1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ui! có lẽ không nên đem chuyện của mình mà post lên nhà của ngừ khác hen! ^^
    @ Mod: delete hộ em mí bài em vừa post thankxxx mod nhìu
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mình biết là Mod thương mình , mình biết cùng phận gái với nhau Mod nghĩ đến cái duyên cho mình.
    Ừ nhỉ các cụ nói:
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng .

    Nhưng tất cả những điều mình làm dù dại dột hay trẻ con cũng chỉ vì một người mà thôi mong Mod hiểu cho mình Mod nhé .
    Mod câu cú văn chương chuẩn hơn mình , nhưng trong cái Văn phải quan trọng ở cái Tình cái Tâm của người viết .
    Mod có thấy những lời mình viết dù không chuẩn về câu cú ngữ pháp nhưng rất có Tình không? Thống thiết và lay động lòng người như thế. Ai cũng nhận ra được điều đó Mod nhỉ ?
    Mình và anh ấy có là người xa lạ gì đâu , rất hiểu nhau rất thân quen nhau nick YM của anh ấy và tất cả các nick của mình trên ttvnol.com anh ấy cũng biết Mod ạ . Mình khai báo có thiện chí có tình ý đàng hoàng .Nếu đã nói là rút lui vào hoạt động bí mật thì mình đã dùng cách đó rồi nhưng không có hiệu quả lắm .
    Mình cũng đủ độ già để hiểu chẳng ai làm cái chuyện trẻ con đến lạ đời như thế này nhưng giờ đây mình thực sự hết cách rồi mới cầu cứu mọi người tư vấn. Mình không muốn chịu chung số phận cùng với những cô gái khác ra đi trong âm thầm tiếc nuối , giá mà có hai Anh_trai_76 nhỉ?
    Nhưng thật đúng chỉ có một mà thôi.
    Anh ăn anh nói anh cười .
    Kiếp này không có hai người như Anh

  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    [blue]
    Bạn ơi hiện giờ không phải là model nữa rồi đây toàn những người đã từng online lâu năm với ttvnol.com đó bạn .
    Mình tin mình và Mod FanX không hề đùa chơi khi bộc lộ tình cảm riêng tư .
    Mình biết dung nhan mình khó có thể cạnh tranh với hàng ngàn hàng vạn bông hoa xinh tươi trên ttvnol.com dù biết vậy nên mình cũng không muốn lừa dối anh ấy , không muốn up ảnh photoshop để lừa dối anh ấy .
    Mình muốn anh ấy có thể nhìn thấy gương mặt thật của mình , Hơn nữa mình cũng đã lớn tuổi rồi mình lại rất tự tin về điều đó .
    [/quote]
    Mấy vụ tỏ tình dùm beng như thằng gì hâm dơ ở Báck Khoa, con dở ngợm ở Ngoại Thương bắc loa phóng thanh gọi bồ, cả vụ Thủy Lợi nữa, có ra cái gì đâu, thiên hạ chê cười đem đi đàm tếu khắp nơi. Bảo bọn nó là trẻ con bồng bột, thông cảm được vài phần. Đằng này mấy ông bà ba mấy mấy tuổi đầu, lên mạng la làng, tỏ tình í ới, sao mà rẻ mạt thế.
    Có mến nhau, cảm phục nhau qua những bài viết thì nên kín đáo pm cho nhau. Các ông bà làm thế này thành ra mất hết cả tư cách, lu loa tình cảm không biết ngượng chỉ có quái thai lập dị mới làm, hoặc là những đối tượng hết hy vọng lấy vợ lấy chồng, đâm phát cuồng.
    Ba mấy tuổi đầu, như người khác đang bù đầu vì công vì việc, trách nhiệm nặng nề ở gia đình và công sở, hơi sức đâu mà online khoẻ thế, thế mà ngày nào các ông,bà vào đây đong đưa nhau. Thà đi nhẩy đầm, giao lưu bạn bè có khi còn lấy được tấm chồng, vợ.
