1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một là cô tung các PM đó lên cho mọi ng cùng xem, hai là cô mời đích danh AT 76 vào đây confirm là sau khi đọc PM của tôi, AT 76 thấy đó là ''nói xấu''. (Vì tôi nhớ tôi chỉ đánh giá rất xấu hành động vô duyên của cô ở topic này, chứ tôi k nói xấu ng mà tôi không nhìn thấy hành động nào để đánh giá đánh nhẹ.)
    Cô không nên tự biên tự diễn, nhét chữ vào mồm người khác thì không nên.
    Tung hết PM lên đi cô - Tôi không nghĩ là có bất cứ PM nào tôi từng viết cho cô mà không thể tung lên. Tôi chính thức cho phép cô bằng văn bản rằng cô có thể tung PM tôi lên (nhớ cộng với PM hi hí của cô nữa nhé), chứ có để không cho phép thì cô cũng dấm duối fwd PM đi, lại bị đánh giá đánh hẹ là xâm phạm privacy.
    Cô LK lớn tuổi rồi (có lớn thì cũng nên có khôn) thì nên nghĩ đến 3 điều này:
    1/ Không nên cười hi hí hi hí như teen, nhìn kỳ cục lắm, không hợp tuổi.
    2/ Không nên chơi xì tin bóng gió ''ai đó'' vì nhìn nó childish lắm, lại có vẻ như có ý xấu là tạo sự hiểu lầm hơn là sự rõ ràng.
    3/ Không nên nói năng lập lờ. VD trong trường hợp PM, cần thì xin phép tôi 1 tiếng rồi tung PM tôi lên, cho mọi ng đọc, còn nhận định vu vơ (vu vơ=thiếu chứng cứ) thì không hay.
    Một lời không hay nói đi, gặp 1 người bẩn tính hơn tôi, sẽ phải có 1 lời nói lại. Cô LK lớn rồi, cô đã bao nhiêu lần ping pong bài viết bằng những lời hơn-thua nhau một từ một ngữ mà rồi các mod phải đánh giá là ''gây xích mích không đáng có'' và ban nick cô + hạn chế dài hạn?
    Vẫn biết cuộc sống thì phải có xích mích, nhưng xích mích không-đáng-có thì...không đáng có đâu, cô ạ. Phải hơn đc 1 ng 1 chữ tốt về mình, 1 chữ xấu về họ, trước public, mới hả dạ đc...để rồi...
    ...At the end of the day, nhìn lại bên mình, có nhiều người quý mình hay không? Có ai thân thiết mà nói với cô rằng, LK ơi, bài X hôm nay ở topic Y viết khá đấy không? (Người ngoài dễ khen 1 câu lắm, nhưng bạn bè nhiều năm, biết nhau rõ mà vẫn đánh giá cao thì mới là khó.)
    Cô LK, tôi thấy cô không nên tạo sự hiểu lầm không-đáng-có nữa. VD tôi có nói xấu AT 76, thì trong PM cô fwd cho AT 76, AT 76 sẽ thấy tôi nói xấu. Cần thiết thì AT 76 và tôi trao đổi PM về vấn đề đó.
    Cô rất không nên nói (thiếu dẫn chứng) rằng tôi nói xấu AT 76.
    Cô rất không nên nói (thiếu dẫn chứng) rằng AT 76 cười tôi, khen tôi là vĩ đại, bla bla.

    Cô chắc đã thấy tôi yêu cầu AT 76 PM riêng cho tôi? Cần nhận xét gì về nhau, trao đổi gì với nhau, chúng tôi đã trao đổi. Tôi biết cách đủ thẳng thắn để hỏi và AT 76 đủ lớn để biết trả lời thắng thắn, chúng tôi thật sự không cần cô - một người thứ ba - đi nhét chữ vào mồm người này nhận định về người kia đâu.
    Cũng vậy, cô không nên đi gieo rắc những nhận định của người A về người B ra cho những người C D E F nghe, trong khi đó là nhận định của cô về B, chứ không hề do A nói ra. Và A cũng không thấy confirm lời cô.
