1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Tất cả dường như đã nghe quá nhiều về cái tên Taiquai và thực sự không mấy người biết anh ấy là ai?
    Ngay cả Linhkhue dù đã có lúc coi như bạn tri kỷ .
    Hãy đọc một câu chuyện nhỏ để thấy được một chút gì về một con người sau ngòi bút sâu sắc và thâm thuý trong tiếng cười để hiểu hơn về một người thực sự rất Taiquai.
    Cám ơn anh dù em không biết anh là ai.
    Cám ơn chị ( lathu777= Cambuon ) người đã giúp em và anh quen nhau.
    Anh - - chị ấy - em đã thân thiết trao đổi với nhau những quan điểm sống đã tâm sự với nhau những buồn vui trong cuộc đời, đã có những cung bậc tình cảm khác nhau lúc quý trọng khi giận hờn lúc lại ghét cay ghét đắng, khi tin tưởng khi nghi ngờ.
    Chúng ta đã phải dùng đến cả những câu nói sâu xa nhất để mắng nhau.
    Nhưng em vẫn cám ơn anh vì điều đó, em hiểu tìm được một người bạn tri kỷ không phải là dễ ngoài đời thực huống chi trên mạng.
    Cám ơn anh những lần giải lao cũng bắt em phải cân não tìm lại những điển tích cũ trong một câu đố hóc búa anh đưa ra cho em.
    Cám ơn anh cả việc soi bài em từng câu từng chữ khiến em ngỡ ngàng khi biết anh hiểu em hay có thói quen viết sai từ gì như từ "giản gị "
    Cám ơn anh cả những lần cáu gắt tức giận vì em Hư không Ngoan anh phải dùng đến những câu nặng nề nói em "trăm hoa đua nở " "óc mít ". Em cũng hiểu anh giận em thì giận thật đấy nhưng ..hihi quý em thì quý lắm đấy vì em hiểu dù có bực mình đến đâu trong sâu thẳm tâm khảm vẫn coi trọng nhau trong từng bài viết dù không biết là ai.
    Cám ơn anh vì tất cả. Em và anh có thói quen giống nhau muốn đi tận cùng vẫn đề của sự thật đào bới tất cả để tìm hiểu về người khác nhưng em hiểu anh biết "Cuộc đời với em vẫn luôn là một trang tiểu thuyết viết dở"
    Với anh ...với anh ấy ..với cậu ấy ...
    Đừng trách em anh nhé.
    [blue]

    CHIẾN DỊCH "CHIM CÂU QUAY".​
    ( Chuyện đây không phải là lịch sử )
    Một ngày mùa hè năm 2050 , gần như cùng lúc trên trang nhất của tờ Thời báo Oa-sinh-tơn và bản tin của đài CNN đều có bài lật lại hồ sơ cuộc chiến Nam Tư 51 năm về trước. Theo những tài liệu tối mật chưa được công bố lấy được từ Cục tình báo CIA, sau hơn nửa thế kỷ giấu diếm giờ đây sự thật đã được phơi bày...
    Người Mĩ vui sướng ra mặt, tự hào vì ở một nước đầy dân chủ như nước Mĩ, mọi sự thật xấu xa nhất, xa xôi nhất và kín đáo nhất đều có thể bị vạch trần trước công luận bởi các phương tiện báo chí và truyền thông. Trong suốt gần 3 tháng cánh báo chí Mĩ đã tuyên truyền thắng lợi này cho toàn thế giới. Thậm chí, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đúng vào năm đó, các ứng cử viên đã dùng chủ đề này làm công cụ để tự quảng cáo và công kích lẫn nhau. Nhưng có một điều khá tế nhị mà các nước đồng minh của Mĩ không nỡ nói ra ?" nguyên tắc lịch sự không cho phép người ta làm bạn bè cụt hứng!?" họ đã biết sự thực đó cách đây 50 năm! Vậy tại sao những người dân của một cường quốc thông tin lại phải nhận thông tin một cách quá muộn mằn đến thế ? Để tìm câu trả lời thiết nghĩ nên nhắc tới một câu ngạn ngữ Việt Nam:?oMiệng kẻ sang có gang có thép?; Mĩ nói:?oPhải!? -?ocủ cải? cũng phải theo, nên các nước khác nói - thật tiếc, Mĩ không nhất thiết nghe, vì không chắc chúng đã đúng! (tỉ như vụ Liên Hợp Quốc 15 năm ra nghị quyết đòi bỏ cấm vận Cuba - Mĩ thấy chưa đúng nên chưa theo). Và có ai tin được không rằng một siêu cường với cả một đế chế truyền thông lại có thể có những tin tức nhầm lẫn hay nói theo cách nói thô thiển là ?othiếu trung thực? ? Không! Ngay cả tôi cũng không thể tin và không muốn tin điều đó .
