1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Mình kể một câu chuyện này cho các bạn nghe nhé.
    Ngày xửa, ngày xưa, cách đây khá lâu, hồi còn là sinh viên, có một cô bé rất thích đọc truyện của Dương Thu Hương, thích lắm, vì văn phong của DTH thật sâu sắc và thông minh Nhưng ... thật mâu thuẫn, thích nhưng lại sợ, rất sợ mỗi lần đọc truyện của bà ấy. Không phải vì không hay, không phải vì vớ vẩn ... mà đơn giản vì nó thật, thật đến trần trụi, khiến ta nhìn cuộc đời có vẻ bi quan hơn. Kỳ nghỉ hè năm đó, về quê, ngồi trên tàu, cô bé lại giết thời gian bằng cách cắm đầu vào cuốn tiểu thuyết Bên kia bờ ảo vọng của bà. Và ... khi đọc, cô lại bị cuốn hút, bị ám ảnh ... và lại sợ, lại muốn ném tung được cuốn truyện ra ngoài đường ray, để khỏi phải đọc ... Nhưng vô ích, truyện của DTH có một sức hút vô hình không thể cưỡng lại được.
    Và giờ đây, khi biết TTVN, lang thang vài box, cô bé ngày xưa giò đã trưởng thành lên nhiều, có những Topic, những thành viên cũng thu hút cô đọc, vì sâu sắc, vì thông minh dí dỏm, vì cả sự ngốc nghếch, vì hài hước ... đa sắc thái, đa phong cách. Và không tránh khỏi không thích một số bài viết của thành viên nọ, thànhh viên kia. Và trong số đó, có những lúc không thích không phải vì họ viết không hay, vớ vẩn ... mà ngược lại, họ là những người đặc biệt thông minh, viết thật sâu sắc. Và ... một lần nữa, nói không thích nhưng thực ra là sợ đọc, vì nó cũng thực, cũng trần trụi quá. Nhưng nó vẫn có sức hút đáng sợ, như kiểu DTH ngày xưa, thỉnh thoảng vẫn phải lướt qua ...
    Giờ đọc bao nhiêu bài của LK, liên hệ với câu chuyện có thực trên, mình cảm thấy thương, thông cảm cho LK quá. Bạn đã không vượt qua được chính mình. Bạn đã quá yêu quý những người bạn ảo của bạn. Taiquai, Songtuong, Lathu, Cambuon, stlt, nguyenhoang, AT76 (em xin lỗi anh nhé, nhưng bởi có anh trong Topic này ạ) ..etc.., trong đó, có thể chỉ là 1 người mấy nick ... Có lẽ sự thông minh của họ, những bài viết tài ba, sâu sắc của họ, hay chỉ là những câu spam vui tính, hóm hỉnh ... đã có lực hút mạnh hơn cả nam châm, khiến bạn không thể quên được họ, khiến bạn cứ bị ám ảnh mãi không thôi.
    Và vì bao nhiêu lý do này nọ, có thể là thực, có thể do bạn tự cảm thấy, tự ảo tưởng ... bạn đã tìm mọi cách để đưa ra bao điều không hay, mình nghĩ bởi bạn sợ, bạn sợ sự ám ảnh của họ ngày đêm ... Và vì bạn quá yêu quý họ ... Nghe ra thật mâu thuẫn, nhưng đúng thế đấy LK ạ. Vì yêu họ, mà bạn sợ, bạn nghĩ ra bao nhiêu điều ... Bạn đang tự lừa dối bản thân rằng, bạn ghét họ, hay bạn thù hận họ, họ đã làm tổn thương bạn ..etc...
    Chẳng ích gì đâu, nếu bạn dùng cách đó để xóa bỏ họ ra khỏi đầu bạn, để tự lừa mình bạn không có những tình cảm ảo này nọ trên này .... Bằng cách này, chính bạn đang tự đẩy mình ra khỏi sự tôn trọng của những người còn dành tình cảm chân thành cho bạn mà thôi. Làm theo cách này, bạn chỉ càng bị ám ảnh về những người bạn đang cố gắng xóa bỏ mà thôi.