    Lần trc, tôi tin vào trò đùa của cô, nên PM nhắc cô rút vào yên lặng mà tán, vì tôi có nghĩ 1 điều, nhưng tôi k muốn nói thẳng, nay tôi nói:
    Nếu sau này có ai quý cô mà muốn tiến đến hôn nhân với cô thật, thì họ sẽ rất ngại nếu biết cô đã từng nổi đình nổi đám với những trò câu page views trên mạng, câu zai trên mạng (nên nhớ là nhiều ng k theo dõi topic này đến giờ này để biết là cô đùa, thì họ vẫn giữ những nhận định ở trang 5-10-15 là ''chậc chậc, không nên, ai lại làm thế này''), gây hiểu lầm trên mạng, bị gắn tội ''gây xích mích không đáng có''.
    Họ không đỡ nổi đâu, người quen biết của họ sẽ đánh giá đánh hẹ cô thế này thế kia qua những lời đồn đãi. Một ng đàn ông cũng k ham gì những điều tiết như vậy về vợ mình đâu.
    Cô đừng tự chặn đường tương lai của mình = những hành động ngớ ngẩn, những trò chơi linh tinh lang tang trên mạng thế này.
    Tôi cũng là phụ nữ lớn tuổi nên tôi nhắc cô nhìn vấn đề cho nó lâu dài một tí. Mình còn sẽ là vợ, là mẹ nữa. Ai lại đi để cho chồng, con mình bị ng ta đánh giá đánh hẹ vợ họ, mẹ họ? Cô tự cho là mình không sai, nhưng chồng con cô liệu có chịu nổi điều tiếng thiên hạ?
    Tôi nói dài, và tôi mong cô đọc và hiểu nghĩa, còn cách hành xử của cô thì dĩ nhiên tùy cô quyết. Tôi chỉ mong cô không lướt lướt mà không hiểu nghĩa lời phụ nữ zà như tôi nói với phụ nữ zà như cô. Lớn rồi, thì tĩnh lại một chút.

  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0

    AT có thể post lên đây nội dung PM của Anxiety mà PK forward cho AT .
  3. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sao em nghe nói Anxiety là BOY mà???
  4. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    em nghĩ là ko cần phải pót lên thế dù sao thì cũng là cái trao đổi riêng tư của 3 người. AT muốn sáng tỏ điều gì đó,muốn cho ai đó hiểu sự thật cuộc tranh cãi này chỉ cần gửi những PM đã nhận kiểu ý cho chị mod thảo luận là ok mà.Cho nên đây cả thiên hạ đọc dù sao cũng ko hay anh nhỉ?
    riêng những gì chị mod thảo luận viết em thấy (theo quan điểm của em nhá) chị ý ko sai cũng ko nói quá gì cả.CŨng chỉ là muốn tốt chi chị LK.
    Riêng phần chị LK lớn ròi mà sao thik làm trò kiểu trẻ con muốn trêu AT thì ở YM mà ko được sao lại muốn mang tiếng vào bản thân mình (đã đi kưa zai mờ) . AT mà đồng tình với trò này thạt từ đâu thì quả là cũng trẻ con luôn. Mờ em thấy anh ý có đồng tình ủng hộ lúc đầu thì sau đó đọc thấy những bài quất cảu chị LK cũng sợ chạy luôn yêu cầu lock tô bích là gì?chị LK lại vẫn tiếp tục cố tình nói những lời ko hay lắm với những người "thân yêu" củanh AT, những fans hâm mộ anh ý nữa. Chính vì thái độ chị thế nên mọi người mới ném đá thôi chứ lúc đầu em thấy ai cũng ủng hộ chị mà các bài quất đều nhẹ nhàng chứ có châm trọc gì đâu.
    CHị LK nên dừng lại trò này thì hơn chị ạ. Nghĩ cho chín đi chị ơi, ko răn được mình nhưng lại thik dạy đời với các loại văn thơ lai láng rồi triết liníkia nghe sợ nhắm ạ
    em tham gia ttvn này lâu lắm rồi và theo dõi luôn cái topic này ngay từ những ngày đầu koquất bài nào cũng ko xì pam vì tôn trọng tình camcủa chị ý. Nhưng đến lúc này thì khó chịu với kiểu này quá,đành ném đátí vậy.
    thôi em chuần đây
  5. BayXau

    BayXau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Em cá sấu không đọc cái phần anh quote Anxiety à. Anh không cần chứng minh gì cả, không cần làm sáng tỏ gì cả. Mod Anxiety cần confirm là Mod không nói xấu anh. Anh chỉ nói là anh có thể post cái PM đó lên, nếu họ yêu cầu, chứ anh chẳng có nhu cầu post và cũng không cần thanh minh với ai cả.