    Nhưng thôi, chúng ta hãy trở lại với sự thật vừa được phát hiện. Thì ra, nguyên nhân thực của cuộc chiến tranh bắt nguồn từ... chim, những con chim câu hoà bình ...
    * * * * *
    Có một cô bé xinh xắn tên là Ma-đơ-rai , cô sinh ra ở châu Âu trước khi Đại chiến Thế giới thứ II bùng nổ. Để dễ nuôi, mọi người gọi cô bằng một cái tên xấu xí (một biệt danh có lẽ đúng hơn): Diều Hâu .
    Chiến tranh nổ ra, một thời gian cô được những người dân Nam Tư hiền hậu cưu mang, và kể từ dạo đó món chim quay đã trở thành món mà cô bé ưa thích nhất, đến nỗi nếu ai đó được ngắm nhìn khuôn mặt trong sáng của cô bé trong giấc ngủ, thấy đôi môi xinh xắn của cô chóp chép và mỉm cười thì nghĩa là cô đang mơ về món chim quay mà những người bạn Nam Tư đã chia sẻ với cô qua hoạn nạn .
    Mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp ngày nào, Ma-đơ-rai giờ đây đã là một người đàn bà nổi tiếng vẫn không giấu nổi bồi hồi xúc động. Thế nhưng, có một nỗi đau âm thầm đã để lại cho bà một vết thương lòng: ở nơi xa xôi ấy, thuở nào, có một bóng hình mà cô gái đã thầm thương, và người ấy, cái kẻ đáng căm thù ấy đã không hề để ý đến tình cảm của cô, một tình cảm trong sáng và tha thiết đầu đời. Chúng ta có thể nghĩ đó chỉ là một mối tình mơ mộng của tuổi thơ, nhưng không phải vậy, với một người giàu tình cảm như Ma-đơ-rai thì những kỷ niệm đi qua sẽ còn mãi trong lòng không bao giờ phai nhạt. Càng yêu chàng, cô càng căm thù, càng căm thù lại càng yêu ; thậm chí ngay cả khi đã bước lên xe hoa, mỗi lần gục đầu vào ngực chồng... nàng vẫn không thể nguôi ngoai nỗi lòng. Và nàng đã chia tay với người chồng rất tốt của mình, lao vào công việc hòng quên đi kỷ niệm .
    Quả thật khi được biết đến mối tình đơn phương quá đẹp ấy tôi đã suýt khóc vì cảm động, có lẽ nào ở một thời đại mà các giá trị tinh thần bị xem nhẹ , ở một đất nước mà ?oChủ nghĩa ********? đã ngự trị trong nền văn hoá vẫn còn tồn tại một tình yêu như thế , một mối tình đẹp đến thế ư ?
    Quay lại với cô bé Diều Hâu ngày ấy, sau chiến tranh cô sang Mĩ sinh sống và từ đó, cũng như những gì nước Mĩ có được nhờ chiến tranh, cô càng ngày càng béo phì. Theo một số liệu còn giữ được trong bút tích của cô người ta thấy số đo 3 vòng: 150, 120, 155 .
    Biu-liu-tôn là một nhân vật nổi tiếng , vào thời kỳ hoàng kim ông cân nặng đúng một tạ, cũng như bà Ma-đơ-rai ông rất thích món chim câu quay. Là những nhân vật danh tiếng những sở thích của họ chẳng mấy chốc đã được bắt chước một cách rộng rãi như một thứ mốt, và trở thành một quy chuẩn bất thành văn về thị hiếu và nghệ thuật ẩm thực của giới thượng lưu. Sẽ không có gì lạ nếu ta thấy trong thực đơn của bất kỳ một chính khách, ông chủ nào ở Mĩ cũng đều có món chim câu quay.