    Mấy tháng trước có đọc topic vụ trai già độc thân vui tính bên Tâm Sự. Hỏi ra mới biết thằng cha đó xấu hoắc, léo tán được con nào, suốt ngày lên đây, tự hào vớ vỉn về cái độc thân của mình. Biết điều đóng topic, đi ra khu công nghiệp tán tạm em công nhân nào đó cho xong. Cơ khổ, phân lỏng đòi đú với *** khô.
    Đã thế mấy ông nick vàng cũng mót gái, mở topic ăn theo bọn có vấn đề về tâm lý, a dua a tòng, bảo sao box không thoái trào. Mod ngày xưa còn lèo lái được cho box, tạo được những topic hay, bây giờ chỉ giỏi khoá. Nhân tài bỏ đi hết, để lại một lũ vừa rồ vừa hâm.
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    @@@ Ban Chanquayxoay thương mến !
    Bạn là một người có tính cách thẳng thắn mình thích tính cách này của bạn. ít ra bạn cũng dám nói thẳng suy nghĩ của mình không như ai đó những người ẩn mặt ra vào và chỉ nói sau lưng hay họ cười thầm trong bụng .
    Nhưng bạn biết không cuộc sống luôn chứa đựng rất những điều bất ngờ ? Mình cũng ngỡ ngàng lắm chứ , trước đây mình cũng cho rằng đây là những chuyện trẻ con không phải ở lứa tuổi như mình. Mình cũng lên tiếng để rao giảng mong thức tỉnh những tâm hồn hay cho ai đó mình nghĩ đang họ mê muội . Nhưng đúng là cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ phải không bạn, đến khi rơi vào trạng thái này mắc vào lưới tình cũng có mấy người thoát được ra ngoài .
    Bạn thực lòng có muốn mình hy vọng hay mình lại nhận lấy sự thất vọng trong lòng.
    Sư hy vọng đôi khi cứu sống một con người và sự thất vọng giết chết một con người đó bạn ơi .Đừng cầm dao chặt đứt mầm cây non mới lớn , mùa xuân đang đến mùa xuân là mùa của hy vọng phải không bạn
    Mình còn những gần 300 ngày nữa để hy vọng mà bạn
    Sống trên đời người hạnh phúc phải chăng là người :
    Có một ai đó để yêu , có một việc gì đó để làm và có một điều gì đó để hy vọng .

    Mình tự nhận mình đang hạnh phúc , thực sự rất hạnh phúc vì dù sao mình cũng dám thừa nhận tình cảm của mình cho dù nó có không được đền đáp cho dù người ấy không lựa chọn mình. Mình cũng không tiếc tình cảm dành cho ai đó bạn ạ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi, nói đóng topic thì nói 2 lần rồi, giờ không nói nữa, vì cô cốt ý câu page views, câu cho topic dài lòng thòng ra, chứ có nghe ai nói gì đâu.
    Tôi thì tôi nói rút vào bí mật, lý lẽ thì cũng đã nói hết.
    Các vị kia thì chê topic làm loãng phong cách box.
    Cô hok nghe thì thôi, tùy cô, cô cứ độc thoại đi cô ợ. Cô sẽ thấy sau 10 trang nữa là công cốc trong cái sự nghiệp tán AT76.
    Chả hiểu cái chính là tán AT76 (đã vào xem topic ít nhất 3 lần) hay là thích viết mục tâm sự ở box TVTY nữa. Ng ta tư vấn rồi mà không LÀM mà cứ TÂM SỰ. Linh tinh quá chừng.
  6. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    NGỦ NGOAN NHÉ TRÁI TIM CỦA TA
    Ngủ ngoan nhé trái tim của ta
    Anh đi xa rồi đấy
    Ơi này bao nông nổi
    Ngủ đi nào thiết tha.