    Vậy confirm lại là PM của Mod Anxiety chủ yếu là nói với LK. Nếu có nói gì về AT thì là để khuyên/mắng LK chứ không nhằm nói xấu AT.
  6. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    AT em đã hiểu roài ợ.
    thế là sáng tỏ kết thúc việc gây tranh cãi.
    Hi vọng topic phát triển tích cực hoặc đóng cửa cho nó lành
  7. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Em của năm 2007 niềm vui đã tăng lên vì biết anh đã bỏ vợ nhưng có con ( con anh xinh quá avatar của anh đấy mà .Nhưng không sao em vẫn có niềm tin vào định mệnh vào duyên số nếu không lòng em đã không tơ vương đến anh chỉ có anh từ ngày đầu tiên )
    Đúng rồi bạn ạ và bạn có thấy Trang 1 không tớ up hình này tại trang 1 nhưng giờ thì chuyển thành cái hình tớ mặc váy đỏ sao lại lạ đời như thế nhỉ???
    @@@
    Mod Axiety Bạn thật tốt bụng quá đáng mà các Mod của box Thaoluan vui tính thật đấy nhỉ
    Đây chỉ là một topic thực sự dành cho những người biết cười bạn sẽ rút ra được ối bài học ở topic này đó để biết yêu thực sự thứ nhất là không có dùng thủ đoạn nói xấu đối thủ của mình.
    Thứ hai phải có lòng tin vào người khác.
    Bạn nói gì tôi Pm cho bạn điều gì bạn cứ công khai tôi không ngại đâu.
    Tôi nhớ tôi link cho bạn trang thơ của anh Nguyễn Hoàng những bài thơ tôi viết đối trong đó để hiểu rằng tôi chỉ mang vào đây dựng chuyện như thật mà thôi
    Từ bài thơ( Điều em muốn nói cùng anh - Gửi người nơi xa - Hẹn anh ngày đó ..)
    Đều là những bài thơ đọc thì tình cảm nhưng thực sự rất vui vì đối thơ như vậy mà đối lời đối ý đối tình nhưng rất vô tư và trong sáng như kiểu các cụ hay hát giao duyên quan họ như ngày xưa ấy
    Còn việc lập topic này lúc đó bên tư vấn tình yêu đang có phong trào say nắng mà
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/1015723/trang-6.ttvn
    Tôi không nghĩ là tôi viết động lòng thương cảm đến như vậy đâu vì trong câu viết của tớ vẫn có những lời nói đùa ý nhị mà
    Hãy thử đọc lại mà xem từ những bài đầu tiên.
    Tôi vẫn thấy là những lời tôi viết đùa mà sao mọi người tưởng tượng được đến như vậy nhỉ ??
    Mod Axiety Mod là người thực tế và tính toán đến vậy sao trong tình yêu?
    Ngoài đời thực sự không hiểu khi yêu một người Mod tính toán những gì được thua hơn mất gì trong tình yêu vậy Mod?
    Một con người vừa tính toán vừa ngây thơ vừa ghen tỵ vừa tỏ ra cao thượng vừa nghi ngờ vừa tin tưởng
    Có lẽ đó là bệnh của sự cô đơn của sự khao khát chăng?
    Ngoài mặt là người cứng rắn nhưng trong lòng yếu đuối,ngoài mặt là người thực tế nhưng trong lòng lại rất tình cảm.
    Mod khác tôi đấy
    Tôi liễu yếu đào tơ nữ tính mỏng manh bên ngoài nhưng sắt đá bên trong ngoài mặt là con người yếu đuối dễ khóc dễ rung động nhưng bên trong thì tỉnh táo lắm Mod ạ
    Mẫu người như tôi thì chẳng có gì tin tưởng được khi tôi viết còn nếu tôi muốn viết thật tôi sẽ chẳng dùng nick của mình ngang nhiên công khai như vậy dĩ nhiên sẽ chui vào một chỗ viết bày tỏ nỗi lòng riêng tư ai lại dại dột mà vạch áo thế này.
    Tôi không yêu online không thể yêu online vì tôi dủ thông minh quan trọng hành động của người yêu mình hơn là lời nói Mod ạ .
    Còn online chỉ có những lời nói hay dành cho nhau mà thôi.
    Vì tôi hiểu bản thân tôi nếu muốn tôi có thể làm thơ sống thơ chết nhưng chắc gì đã là yêu, tôi viết dễ như tôi thở đó.
    Mod đọc mà khóc mà rung động sâu xa cõi lòng
    Uỷ mị và đau đớn Mod thích kiểu gì ?