    Tuy nhiên Mĩ là một nước dương cao ngọn cờ nhân quyền, nhân đạo nên phong trào bảo vệ động vật (những động vật bậc thấp) phát triển rất mạnh . Giết thịt chim câu là vi phạm pháp luật, vì vậy chim câu Mĩ được an toàn, tha hồ sinh đẻ và làm công việc duy trì nòi giống mà không bị quấy nhiễu như ở một số nước ?onghèo văn minh? trên thế giới. Các du khách đến Mĩ không khỏi trầm trồ, khen thầm lòng yêu hoà bình và tinh thần nhân đạo của nước này ( Kể ra cũng có một bất tiện: bất kỳ lúc nào, nhất là ở các khu ổ chuột vào ban đêm, du khách cũng có thể dính... một viên phân chim cứng như đồng!).
    Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên: ?o Thế chim câu trong những bữa ăn của các chính khách thì từ đâu ra? ?- Còn ở đâu nữa : Dĩ nhiên là từ các nước ngoài nước Mĩ chứ còn gì . Nhưng không phải mọi việc cứ yên ả trôi qua như thế, nhiều khi cây muốn lặng mà gió chẳng dừng . Mùa hè năm đó xảy ra nhiều nạn dịch nhiễm độc thực phẩm ở các nước Tây Âu- nguồn cung cấp chính của Mĩ. Trong thực đơn của các chính khách Mĩ giờ đây vắng bóng chim quay, một món ăn không thể thiếu. Kéo theo đó là sức khoẻ của họ suy sụp trông thấy, hiệu quả làm việc giảm sút, không những nền kinh tế mà còn nền chính trị của nước Mĩ bị sa sút nghiêm trọng ! Điều này đã trở nên bức xúc, đòi hỏi phải có các biện pháp tức thời.
    Theo điều tra của CIA trên thế giới thì ba khu vực có thịt chim câu ngon nhất, đó là : Cu-ba (thuộc quần đảo Ca-ri-bê), Việt Nam (thuộc bán đảo Đông Dương) và Nam Tư (thuộc bán đảo Ban-căng). Tuy nhiên, do lệnh cấm vận của Mĩ nên kinh tế Cu-ba gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân thiếu thốn, vì vậy chim Cu-ba gầy, tuy ngon nhưng nhiều xương. Còn ở Việt Nam, tuy trong giai đoạn đang phát triển nhưng do hậu quả của hơn 72 triệu lít chất độc hoá học trong cuộc chiến tranh Việt Nam nên thịt bồ câu Việt Nam có tỉ lệ độc tố Điôxin cao, nhiều con bị dị dạng, ví dụ: chim câu có tim quạ, hoặc chim câu lưỡi rắn v.v... Chỉ có chim câu Nam Tư là chất lượng cao hơn cả . Nhưng tổng thống nước này lại là một người theo chủ nghĩa dân tộc, cương quyết và bướng bỉnh, không chịu triều cống chim câu. Điều này khiến cho bài toán Chim câu càng trở nên nan giải.
    Có người đề nghị rằng cứ đem người vào Nam Tư săn chim , nhưng ý kiến này xem ra còn non về chính trị: chưa được sự đồng ý của chính chủ nhà như vậy là bất hợp pháp, thậm chí dễ bị hiểu lầm là xâm lược. Từ ?oxâm lược? nghe đã thấy xấu xa huống hồ là làm thật ! Mà nước Mĩ đã luôn đi đầu trong việc chế tạo hoà bình cho các khu vực trên thế giới lẽ nào lại đi làm cái việc vô nhân vô nghĩa kia. Không thể thế ! Không thể chấp nhận ý kiến đó ! - Các nhà lãnh đạo Hoa kỳ không hẹn mà cùng khẳng định.