    Mình không có ý nói xấu hay đả kích ai cả, cả bạn, hay bất cứ ai trên này. Mình chỉ muốn nói rằng, hãy dừng lại khi chưa quá muộn, để khi mất đi những tình cảm quý giá mới ân hận thì chẳng thể lấy lại được nữa.
    Và mình cũng nhắn bạn điều này, nếu bạn thực sự hiểu AT76 như bạn từng nói, thì đừng đưa anh ấy vào như kiểu anh ấy hợp tác, hay đồng thuận này nọ. Nếu thế thì mình phải nói thẳng rằng bạn chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Và mình tiếc cho bạn đã để mất chút tình bạn cuối cùng anh ấy dành cho bạn. Mình đã nói với anh ấy mình không viết bài lên Topic này nữa, nhưng mình vẫn phải viết ra bài này, coi như lời tâm sự cuối cùng với bạn, nếu bạn không hiểu ra thì xem như dấu chấm hết vậy!
    Chúc bạn an lành!
    P/s: Mình cũng chính là Tulipvang, Yellow_autumn78 (TV78 trên hàng tít của Aki ấy). Chỉ 3 nick này thôi. Bạn chẳng cần băn khoăn là ai trên ttvn này đâu, mình không biết bạn và bạn cũng không biết mình. Nhà già biết mình, AT biết mình.

  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    quote lại fải thế nài , thế mà quote lại có ăn thua đâu, vẫn nhem nhẻm cãi lại đới. Đời thật là lắm kẻ điên

  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    ui, chị TV đúng là luôn nhẹ nhàng, dịu dàng Iu chị nhìu lắm
  4. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Thế Topic này tất cả gì chị viết về anh trai 76 nỗi thương nhớ .Để bao nhiêu người cỗ vũ mở miệng là nói chơi đẹp với mí em gái. Tất cả là trò hề nhạt của chị sao? Chị cũng trên 30 rồi chị àh , chị sống với đúng số tuổi mình đi
    Vàng 2 : Em từng nhớ có lần chị bảo học thêm Anh ngữ ko pót bài nữa , tu chi đó .Thế nhưng sự thật bài chị cứ đc pót liên tục .Vì sao thía nhể?
    @Đồng chí Tuantu ko biết có đẹp trai hay ko ? : CHỗ anh nói = Nhà thương Biên Hoà à
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mình là Lathu -người đang được LK "ưu ái" trong tất cả các topic - Mình đã chia tay hẳn với acc này và lại vào vì ngoại lệ để vào đây po st một bài cho bạn.
    Mình rất đau lòng vì một người bạn mình đã từng quý ..trở nên thế này ! Mình đau và buồn ..mình đã cố im lặng ..cố lắm Lk biêt không ! Chắc Lk đã nhận 1 lá thư dài của Taiquai - Bạn hãy đọc thât kỹ từng lời ..mình mạn phép Taiquai trích một đoạn ( đoạn không ảnh hưởng gì đến LK ) để nhắc nhở bạn
    "Cô có kiến thức - không phải người phụ nữ nào cũng có được - nhưng cô đã không biết sử dung nó một cách hiệu quả và phung phí nó vào những việc vô bổ. Cô đã có những người bạn có thể rất tuyệt vời, không phải ai cũng có được những báu vật tình bạn ấy (không nói Lathu và tôi, chỉ kể đến những người như bác Lan, anh Levant, thuyenxaxu, và nhất là AT76 - người mà Khuê hâm mộ). "
    Tại sao Linh Khuê không để bạn bè được cảm phục, được yêu quý mình, như với một phụ nữ thông minh, khéo léo, nhân ái, thủy chung và biết cư xử trước sau, xứng đáng với danh hiệu "Người Hà Nội" - có đầy đủ Công-Dung-Ngôn-Hạnh, xứng đáng với dòng họ nổi tiếng của làng Hành Thiện mà cô vẫn tự hào???