    Ngày xưa tôi phải viết thư tình hộ người khác nữa đó Mod ạ hàn gắn được một đôi tưởng chừng như tan vỡ

    Lạ thật là người đàn ông tôi đã từng yêu tôi chưa hề làm tặng anh ấy một bài thơ nào, chưa viết cho anh ấy một lá thư tình nào.
    Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi chẳng biết Mod là ai coi như Mod cũng có một bài học đừng tin tưởng vào những gì người khác viết qua mạng.
    Dù sao cũng mong tất cả những người đang yêu dù ở đâu cũng có được một bài học về tình yêu quan trọng là hành động dành cho nhau chứ không phải lời nói suông ..anh yêu em lắm ...và em yêu anh lắm
    ( Nếu bạn là người lãng mạn mong ước những thứ xa xôi ghen tỵ với những cô bạn gái được bạn trai làm thơ tặng , mua hàng trăm vạn bông hoa , cũng đừng trách người ấy của bạn nếu anh ấy không như bạn mong muốn nhưng anh ấy giống người đàn ông này thì đó mới là tình yêu thực sự )
    Tôi cũng nói về những người đàn ông yêu tôi và khi yêu người khác tôi cũng hành động vì họ chứ tôi chẳng ngồi nói suông là yêu họ đâu.



    Anh yêu em khác mọi người

    Yi Ming (Trung Quốc)
    Em bảo anh: ?oXe đạp của em hỏng rồi, em phải đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến nhà ga?. Em cứ tưởng là anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Sao em không đi taxi? Em có mệt không? Thế nhưng anh lại bảo: Dù sao thì đường cũng gần thôi, và em cũng có dịp để giảm béo.
    Em bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Hôm sau khi ngủ dậy, em thấy trên bàn có chiếc chìa khóa xe đạp của anh và thức ăn bữa sáng thịnh soạn anh đã chuẩn bị sẵn cho em. Bấy giờ em mới phát hiện: Thì ra anh yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì cả - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm muốn đi thăm Osaka và Hà Lan để thưởng thức biển hoa tươi ở đấy?. Em cứ tưởng anh sẽ tỏ ra quan tâm và nói: Em muốn đi đâu cơ? Nào, chúng mình lên kế hoạch nhé. Dù là anh nói vài câu đãi bôi cũng được. Thế nhưng anh lại bảo: Thật vô vị, bỏ ra một núi tiền đi thăm những nơi chán ngấy ấy để làm gì nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh không yêu em, không hiểu em. Về sau em thấy các tạp chí du lịch trong nhà mình dù là du lịch trong nước hay ngoài nước, cứ trang nào có giới thiệu về thưởng thức hoa, góc cuối trang ấy đều có vết gấp, trên trang ấy đều có ghi chú của anh. Lúc ấy em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oTóc em rụng nhiều quá, thế mà bác sĩ bảo chẳng sao cả. Em thật sợ có ngày em sẽ trở thành một con hói?. Em cứ đinh ninh là anh sẽ an ủi em và nói: Tóc em trông vẫn còn khá nhiều đấy chứ. Nhưng anh lại bảo: Thế đấy, bây giờ mới biết tóc em rụng lung tung khắp nơi, sàn nhà chỗ nào cũng thấy tóc em, bẩn ơi là bẩn. Em thấy đau nhói trong lòng, nghĩ rằng anh chẳng yêu em, chẳng để ý đến em. Về sau, em thấy trên sàn nhà càng ngày càng có ít tóc rụng của mình, em nghĩ là mình hết rụng tóc rồi, vì thế cũng chẳng lo lắng chuyện em sẽ trở thành một con hói nữa. Thế nhưng mấy hôm anh đi công tác vắng, em mới thấy trên sàn nhà có nhiều tóc hơn, trong thùng rác cũng thấy có một đống tóc bọc giấy báo. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oHôm nay em đi chơi với mấy đứa bạn, tối nay về muộn đấy?. Cứ tưởng anh sẽ quan tâm hỏi em: Đi chơi với ai thế? Đi đường cẩn thận nhé, nhớ gọi điện về nhà, hoặc về sớm một chút... đại loại những câu như vậy. Thế nhưng anh lại bảo: Tùy em, chỉ cần em vui là tốt rồi. Em rất bực mình, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Đêm hôm ấy em giận dỗi 3 giờ sáng mới về, lúc vào nhà em trông thấy nét mặt buồn ngủ bơ phờ của anh. Bấy giờ em mới phát hiện là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oĐây là cái áo khoác em chọn cho anh, mua từ hồi đổi mùa năm ngoái, cất