    ( hết phần 1)
  2. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo phần 2 )
    Ở phía nam của Xécbi thuộc Liên bang Nam Tư có tỉnh Côsôvô, ở đó tập trung khá nhiều chim câu và chất lượng cũng rất đáng chú ý. Côsôvô nằm sát với nước Anbani, rất nhiều người Anbani đã sang làm ăn và định cư ở đây, dần dần do sinh đẻ khá tích cực nên số dân người gốc Anbani trở nên chiếm đa số ở tỉnh này. Một số người với tư tưởng ?ocáo chết 3 năm...?, luôn tâm niệm: Đất mẹ là nhà mình..., đã họp nhau và vũ trang thành một lực lượng có cái tên rất đẹp, chẳng kém ai: ?oQuân đội giải phóng Côsôvô? (viết tắt là KLA). Nước Mĩ lúc nào cũng ủng hộ lý tưởng tự do và ?omưu cầu hạnh phúc?, nay lẽ đâu làm ngơ trước khát vọng độc lập để tự do của người xứ ấy? Nhân quyền là trên hết thảy!?" ?ochắc mọi người cũng đều nghĩ như thế thôi?. Hơn nữa Anbani đang xích lại gần với Mĩ, muốn là bạn thân của Mĩ, người Anbani ?" Côsôvô dĩ nhiên cũng sẽ là bạn thân của Mĩ, và như vậy là bài toán Chim câu đã tìm ra lời giải !
    Mối quan tâm trước mắt vẫn là vấn đề chim câu, muốn chứng tỏ thiện chí KLA cần giúp Mĩ giải quyết vụ này. Nhưng là một nước lớn, đường đường là Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì đâu thể để người khác phải vất vả vì mình- như thế là lợi dụng bạn bè ; sau khi bàn tính kỹ Lầu Năm góc quyết định sẽ giúp KLA khâu săn chim (còn khâu lượm xác và giao lại cho Mĩ thì sẽ do phía bạn đảm nhận).
    Những người có trách nhiệm gồm các quan chức tối cao (đương nhiên có Biu-liu-tôn và Ma-đơ-rai ), các chiến tướng, chiến lược gia, các ông Trùm của ngành công nghiệp võ khí cùng chụm đầu bàn bạc sôi nổi và hăng hái giơ tay phát biểu, phát huy sáng kiến với tinh thần vô tư vì Tổ quốc. Từ sau chiến tranh Đông Dương, hiếm khi những nhân vật có máu mặt ấy lại đồng lòng và hứng khởi đến vậy (những vụ lặt vặt khắp thế giới như : Campuchia, Panama...và gần đây là vụ Irắc, Xuđăng... chỉ như con ghẻ mà thôi, đâu đủ làm cảm hứng cho những bộ óc tầm cỡ Toàn cầu ấy! ). Cuối cùng, một sáng kiến đã được chọn : Mĩ và bè bạn (NATO), trong đó có cả mấy cựu anh em Đông Âu của Nam Tư, sẽ săn chim bằng... tên lửa (ngoài ra có cả những phương tiện khác)! Đối với một nước có vai vế cao, làm việc gì cũng phải tương xứng với vai vế đó, Mĩ đâu phải kẻ bủn xỉn ( Sự kiện Việt Nam, Mĩ đã vung ra hơn 1000 tỉ USD đấy thôi!) thì giờ đáng gì cho một cuộc bắn chim ngoạn mục, hiện đại và văn minh như thế. Hơn nữa, với việc thử nghiệm được trực tiếp, quảng cáo không mất tiền và thanh lý đồng nát nhanh, không lãng phí võ khí hoa kỳ, công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế Mĩ chắc chắn sẽ sáng lạn, nhất là khi kinh tế Âu châu với những gánh nặng mới sẽ không thể chạy nhanh như Mĩ quốc...
    Sau gần 80 ngày đêm, dù chưa hoàn toàn ưng ý, dù có người và cả bạn bè còn chưa hiểu, nhưng có thể tuyên bố: Mĩ đã phần nào đạt mục đích và thí điểm được chiến lược mới. Với khoảng hơn 1200 máy bay, 35.000 vụ oanh kích, hơn 20.000 trái bom chùm và 12.000 tấn thuốc nổ tương đương 5 quả bom nguyên tử quẳng xuống Hirôsima, những tay săn chim đã hạ được một lượng chim lớn ! Có điều lông rụng và xương văng ra nhiều quá đã vô tình làm hàng ngàn người dân lên thiên đàng, hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, khoảng 60 nhà máy lớn, 50 cây cầu, 300 trường học và nhiều bệnh viện, nhà thờ... bị phá huỷ. Nhưng cũng mừng là Nam Tư vẫn chưa ?otrở về thời kỳ đồ đá ?...
