1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nè, mỗi lần ng nào xài xì tin ''ai đó'' thì cũng vote tui cái 5* đi chớ!
  2. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ai đó để iên cho ai đó tập trung vào chuyên môn đi,ai đó cứ tham gia vào chuyện của ai đó là thế nào nhỉa.
  3. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ơ ai đó ơi ai đó. ai đó chẳng cùng hội cùng thuyền với ai đó nào cả. vào ném đá chơi cái nào thấy đáng tung hô thì tung hô cái nào đáng bỉ thì bỉ (theo quan niệm của ai đó nhá ai đó) hì hí hi
  4. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Này thì cái vẻ cái ve
    Ai cười ai khóc lè nhè cũng vui
    Giờ sang hí hí mùi mùi
    Sấu ca, Mod An cười vui nhảy vào
    Quote đi quote lại xáo xào
    Ai kia, ai đó bổ nhào cũng nên
    Thương cho thân cứng đá mềm
    Đùa vui chút xíu chớ thèm yêu ai
    Trên đời thiếu quái gì zai
    Cần gì ảo tưởng on lai yêu bừa
    Thông minh ai đó có thừa
    Không như kẻ ngốc yêu vơ nhầm người
    Đã không hiểu biết còn cười
    Ngồi im một góc để người ta chơi ​
  5. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Ai đó cứ chờ nơi cuối đường đi rồi sẽ có ai đó vote 5*.
    Ừ, thế ai đó có ném ai đó không? Hay là mình cùng ném ai đó?
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    mình cùng ném ai đó ai đó ợ
    bổ quàng bổ xiên được biết đâu lại trúng đích
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mình ném ai đó nhỡ lại trúng ai đó đang đứng đợi nơi cuối đường chờ ai đó thì sao? Lúc ấy khổ thân ai đó lắm. Thương ai đó lắm. Đợi mãi nơi cuối đường chờ ai đó thế mà ai đó lại chả đến, chả đáp lại tấm lòng của ai đó, rồi lại phải hứng chịu gạch đá của ai đó. Nhưng có lẽ những cái đó không lạnh lẽo bằng tình cảm của ai đó dành cho ai đó đâu.
    Vậy thống nhất là ném ai đó nhá. Trúng ai đó thì mặc kệ
  8. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    này thì cái vẻ của mum
    sâu ca em cũng có quen ai nào
    thấy vui em cũng mò vào
    ném vài viên đá nháo nhào vậy thôi
    Trên đời thiếp đek gì zai
    Có người ảo tưởng on lai yêu bừa
    GATO ném đá không vừa
    sấu em ngứa mắt chẳng vừa
    thế nên em ném cho vừa lòng em.
    -------------------
    hêh thơ thẩn em hok có giải, xì pam cũng ko nên hồn. Theo dõi cái topic này từ ngày nó mới xuất hiện. Đầu tiên thì thấy lhâm phục người dám nói thật lòng mình lắm đấy. Nhưng đến hơn 50 trang cứ tăng 1 trang là cái sự khâm phục giản đi 1 phần. kèm theo các chị các anh, các chàng các nàng vào ném đá và GATO lẫn nhau về 1 cái cảh biết thật hay ảo, chả biết có hay ko. Rồi lại bảo chỉ là vui đùa. Thế háo ra tất cả những người đã từng tin vào chuyẹn tình cảm tốt đẹp và đáng yêu cảu chủ to bích đề bị chị ý chơi xỏ rồi.
    Tóm lại là ko nên đùa cợt theo kiểu này. PHẢN ĐỐI
    và sẽ tiếp tục ném đá
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ai đó đừng chờ mãi thế chắc mỏi chân nóng lòng lắm. Lại bị ai đó lạnh lùng nên ai đó cứ chữa thẹn bằng những trò mua vui cho thiên hạ.
    thôi thì mình cứ ném bừa biết đâu trúng ai đó ngất xỉu bất tỉnh nhân sự ko còn biết gì lại vui
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai đó!
    Ai đó ơi! Không biết bây giờ ai đó đang nghĩ gì về ai đó nhỉ? Ai đó xin lỗi đã làm ai đó phải lo lắng nhé!
    Ai đó rất vui & hp vì ai đó biết rằng có ai đó luôn bên cạnh ai đó mà, phải không ai đó ui
    Ai đó iu ai đó nhìu lắm! Ai đó vẫn chờ ai đó ở cuối đường!
    KT: ai đó của ai đó
    XXXXXXXXXXX

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này