trong tủ đã một năm. Bây giờ mùa đông mới sắp đến, em tặng anh sự ấm áp này?. Cứ tưởng anh sẽ xúc động trả lời: Cảm ơn em yêu của anh. Đây là sự ấm áp trong một mùa và cũng là kỷ niệm khó quên trong suốt đời anh. Thế nhưng anh lại nói: Chắc là em mua trong dịp các cửa hàng đại hạ giá chứ gì? Em bực mình lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau khi đến cuối tháng 5, hết rét, mùa xuân bắt đầu trở về, em vẫn thường xuyên trông thấy anh mặc cái em gọi là áo khoác tình yêu, anh cho là áo hạ giá ấy. Em nghĩ đi nghĩ lại, đếm đi đếm lại mới kinh ngạc nhận thấy là hầu như ngày nào anh cũng mặc cái áo ấy đi làm. Bấy giờ em mới phát hiện ra là anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm thích ăn món mì nguội của nhà hàng ở góc phố bên kia?. Mới đầu em cứ tưởng là anh sẽ nói với em: Thế thì ngày mai chúng mình cùng đi ăn nhé! Thế nhưng anh lại bảo: Suốt ngày chỉ nghĩ chuyện ăn uống, sao em chẳng nghĩ xem hồi này mình có béo ra không. Em xót xa trong lòng, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng quan tâm em. Về sau em thấy anh hay mua nhiều loại tương vừng, tương lạc, lọ này hộp nọ, pha hết bát tương này đến bát tương khác cho em ăn. Bấy giờ em mới phát hiện, thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em bảo anh: ?oEm thật mừng là đã lấy anh, anh đúng là người chồng tốt nhất?. Cứ tưởng anh sẽ vui vẻ đáp: Anh cũng thấy em là người vợ tốt nhất. Thế nhưng anh lại bảo: Lấy nhau rồi chứ nếu chưa lấy thì em sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Em tức lắm, cảm thấy anh chẳng yêu em, chẳng hiểu em. Về sau em vô tình phát hiện thấy tối nào anh cũng lấy giấy vệ sinh lau chùi tấm ảnh cưới của chúng mình để ở đầu giường, lau xong rồi ngẩn người ra mỉm cười ngắm tấm ảnh ấy khá lâu. Bấy giờ em mới phát hiện thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Em nghĩ cuối cùng em đã hiểu ra, dưới vẻ ngoài không quan tâm của anh có một trái tim khó diễn tả bằng lời nói, một trái tim yêu em. Thì ra anh vẫn yêu em, chỉ có điều anh chẳng nói gì - đây là cách yêu của anh, khác với mọi người.
    Có người nói, khi bạn ra đời thì đã có một mối nhân duyên thiên định sinh ra dành riêng cho bạn. Song biển người mênh mông, thế giới rộng bao la, đời người đau khổ mà ngắn ngủi, làm thế nào mới có thể tìm được mối nhân duyên thiên định dành riêng cho mình ấy? Làm cách nào để có thể tìm được người bạn đời hoàn mỹ đó? Con người hiện đại chẳng bao giờ có thể cố chờ đến cùng mối nhân duyên trời cho ấy, chẳng thể dùng tuổi thanh xuân chóng tàn lụi và tâm trạng lo lắng để nín thở chờ đợi, và thế là anh (chị) thường rất miễn cưỡng chấp nhận chị (anh) theo gió mà bay đến với mình, nhưng sau đó lại luôn luôn so sánh người ấy với người bạn đời hoàn mỹ để rồi thất vọng hết lần này đến lần khác. Họ không biết rằng, thực ra hiểu được cách quý trọng con người ở bên mình và mình đã sở hữu - đấy mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, tình yêu chân thật nhất.
    Nếu có một tình cảm bền vững lâu dài và một tình cảm vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại chóng phai tàn thì bạn muốn lựa chọn tình cảm nào? Thế gian này có vô vàn đàn ông xuất sắc và đàn bà xinh đẹp, song tình cảm thật sự thuộc về bạn lại chỉ có một mà thôi. Dù thế nào đi nữa cũng chớ có vì ánh mắt của người khác mà thay lòng đổi dạ, bỏ mất tình yêu chân thành. Nhất thiết không được sống trong ánh mắt của kẻ khác mà đánh mất chính mình. Cũng mãi mãi đừng có tham lam quá. Tình yêu không phải là giấc mơ, như một truyện hài kể: Nếu ai đó cho rằng trên thế gian này có tình yêu mười phân vẹn mười thì người ấy chẳng phải là nhà thơ thì cũng là kẻ ngớ ngẩn. Cho nên chúng ta hãy để tâm gìn giữ, chăm sóc tình yêu bình thường không có gì là ghê gớm của mình.
