spam thì ko hiểu là điều hành diễn đàn kiểu gì. Xin lỗi vì nói thẳng, có gì bỏ qua và mong diễn đàn trở về với đúng những gì như nó vốn có.
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Thôi Mod khoá giúp topic này nhé.
    @LK: Dừng lại ở đây nhé
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận một tình cảm chân thật
    nhưng có vẻ k phải một cách thể hiện đạt hiệu quả cao nhất chị ơi
    nếu như là một cái nick X mới toe nào đó
    bảo rằng muốn cưa một anh Y nào đó (bịa ra)
    nói những chi tiết chỉ đủ để 2 người nhận ra nhau
    thì anh ấy chắc sẽ cảm thấy đỡ ''ngại'' hơn
    e đoán thế
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ôi... vào xem ảnh em chủ topic... mới hiểu thế nào là sức mạnh thần kỳ của công nghệ thông tin. Các công nghệ làm đẹp đang quảng cáo vỉa hè kiểu săm môi, sửa vú, viền hồng nhũ hoa... nay chỉ còn là dĩ vãng. Nét đẹp của photoshop muôn năm.
    (nhưng cũng phải công nhận... nhìn ảnh qua năm tháng... mỗi năm em già thêm nhiều nhỉ)

  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    bác này mắc cái bệnh thâm niên là thích chê bai với đem người khác ra làm trò
    chắc ngoài đời bác làm trò cũng hay lắm đấy nhỉ
    ghét nhất loại người này
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    hahaha, tôi cũng chẳng ưa gì ông, nhưng ông nói tếu phết đấy, nhưng ông cũng phải hiểu cho bà chị, bà chị có tí tuổi rồi, giời không hành động thì "thiên thu" luôn sao.
    Mà thật với bác 75-76, em cũng gần hiểu cảm nhận của bác, em hết hết sức thông cảm cho bác, mặc dù cũng vui vui vì co cái quạt, nhưng giá như cái quạt làm việc nhẹ nhàng em ái chút thì anh trai cũng mát mặt, quạt thì được sản xuất từ năm 7...mấy về trước, lại hỏng hóc lung tung, lúc quạt lại có tiếng kêu rên ầm ầm, bố thằng nào chịu nổi, bác ráng chịu cực để sau này ......... chịu khổ vậy
  7. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ chị nên dừng topic nay tại đây , anh trai đã coi , đã hiểu và thế là đủ rồi.
    Bày tỏ tình cảm ko là chuyện xấu đừng ném đá người khác như thế Chẳng ai hoàn hảo cả
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi mình vẫn phải làm thiên chức của người phụ nữ là nấu cơm dọn dẹp nhà cửa , vậy mà mình mới để nơi ngỏ lòng này trống vắng một lát, đã có rất nhiều các anh các chị các em thăm nom giùm , xin chân thành cám ơn những trái tim việt trên mọi miền tổ quốc đã chăm sóc gìn giữ nhà cửa hộ em trong khi em đi vắng .
    Bác Minh Busicare nỡ lòng nào lại nói em như thế. Bác có vợ rồi Bác đừng gen tỵ nhé Bác, giả như Bác mà chưa có vợ thì em cũng dám liều lắm nhưng tiếc rằng ...với Bác em chỉ dám kính nhin viễn chi mà thôi
    Bác có cao kiến gì giúp em với tình hình này quả là gay quá , chẳng nhẽ em chịu chung số phận với những cô gái dám liều trước đây .Có ba người đã từng nhận làm vợ rồi đấy ạ và biết bao nhiêu lời nói từ thầm kín đến công khai mà anh ấy có nghiêng đâu, cưa cẩm anh ấy kiểu gì bây giờ Bác nhỉ
    Hic em đã nói là anh ấy rất xứng đáng đàn ông để em phải bỏ công sức và không hề tiếc thời gian online cùng ttvnol.com .
    Bác biết đấy mỗi năm mới lại đến cái tuổi nó đuổi xuân đi thôi thì vài lời em tâm sự với Bác cũng như ngỏ lời với ai đó .
    Điều em muốn nói với Anh
    Em muốn nói với Anh những điều Em giấu kín .
    Về một cuộc đời đầy bão giông
    Buồn vui cay đắng là duyên nợ
    Chỉ mình em thôi cánh hoa tàn.
    Em muốn nói với anh về một bài hát .
    Lắng nghe hồn người qua câu chữ lời thơ .
    Nốt trầm sâu lắng lòng vương vấn
    Như nỗi nhớ ai sóng cuộn trào .
    Em muốn nói với anh về một nỗi buồn .
    Không đo bằng thời gian không đo bằng nước mắt
    Đọng lại cho em chỉ là kỷ niệm
    Chỉ là nhớ là thương khắc khoải đợi chờ.
    Em muốn nói với anh về một giấc mơ
    Có loài hoa không cần ánh mặt trời
    Vẫn dâng đời từng cánh hoa nhỏ bé
    Dẫu hiểu rằng chết rồi đâu có được hồi sinh
    Rất nhiều điều em muốn nói cùng Anh
    Sợ lời thơ không chở được nỗi khao khát
    Sợ tình người như nắng chiều phai nhạt
    Chỉ mình em thôi lạc một lối về .
  9. CunMimosa

    CunMimosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không rõ về 2 bạn, nhưng đọc những lời of Linh Khuê, mình nghĩ là thật lòng. Vì vậy chúc tình cảm of bạn sẽ được đáp lại.
  10. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chị thật lòng thật đấy , mà những người thật lòng sẽ có được hạnh phúc.
    Và chờ đợi để có được cơ hội và được hạnh phúc là điều cần thiết . Thời gian sẽ làm anh ý xúc động và hiểu tình cảm của chị .
    Nhưng em nghĩ đàn ông như anh ý cứ kín kín chuyện tình cảm thì lại hay hơn.
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
    Cảm ơn em , em thật là một cô gái dịu dàng đầy nữ tính những bài viết của em luôn biết khuyến khích người khác. Chính vì thế em hiểu anh ấy đấy, hiểu được giá trị của anh ấy đấy .Chị thích nhất em là ở cái chỗ vàng vàng
    Chị cũng thích anh ấy ở sự giản dị đó nhất em ạ , giản dị trong câu chữ rất kiệm lời khi viết bài, chẳng bao giờ viết quá ba dòng đủ ý và súc tích có nghĩa là anh ấy là người khiêm tốn và không thích khoa trương đúng không em ngay cả từ câu chữ .

    Chị cũng tin người đàn ông nào đến với em người đó quả là một người đàn ông may mắn và hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này