    Nhiều người độc miệng đã gọi Mĩ với những từ phi mĩ như : ?ođế quốc hiếu chiến?, ?ophát-xít mới?...rồi thì ?oâm mưu chính trị bất chấp đạo lý?, ?omưu đồ bá chủ thế giới?, ?omối đe doạ của an ninh thế giới? v.v và v.v... thật là oan, oan quá! Oan không tả nổi! ... Chúa! Lạy Chúa! Người có hiểu cho nước Mĩ không ?
    * * * * *
    Do quá say sưa trong việc săn chim nên sau cuộc chiến mặc dù ở nước Mĩ rất dư thừa thịt chim câu nhưng nghe đâu, ở Nam Tư loài chim này đã tuyệt chủng, và mùi khói bom đạn khuếch tán trên toàn thế giới đang làm cho loài bồ câu trên thế giới chết dần và đứng trước nguy cơ của hoạ diệt chủng . Lại có tin đồn Liên Hợp Quốc đang thảo luận về dự án khôi phục lại loài chim câu, thế nhưng ngoài số chim câu đã được giết thịt ở Mĩ, số còn lại trên toàn thế giới đều đã bị nhiễm phóng xạ do chất Uranium nghèo (U238) của Mĩ đã sử dụng vừa qua .
    Phải chăng chúng ta đành bó tay, và lẽ nào con cháu chúng ta sẽ không còn biết đến hình ảnh của: BỒ CÂU ?
    Tin thêm:
    1. Tiếp theo hai bài viết nói trên, trong mấy tháng trời, trên sách báo, các đài tiếng, đài hình, cả trên mạng Internet liên tục có những bài tìm hiểu, cày xới, giải thích, chứng minh, hỏi đáp và tranh cãi về vấn đề trên. Và nghe đâu tại ?okinh đô điện ảnh? Hô-ly-út đang chuẩn bị dựng một bộ phim nghệ thuật hài hước dài 9 tập có tên : ?oCuộc chiến mang tên Chim quay? do nam diễn viên điện ảnh điển trai Biu-son-tôn thủ vai chính (Thông tin ngoài lề: chàng diễn viên nổi tiếng đào hoa này chính là đứa con bí mật, sản phẩm của cuộc tình cũng bí mật và lãng mạn của cố tổng thống Biu-liu-tôn và nàng Mô-ni-ki xinh đẹp thuở nào).
    2. Sau khi có được hiệp định mang tên: ?oHoà Bình? (chủ yếu nhờ nỗ lực của Mĩ), mấy nước NATO vui vẻ ùa vào Côsôvô, đã đem lại những tác dụng nhỡn tiền:
    - Phần nào giảm tỷ lệ thất nghiệp của giới Mã-phia (tên một tổ chức đặc biệt) ở châu Âu.
    - Người dân được dùng đồng tiền mới cứng, đồ ngoại hẳn hoi.
    - KLA được thơm lây; đã có vai có vế. Lính KLA khỏi hẳn Stress dịch. Tuy nhiên cần khách quan nhìn nhận, không nên chỉ nói về thành tích: một căn bệnh mới đang đến với KLA- bệnh ?ohưng phấn quá mức? mà thuật ngữ y học gọi là ?ohưng cảm? (bệnh này có thể dẫn đến những cuộc bắn chim mới).
    - Đặc biệt, thiết thực góp phần chống tình trạng phân bổ dân cư chưa đúng bằng việc gần 200.000 người Xécbi rời khỏi Côsôvô (hình như đi xây dựng vùng kinh tế mới).
    Quyền lợi của người Anbani Côsôvô - đó là ?otrách nhiệm đạo đức của cộng đồng quốc tế ?. Quyền lợi của người Xécbi ở đấy - đó là ?ocông việc nội bộ của quốc gia Nam Tư ?. Và Luật pháp Quốc tế đã luôn luôn được tôn trọng !
