1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ngồi soạn đề kiểm tra, Aki ghé vào hóng hớt nhiều chuyện vô duyên tý vậy. Chẹp chẹp ... Kể cho mọi người nghe 1 câu chuyện có thực ở nơi Aki ở.
    Cả xóm bảo nó là điên. Nó bảo: Bà điên khối. Cả xóm bảo nó là khùng. Nó bảo: Bà khùng vội. Nhưng nó rất thích thú khi người ta gọi là Dung điên, thay vì gọi Dung, vì nó bảo: Oai như cóc. Và nó ngửa mặt lên trời cừời hềnh hệch.
    Hàng ngày, người ta thấy Dung điên lớ xớ đi phụ đẩy xe rác, gõ kẻng rác giùm nhân viên VS, chẳng cần ai thuê mướn. Dung điên thích thú với công việc này lắm. Nhất là khi người ta khen: Dung điên điên thế mà tài. Dung điên nghe khen là sướng, cười hả hê.
    Rồi một ngày, mọi người nhào ra can khi Dung điên đi oánh người. Dung điên oánh người đi móc rác. Dung điên hét lên: Rác này là của tao, ai cho mày lấy hả con kia? ... Khổ thân người đi móc rác, nước mắt giàn giụa, đã chẳng móc được tý rác nào thì thôi, lại bị vứt toàn bộ số chai lọ móc được vào xe rác của Dung điên. Rồi lại còn bị đánh...
    Một tối, tôi đi học thêm về, tà tà thả bộ. Thấy Dung điên đang hí hí ưỡn ẹo với Hùng khùng (1 anh khờ trong xóm). Họ à ơi nhau, hí hí với nhau ... họ khiến tôi nhớ tới nụ cười của Thị Nở và Chí Phèo khi abc nhau. Nhưng! Đi trước họ là 1 đôi trai gái. Và tôi hiểu ra tất cả. Hóa ra, điên cũng muốn được yêu. Và vì muốn được yêu nên người điên sẵn sàng làm hơn 1 trò lố trước thiên hạ để thể hiện tình yêu của mình. Ừ nhỉ ... và tôi chợt nghĩ về 1 điều gì đó na ná ... Điều gì nhỉ?
    Đêm qua, khi tôi nói ai đó hãy lên giường đi ngủ đi, thì ai đó đã offline và hỏi rằng: Aki nó bị điên rồi thì phải. Cảm ơn nhé, vì đã lo lắng cho tôi.

    Phận tôi liễu yếu đào tơ
    Cả đời chỉ muốn ngu ngơ cho lành

    Giờ cuối tuần, tôi lại đang bận soạn bài, có khi sang đầu tuần sau, tôi sẽ vào bệnh viện để khám xem sao, biết đâu Điên lây qua đường Nét.
    P/S: ngày nào đó, LK có ý định nghĩ TV là Láthư hay cam buồn, thì cảm phiền lưu ý, Aki lại rất có thể là TV, và khi ấy, AT76 sẽ là taiquái, sông tương, hay ai đó đấy. Thật!
  2. Linhkhue1

    Linhkhue1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chị viết bài thơ đó ở đây em không biết sao hả Baby_thaohang ???
    Chị lathu777 đối lại bằng một bài thơ giả con trai
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của ngocthienanh viết lúc 22:21 ngày 08/12/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều em muốn nói với Anh
    Em muốn nói với Anh những điều Em giấu kín .
    Về một cuộc đời đầy bão giông
    Buồn vui cay đắng là duyên nợ
    Chỉ mình em thôi cánh hoa tàn.
    Em muốn nói với anh về một bài hát .
    Lắng nghe hồn người qua câu chữ lời thơ .
    Nốt trầm sâu lắng lòng vương vấn
    Như nỗi nhớ ai sóng cuộn trào .
    Em muốn nói với anh về một nỗi buồn .
    Không đo bằng thời gian không đo bằng nước mắt
    Đọng lại cho em chỉ là kỷ niệm
    Chỉ là nhớ là thương khắc khoải đợi chờ.
    Em muốn nói với anh về một giấc mơ
    Có loài hoa không cần ánh mặt trời
    Vẫn dâng đời từng cánh hoa nhỏ bé
    Dẫu hiểu rằng chết rồi đâu có được hồi sinh
    Rất nhiều điều em muốn nói cùng Anh
    Sợ lời thơ không chở được nỗi khao khát
    Sợ tình người như nắng chiều phai nhạt
    Chỉ mình em thôi lạc một lối về .
    Chỉ còn em và anh cùng mùa thu ở lại
    --------------------------------------------------------------------------------
    Điều Anh muốn nói cùng em
    Anh đã nghe điều Em thổn thức
    Giữa cuộc đời dầu dãi hôm nay
    Tưởng rằng mình không thể chia tay
    Rồi lại khuất ..ngập lòng bao cơn sóng
    Em trót sinh làm thân con gái
    Anh phiêu bồng nặng nợ thế gian
    Lẽ nào Em không hiểu sự đa đoan
    Hai vai nặng vấn vương loài tùng bách?
    Anh chỉ ước được bên em thầm nhắc
    Kỷ niệm xưa bạc dấu ấn phong trần
    Con dốc cũ vàng màu hoa lãng tử
    Gót độc hành ..anh làm khách lãng du.
    Trời đùa chi mà chia cảnh phân ly
    Con đường ấy dấu chân xưa chưa cạn...
    Hún hút đếm giữa một trời phiêu lãng
    Dấu bàn chân in hằn dấu bàn chân!
    Ta chời đợi bao lâu rồi em nhỉ !
    Mà thời gian hoài phí một lần trôi
    Quá khứ bập bùng ,ly cafe đặc quánh
    Tách trà chiều nghiêng xuống môt dòng trôi
    Thôi em nhé ! ta xa nhau đừng khóc
    Dấu mùi hương trên vạn lý khuynh thành
    Anh lặng lẽ gói tình trong nhật ký
    Để chiều nay vương vấn ..mộng về ai....
    Trưa 10/12/2007 -Lathu
    http://www7.ttvnol.com/forum/thica/950658/trang-25.ttvn
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ trên xuống, chưa muốn quất cái gì, quất lại cái nì cho bà con thư giãn phát, ít nhất là cái icon số 21 tóc thưa thớt kia. Thư giãn xong chúng ta lại "thảo luận", nhể!
    Thôi, tớ lại hóng, mời các cụ cứ đăng đàn diễn thuyết tiếp đi ợ!
  4. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Chả biết thảo luận này lúc ra về có phong bì không mà các cụ hăng máu thế.
    Tớ thì cứ có phong bì thì tớ mới thảo luận hăng say.
    Nếu có phong bì báo tớ nhá! Tớ đăng đàn phát biểu luôn.
  5. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: topic chuyfn hư>ng spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này