    Các nhà triết học nói: Tình yêu tức là khi bạn biết người ấy không phải là người bạn sùng bái, hơn nữa rõ ràng còn có các khiếm khuyết này nọ, nhưng bạn vẫn cứ chọn người ấy, không vì các khiếm khuyết đó mà chối bỏ toàn bộ con người ấy. Đúng thế, không có một người yêu nào mười phân vẹn mười cả, cũng không có tình cảm nào không có chút tì vết, đó chính là người yêu và tình yêu đích thực. Đến bao giờ ta mới có thể bình tâm suy ngẫm về những lời nói ấy, nghĩ một chút về sự nực cười và ngây thơ của ta năm nào cố công theo đuổi một người tình hoàn mỹ?
    Nếu có một người mà trong mắt bạn, người ấy không có khiếm khuyết gì hết, bạn kính sợ người đó nhưng lại khát khao muốn được gần gũi người đó, tình cảm ấy không gọi là ?otình yêu? mà gọi là ?osùng bái?. Khi đã sùng bái thì phải tạo ra một thần tượng, giống như loại tô-tem, một thứ không máu không thịt. Tình yêu không cần thứ đó. Tình yêu là cái rành rành trước mắt có thể lấy tay chạm vào, dùng con tim để lĩnh hội.
    Yêu là khi biết rõ ràng người ấy ăn mặc luộm thuộm mà bạn vẫn bằng lòng cùng người đó xuất hiện trước đám đông; là khi bạn coi khinh nghề buôn bán mà người ấy lại vẫn cứ là một tiểu thương đáng yêu của bạn; là khi bạn vốn có tính quá ưa sạch sẽ mà lại cam chịu rửa hộp cơm nhầy nhụa mỡ hoặc giặt đôi giày thể thao hôi hám của người ấy.
    ?oAnh (em) không phải là người xuất sắc nhất, nhưng em (anh) chỉ yêu một mình anh (em) mà thôi!?. Khi đọc câu ấy, ta có cảm giác như mường tượng thấy một đôi bạn đời từng trải qua muôn vàn sóng gió của cuộc sống đang nắm tay nhau thong thả dạo bước dưới ánh nắng ấm áp, nét mặt tràn trề hạnh phúc ôn lại quãng đời đã qua. Chuyện cũ đã xa rồi mà kỷ niệm xưa vẫn còn đấy mãi mãi...
    Nguyễn Hải Hoành dịch
    Được linhkhue4 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 20/03/2008
  8. giotnuoctiennu

    giotnuoctiennu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Từ bao giờ anh có cái kiểu tham gia chuyện vớ vẩn này thế anh tập trung học đi, hay ho gì mấy cái vụ hâm mộ kiểu này
    @ LK : bạn để cho AT76 đuợc yên mà học tập, đừng PM kiểu như thế, trẻ con quá .Cảm ơn bạn
    Được giotnuoctiennu sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 20/03/2008
  9. LesvalsesdeVienne

    LesvalsesdeVienne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ của ai cũng có lỗi lầm. Ngay cả trên ttvnol, các bạn cũng đã từng làm sai, phải không Linhkhue, Anxiety? Bỏ qua đi.
    88 đề nghị mod xoá topic này, cô Linhkhue thích mở topic mới thì mở, Anxiety cũng chuyên tâm vào việc của mình.
    Chúc vui.
  10. someids

    someids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @LK: Hình như em có thấy chị post ảnh đám cưới của chị bên Làm đẹp với nick là ngay_thu_8 k bít có nhớ nhầm k
    @ cả nhà: Em k hiểu mọi người nói qua nói lại như thế này để làm gì ạ, cuối cùng thì sẽ được cái gì? Mà trước mắt là em thấy topic này đã làm mất rất nhiều thời gian của chị LK, chị Anxiety, AT76 và cơ số các nick khác lên đây hóng hớt nửa ạ (trog đó có em )
    Sao mod k khóa nó đi cho rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này