    Về bài "Chim câu?":
    - Có người bảo tôi "nói xấu" nước Mĩ - Không! Tôi chỉ nói về mặt trái của nước Mĩ. "Nói xấu" đồng nghĩa với định kiến, mà tôi luôn thích khách quan.
    - Đây là bài viết duy nhất mà tôi gần như không sửa (đã sửa trong lúc viết), chỉ bổ xung phần 2-"Tin thêm".
    Hết.
  3. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    hình như bà này phải báo nhà cung cấp dịch vụ Internet cắt hết net thì mới ko post linh tinh nhể ?
  4. Linhkhue4

    Linhkhue4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sự thật thế nào thì người mà tôi bảo là đứng đợi nơi cuối đường sẽ hiểu thôi mà
  5. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Poor him ! Ko nên bôi tro chát trấu lên mặt gã trai đấy chứ ! Gã đấy đâu có tội
    Được tuantu sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 21/03/2008
  6. heaven_or_hell

    heaven_or_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao trên ttvn lắm con điên, thằng điên thế nhỉ? Cứ cho mình tài giỏi nhưng thực tế cái đầu lại đặt dưới mông. Cái thể loại này chắc ngày xưa lang thang nơi sân trường nhặt lá vàng rơi rồi cho rằng mình lãng mạn. Mình gặp mấy con điên này phải tống ngay sang Châu Quỳ cho rảnh nợ
  7. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Châu Quỳ còn đuổi về cơ
  8. Linhkhue1

    Linhkhue1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chưa viết nổi một bài xúc phạm ai ...dù rằng có quá nhiều người viết bài xúc phạm tôi
    Tôi thực lòng không chấp vì điều gì vì qua mạng chẳng ai hiểu nổi ai là ai, mấy khi ai đọc được ai qua được những bài viết.
    Quan điểm của tôi là chia sẻ và chỉ có vậy thôi.
    Những người qúy mình vẫn luôn luôn qúy vẫn luôn luôn tin tưởng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tình cảm của họ vẫn không thay đổi.
    Những người ghét thì sẽ vẫn mãi ghét cho dù mình có làm tốt đến bao nhiêu cho dù có chứng tỏ mình đến như thế nào thì họ vẫn cố để hiểu theo cách của họ .
    Tôi chẳng chấp vì cả tuổi đời và kinh nghiệm sống của mình trước những điều người khác có thể đặt điều về tôi.
    Linhkhue luôn là linhkhue và vẫn thế cho dù hiểu được luật của ttvnol.com như thế nào, cũng không bao giờ ấn nút than phiền những người viết bài xúc phạm mình đơn giản vậy thôi .
    Chẳng phải là trơ gan cùng tuế nguyệt chẳng phải mù....nghễnh ngãng ...
    Chỉ đơn giản tôi chỉ cần có một người hiểu mình và tôi đã may mắn có hơn được người hiểu mình.
    Cho dù có hàng trăn nghìn người đang tha hồ chửi bới gào thét mặt nhăn nhó với tôi, tôi vẫn chỉ cười thôi vì mất công tôi đã trang điểm và xức nước hoa sáng nay cũng như bao ngày rồi mà
  9. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    cứ " thủ dâm tinh thần" thế bao giờ mới hết bệnh đây
  10. Linhkhue1

    Linhkhue1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng cần thủ dâm tinh thần vì người đó Anh_trai_76 có biết là ai mà ...và dĩ nhiên một điều chắc chắn không phải anh ấy rồi.
    Bạn có thấy bạn quan tâm đến tôi hơi quá không?
    Tôi thì thực sự muốn xúc phạm ai đó lắm nhưng tôi nghĩ mãi lấy cớ gì để xúc phạm họ đây vì họ chửi mình và mình cũng chửi lại họ sao ? Vì họ mắng mình mình cũng mắng lại họ sao ?
    Thế thì tôi cũng như người khác rồi đâu còn là Linhkhue nữa và thế chắc tôi cũng chăng xứng đáng để người khác yêu thương hay tin tưởng mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này