    Trong nhiều bài viết, Linh Khuê nói về những đức tính của con người, đặc biệt là người phụ nữ, về lòng yêu thương và sự chung thủy giữa người với người, trong đó có tình bạn và tình yêu? Khuê cũng nói về những người bệnh, những nghèo, những số phận bất hạnh? với một sự trắc ẩn to lớn - đó chính là tình người? Vậy tại sao LK đã không làm như những gì mình nói???
    ....."
    Những điều gây "sốc " hơn Lathu xin chỉ để LK tự nghiền ngẫm...Lathu xin LK hãy dừng ngay lại và hãy để
    LATHU và TAIQUAI được bình yên - Lathu đã hứa sẽ không bao giờ vào lại TTVN dù bất kỳ nick nào dù bất kỳ bo x nào Tranh luận, kinh tế , tâm sư, thơ ca.....
    LK hãy suy nghĩ về tất cả những gì đã nói , đã phân tích . Là một phụ nữ mình cảm thấy đau lòng ..rất đau lòng .Dù rất muốn nói với LK để Lk hiểu nhưng mình "lực bất tòng tâm "
    Lathu cũng mốn nói với LK rằng "Kinh tế " là ngành của Lathu -Lathu chưa từng đi theo ai ..vào đâu - Có thể những vô tình ngộ nhận....Khi rời xa văn, thơ -Lathu muốn trả lời và viết bài cho box kinh tế ...không lẽ Lathu bị "cấm" vào .
    Mong LK hiểu và đây là ngoại lệ cuối cùng Lathu vào mạng để public trước công chúng ?"
    Xin các Mod -Admin hãy khóa Topic này lại vì bản chất của nó đã trở thành một chổ không dùng cho TÂM SỰ.
    Mình sẽ liên hệ Admin khóa topic này - LK hãy bình tâm mà suy nghĩ cho thấu đáo về những điều trong lá thư thật dài Taiquai viết đêm qua .
    Xin từ đây LK hãy quên đi những cái tên đã một thời ?oám ảnh ?o Lathu, Cambuon, Taiquai, ST ?..Bọn mình sẽ vĩnh viễn rời xa nơi đây ?Đây là những dòng cuối bằng nick Lathu -Mình tin rằng LK sẽ rút ra nhiều điều ?" Mạng là ?oảo ?o nhưng cách hành xử lại rất ?othật ?o ?"Tư cách đạo đức không vì ?oảo ?o mà biến dạng qua một con người .
    Thân mến
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Tuấn tú thì chắc đẹp zai rồi, nhìn tai tồ đoán được ngay. Cơ mà bạn í nói hay
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lúc mới có em cũng vào post bài cho chị LK nhưng giờ thấy đúng là sai lầm
    Cái gì cũng có giới hạn chị LK ạ , cần dừng thì nên dừng , cứ cố mãi nó lố bịch và kệch cỡm lắm ý.
    Kể chuyện cười thì cũng tốt thôi , tuy là cùng đứng trên 1 sân khấu , nhưng người điều khiển rối với con rối nó khác nhau lắm chị ạ , 1 người là được tán thưởng còn 1 người là để bị ném đá
  8. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Xấu dai, cơ mà bia thì cũng biết uống.
    Hi vọng chuyện này dứt được ở đây. Ko thì khéo thỉnh thoảng phải vào quote quote
  9. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo sẽ ko re bài nào nữa nhưng hôm nay vào đọc thấy khó chịu quá lại phải nén một viên đá hi vọng LK tỉnh ngộ (hay có khi nặng hơn cũng nên).
    [purple] Tôi thì chưa viết nổi một bài xúc phạm ai ...dù rằng có quá nhiều người viết bài xúc phạm tôi
    ==>ai là người xúc phạm chị. Chị nên xem lại mình thì hơn. Mọi người quý mến chị ủng hộ chị với mối tình câm nín của chị thế mà đùng một cái ccố đấm ăn xoi ăn ko được rồi chị quay ra bảo đùa chị bảo chị viết vui thôi, viết để cười thôi. Thế khác nào chị đã lừa đả tất cả những người hồi đầu vẫn ủng hộ "mối tình" của chị. vậy ai mới là người xúc phạm ai? ai mới là người gây chuyện .