    Ngoan nhé ngoan trái tim của ta
    Trong giấc mơ chưa thôi thổn thức
    Tiếng nghẹn nấc đau buốt
    Câu ru hời lịm tắt trên môi
    Ngủ ngoan nào những giấc mơ xa xôi
    Những ước mơ chưa kịp tròn mơ ước
    Đôi cánh mỏng mà gió trời ***g lộng
    Ta quay về mặt đất tả tơi
    Ru trái tim bằng tiếng đưa nôi
    Câu hát xưa đắm phù sa nồng mặn
    Thương yêu cũ giờ xanh thăm thẳm
    Anh xa rồi ngoan nhé trái tim ta
    Ngủ ngoan nào tình yêu của ta
    Xa rồi xa một thời thiếu nữ
    Mây cắt ngang mùa thu tìm làm chi mùa cũ
    Đớn đau rồi cũng lắng nghẹn dần
    Ngậm ngùi xanh là búp non xuân
    Trái tim ơi ngủ đi nào hờn dỗi
    Tình yêu xa vời vợi
    Thì hãy ngoan nào những giấc mơ êm.
    Sau cơn mơ sẽ ngọt những êm đềm
    Nắng bừng rạng góc vườn hoa sứ trắng
    Em lại sống ngọt ngào sâu lắng
    Như bão giông chưa một lần đi qua
    Ngủ ngoan nào ơi trái tim ta...!
    Người ta nói rằng tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. Chỉ có những người yêu nhau bằng cả trái tim mới có thể vượt qua được điều thông lệ ấy. Nhưng trong tình yêu, chỉ có trái tim chưa đủ. Ở một chừng mực nào đó, người ta phải học cách dùng lý trí để giữ cho mình tỉnh táo mà suy xét, phải học cách nhìn bao dung và bình thản để biết gìn giữ những điều giản dị và quý giá mà mình đang có. Đó mới thật là YÊU!
  7. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Đã cảnh báo bạn chủ topic từ đầu, giờ topic lại chuyển thành tâm sự mất rồi.
    Đã move sang bên Tâm Sự
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 27/02/2008
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Mod thương mến!
    Mod thấy đấy thiệt tình chẳng ai giúp đỡ gì ai cả , mình vẫn luôn hy vọng ở sự ủng hộ của tất cả mọi người .
    Bác Minh busicare , Bác Tetuong02 ẩn nick nhưng vẫn giọng văn cũ vậy mà chẳng giúp gì chỉ toàn ném đá người khác thôi
    Mình đã sử dụng rất nhiều chiêu khác nhau nhưng vẫn chưa được .36 binh pháp Tôn tử áp dụng trong tình yêu mình cũng có vài chiêu thử qua .Như Dương Đông Kích Tây , Rung Cây doạ khỉ ..nhưng không có kết quả .
    Mình mong muốn những người có kinh nghiệm yêu qua mạng hướng dẫn tư vấn cho mình nên làm gì là hợp lý nhất có hiệu quả nhất .
    Mình hứa sẽ không ra đi trong sự tiếc nuối như các cô gái khác đâu Mình phải chịu chung số phận đó sao
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá tự dưng lại sang đây gặp toàn những bạn cùng tâm trạng ...lòng mình trào dâng một cảm xúc khó tả ...
    Buồn quá ... ... ít ra cũng có nơi tâm sự cho đỡ buồn
    Giá như
    Giá như trong khói thuốc của anh
    Là nỗi nhớ em, anh thả vào cuộc đời
    Giá như nỗi buồn nào cũng như cơn mưa
    Đến rồi đi để lại ngày nắng đẹp
    Giá như ngày đó anh đừng thất hẹn
    Em vẫn tự huyễn hoặc mình anh chỉ lỡ bận mà thôi
    Giá như trong vạn lời nói của anh
    Có một lời yêu em cho dù anh giả dối .
    Giá như em là con trai và anh là con gái.
    Em sẽ vuốt tóc anh mỗi khi chiều lộng gió.
    Em sẽ đưa anh về mà không vội vã quay lưng.
    Em sẽ lau khô giọt lệ anh bằng nụ hôn em cháy bỏng.
    Sẽ gần bên anh , để được yêu anh.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hịc, hự.....
    Anh AT của em cơ mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này