1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hihi tất cả chỉ là đùa vui để giải trí mà thôi sao cả nhà phải nặng lòng thế chứ phải đoán già đoán non làm gì cho mệt nhỉ ?
    Em thực sự không hiểu Cũng như bao người đã hiểu lầm chủ đề này vậy.
    Với anh Songtuong77 và Taiquai cũng chỉ là đùa vui thôi mà
    Thực lòng cả nhà nên hiểu rằng lịch sử em và anh Songtuong77 hay Taiquai cũng có thơ văn qua lại chat chit với nhau mà thôi y như những gì xảy ra trong topic này vậy.
    Còn yêu nhau qua mạng thì hơi khó đấy , nếu nói như thế chắc cứ thơ văn với ai là có ý thật chắc 4 năm online trên ttvnol.com là em yêu nhiều quá , trong khi ngoài đời thực lúc đó ai cũng có đôi có lứa cả rồi.
    Cả nhà ơi cả nhà hiểu nên hiểu những bài thơ văn trao gửi qua lại chẳng bao giờ có vấn đề gì cả .
    Cả nhà hãy nghĩ thoáng hơn một chút có được không đừng nghĩ chuyện ảo này lại như thực đừng nghĩ ai cũng có thể yêu qua mạng như người ta chỉ cần có một cú click chuột vậy.
    Tình yêu đâu thể giản đơn như thế , chưa cay đắng cùng trải chưa cùng nhau cười khóc ...đã gọi là tình yêu được sao ..đó chỉ là những câu thơ chat chit với nhau điều đó có thể khẳng định là yêu được sao ?

    Nếu nói như vậy box Thi ca sẽ cười đấy vì bên đó thỉnh thoảng em lại đối thơ cực kỳ tình cảm với một bạn
    Và ngay ở một diễn đàn khác cũng thế em cũng thơ thẩn tình cảm lắm lắm, để giải lao trong giờ làm việc căng thẳng.

    Baby_thaohang
    Em rất nhầm khi nói chuyện chị với anh Taiquai chị và anh ấy đã đối đáp thơ văn với nhau vì hợp nhau không có nghĩa là anh ấy có gì đặc biệt hơn với chị em nên hiểu vấn đề như thế .
    EM chính là người mang cái tên Taiquai vào topic này , nếu không có topic Đôi bờ kia có lẽ mọi chuyện đã không bị nhiều người hiểu lầm đến vậy .
    Mục đích của chị chỉ muốn chị Lathu777 tập trung nhiều hơn vào công việc vì chị ấy là người sống quá tình cảm mà thôi còn những gì mà nhà thơ nhà văn viết chị nghĩ là người đó bị ảo tưởng đó .
    Thơ thì chị Lathu777 có bài được đăng tạp chí rồi, anh Taiquai có bài báo rất hay chị cũng có biết qua.
    Nên đừng nghĩ những gì mà chị và anh chị ý trao đổi là có tình cảm riêng tư với nhau nhé.
    Chỉ là hợp nhau mà thôi
    Em xin lỗi anh
    Em xin lỗi chị

    Bởi vì mọi người hiểu nhầm quá vì mọi người có lẽ cũng không hiểu được anh chị như em
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    @bác Yếu: Vụ Linh Khuê xong rồi. Bây giờ em đứng cuối đường chờ bài chứng minh của bác! Chứng minh đê!
  3. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    sao lại là anh anh đứng cuối đường chờ anh Yêu làm gì
    em đang đứng chờ người chứng minh đây
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Gửi cái cô đứng bên cạnh tôi (tác giả bài trên): Tôi đứng đợi bài chứng minh của lão Yếu. Tôi không đợi lão Yếu nhá!
    Lão Yếu muốn đến được với cô thì phải nộp bài chứng minh cho tôi. Không thì đứng hòng. Một tấc không đi, 1 lý không chuyển. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh,
  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    anh Yêu ui Chai ui chứng minh nhanh nào quăng cái cục cản này sang 1 bên nào cơ mà nặng xế này sợ anh Yêu & Chai khéo ko di chuyển đc phân nào í chứ
    Cái nì quyết tử che tầm ngắm cụa em thì đúng hơn, thế mà!
  6. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đã xong đâu mà xong, bạn ý đang phân bua là không có tìn iu trên mạng kia kìa, may mà Sư và Nicô không ngang qua đây, nếu không chắc T6 này họ không cưới nhau nữa!
    Mà thôi, anh em ta kg quan tâm nhiều vào chuyện của người khác, chúng ta lo chuyện chúng ta thôi nhá. Cơ mà vẫn phải chờ xong việc của LK thì mới đến việc của Ếch chứ!
    Ếch nào chả là thịt!
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu em...có ai yêu mình không nhỉ ? Để mình gửi cho người ấy bài thơ này để người ấy hiểu lòng mình nhỉ
    Hic mình đa đoan quá ...mơ mộng quá ...giống người con gái trong thơ này thế chứ lị ..ngượng quá cơ.

    Với anh
    Phạm Thu Yến
    Dẫu biết rằng anh rất yêu em
    Vẫn có lúc lòng em trống trải
    Yêu em đấy nhưng lòng anh e ngại
    Trái tim đa cảm nơi em
    Biết làm sao em vẫn dễ vui buồn
    Rưng rưng mãi trước một bài hát cũ
    Một câu thơ hay trái tim nức nở
    Khát khao nhiều trước mỗi bình minh
    Em sẽ ra sao nếu chẳng phải là mình
    Quên lãng hết ước mơ thời thiếu nữ
    Nếu chỉ làm ăn, nuôi con, giặt giũ
    Chắc chẳng còn đáng được anh yêu
    Nếu cho em làm lại từ đầu
    Người em chọn vẫn chỉ là anh đấy
    Anh là cuộc đời em giản đơn sâu sắc vậy
    Đừng ghen hờn với trái tim em.
    Thôi thì chẳng có ai yêu mình , mình thay mặt các cô gái gửi đến các anh trai toàn thể trong nhà Già và nhà không Già bài thơ nói lên tâm hồn của người phụ nữ

  8. oisuongqua

    oisuongqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    hãy nhặt lại mình của ngày hôm qua
  9. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    1. Anh Sư & Niko là minh chứng cho quan điểm nhà miềng mừ anh Không biết tìn iu là thế nào nhưng đong nhau là chắc chắn, thế mà!
    2. @ LK: LK cho cái kết luận là xong chưa để anh í tính típ kìa để mình còn biết đợi ở đơi đc hay ko Cơ mà chuyện nào ra chuyện í anh ILI ui
    3. Có phải là 1 phần trong bài chứng minh của anh Em đợi bài chứng minh của anh!
    Đang nghe bài nì: "Sao anh nỡ vô tình" - đã trót mang trong tim 1 hình bóng dáng ai
    http://haydaman.com/index.php?gif=990#hmedia

    [nick]
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 18/03/2008
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình lại tưởng em đang nghe bài: Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ. chứ?
    Chờ nơi cuối đường mà nghe bài ấy cũng bùn lém!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này