    Tôi thực lòng không chấp vì điều gì vì qua mạng chẳng ai hiểu nổi ai là ai, mấy khi ai đọc được ai qua được những bài viết.
    Quan điểm của tôi là chia sẻ và chỉ có vậy thôi.
    ==> chị luôn miệng bảo chị sẽ là chị là chính mình là LK ... bla ... bla ... bla thế mà giờ chị lạibảo là qua mạng chả có gì đáng tin đáng nghĩ. Ờ thế chị cứ thể hiện mình là một klẻ mồm đầy chữ, đầu đầy thơ. Còn chắc bên ngoài đời thật chị chả thế đâu nhỉ có khi ngược lại ý chứ
    Những người qúy mình vẫn luôn luôn qúy vẫn luôn luôn tin tưởng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tình cảm của họ vẫn không thay đổi.
    thay đổi người ta báo cho chị biết ngay đấy chứ. mà có báo cho chị người ta có học cũng nói ý nhị thôi. Chị chắc chẳng hiểu nổi đâu nên cứ dưng dưng tự đắc vậy chị nhẩy
    Những người ghét thì sẽ vẫn mãi ghét cho dù mình có làm tốt đến bao nhiêu cho dù có chứng tỏ mình đến như thế nào thì họ vẫn cố để hiểu theo cách của họ .
    Chị cho rằng mỗi chị có óc mỗi chị tốt mỗi chị tuyệt vời để mà có thể tha thứ cho tất cả cáclỗi lầm của người khác còn nhữngn gười khác họ ngu mội họ chẳng hiểu nỏi chẳng phân biệt được cái tốt cái xấu để mà yêu hay ghét chăng? chị có phải đã 31 tuổi hay là ngược lại ạ? em thắc mắc lắm đấy
    Tôi chẳng chấp vì cả tuổi đời và kinh nghiệm sống của mình trước những điều người khác có thể đặt điều về tôi.
    ===> em đã đọc cả cái topic này chả thấy có ai đặt điều về chị chỉ thấy chị cố tình gây hiềm khích với mọi người để họ phải khó chịu vì những lời lẽ của chị mà thôi. Và cuối cùng họ đã bày tỏ quan điểm thẳng thừng chả phải khoan nhượng hay giữ ý cho chị nữa. bản thân chị cóc thèm giữ đâu mà người khác phải giữ hộ chị
    Linhkhue luôn là linhkhue và vẫn thế cho dù hiểu được luật của ttvnol.com như thế nào, cũng không bao giờ ấn nút than phiền những người viết bài xúc phạm mình đơn giản vậy thôi .
    Chẳng phải là trơ gan cùng tuế nguyệt chẳng phải mù....nghễnh ngãng ...
    Chỉ đơn giản tôi chỉ cần có một người hiểu mình và tôi đã may mắn có hơn được người hiểu mình.
    ==> chị nghĩ 1 mình chị biết bấm nút than phiền hay ko? đến người mà chị viết cho cái topíc này còn phải nói là để họ yên đi mà chị có tôn trọng ý kiến của người ta đâu. Làm sao mà cười nổi? có gì đáng cười nhỉ?
    chị tìm được người hiểu chị rồi thì giữ thể diện cho người ta chút đi net tuy ảo nhưng những người trên net ko ảo đâu chị ạ.
    chị ko mù mờ nghễnh ngãng nên đọc thì phải hiểu chứ nhẩy
    Cho dù có hàng trăn nghìn người đang tha hồ chửi bới gào thét mặt nhăn nhó với tôi, tôi vẫn chỉ cười thôi vì mất công tôi đã trang điểm và xức nước hoa sáng nay cũng như bao ngày rồi mà
    ==> đã trang điểm rồi à? thế em nghĩ đến lúcn ày có thể bóc cái lớp mặt nạ ý ra được rồi chị nhỉ? còn nước hoa chắc quyện với mùi mồ hôi lạnh chắc biến mùi mất rồi chị ạ. Thiết nghĩ chắc phải tắm giặc tẩy trần chắc mới ổn à
  10. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hết cả hồn với người như chị Linh Khuê, chả hiểu hồi nhỏ chị có ham chơi gần giếng không thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này