1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng mình bình yên em nhỉ
    Nhưng chùng lòng tội nghiệp ai kia
    Chẳng muốn lăn tăn hay nghĩ suy gì
    Hư với thực chỉ thêm mộng mị
  2. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thân còn lo chẳng nổi
    tội nghiệp gì người ta
    Nhìn sự đời rối rắm
    Miệng cũng muốn kêu la
    Còn đâu kệ người ta
    Cứ cuối đường mà đợi
    im lặng có cái lợi
    Khi chờ đợi người kia
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hay là chúng mình sang Box Tranh luận để tâm sự đê! Bao giờ bình yên 1 thoáng là tim lại mềm, chúng mình lại về với Taiquai nhỉ
    hỉ?
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ xin khẳng định một điều Taiquai chắc chắn không phải là Anh_trai_76
    Đó có thể là một người nào đó biết rất rõ về em nhưng chắc chắn không phải là Anh_trai_76
    Một điều phân tích đầu tiên trong các bài viết của người này rất chau chuốt về mặt Ngữ Pháp, điển tích ,
    Còn Anh_trai_76 chỉ giỏi spam thôi anh nhỉ
    Đang di cư sang Box Làm đẹp vào tâm sự chat chit cưa gái rồi
    Nếu muốn có thể tìm hiểu những chủ đề có chiều sâu của người này viết .
    http://www7.ttvnol.com/forum/tiengviet/908733.ttvn
    http://www9.ttvnol.com/Nhac/914428.ttvn?SearchTerms=taiquai#9742852
    Một điều em phải công nhận rằng những gì Taiquai viết rất có kiến thức có chiều sâu và rất đáng để đọc .
    Cho dù là qua mạng em cũng tin đó là một người có hiểu biết và có trình độ như Taiquai khó có thể thích những cô gái chỉ biết làm đẹp và nông cạn về mặt suy nghĩ.
    -Thứ nhất người con gái anh ta thích có như ai đó cũng là một người có chiều sâu đáng trân trọng.
    -Thứ hai em cũng tin là nếu yêu qua mạng thì anh ấy có lẽ cũng không nhìn nhầm người.
    Những người không hiểu gì về những câu chuyện này xin đừng đoán già đoán non ai là ai.
    Em chỉ muốn viết để khẳng định một điều rằng chắc chắn đó không phải là Anh_trai_76 đơn giản vậy thôi
  5. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bệnh hoạn hết thuốc
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Anh trai qua đó ko cưa gái , đong đưa chị em bên đó chả lẽ đong trai à
    Vàng 2: Làm đẹp thì nông cạn suy nghĩ sao chị hèn chi ngày càng chị suy nghĩ nhiều quá nên than thở già hoài
    Cuối cùng em khẳng định Anh_trai_76 ko phải taiquai , songtuong đâu . Anh trai ko phải đâu .
    Được baby_thaohang sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 18/03/2008
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Vì rất là rối rắm
    Nên cứ muốn kêu la
    Ừ thôi kệ người ta
    Đôi khi im có lợi
    Riêng mình ta hóng đợi
    Vui ném đá tơi bời
    Có chốn để rong chơi
    Mặc ai kia ảo tưởng
    Chẳng được ai khen thưởng
    Chỉ thêm khổ, thêm sầu
    Đi đâu cũng lầu bầu
    Mình là người sâu sắc

    @ Ôi sướng quá, sướng ghê cơ Cái chữ ký hay nhờ Chẳng sung sướng gì đâu
  8. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    à, bt anh có để chữ ký đâu, riêng lần này ngoại lệ em ạ. Đọc văn hơi quen ...
  9. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em biết điều đó chị biết điều đó thế là được phải không nào? Chỉ có điều em không phải là đối tượng phải mệt mỏi nhiều như chị vậy thôi Baby_thaohang thân mến ạ nên đừng làm cho chị phải mệt mỏi hơn nữa
    Vẫn nhớ hình ảnh đặc biệt mà ai đó đã up lên để giải thích cho chị hiểu mọi chuyện , vẫn nhớ một câu chuyện cười ra nước mắt
    Khi mình giới thiệu người này cho người này
    Khi người này giới thiệu người này cho người này
    Và những kỷ niệm vui buồn riêng của 4 nick mỗi người thay 2 đời nick khác nhau phải xoá những địa chỉ YM cũng vì một chuyện này mà thôi cũng như bài thơ ai đó đã gửi cho chị
    Mạng là gì là tôi và em
    Đào bới dối gian tìm điều chân thật

    [​IMG]
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    NHiều nick gần bằng em rồi bác ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này