1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi cuối đường có em luôn chờ đợi Anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi taibayvagio1, 27/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc em thương yêu món quà đẹp nhất sẽ đến với em vào một thời điểm em đau khổ nhất
    Hihi mình cùng chia sẻ em nhé ...anh ấy ở nhà mình mà , ai biểu anh ấy đáng yêu thế ,không có cảm tình cũng khó chị chẳng trách em đâu nhé vì chị cũng như em mà thôi .
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Đừng chết cười , đứng ra ủng hộ tớ đê kứng, đánh địch nào
  4. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, đừng yêu mấy anh PhD, lúc nào cũng công việc là công việc chẳng có thời gian dành cho chị em mình đâu
  5. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ chị Gấu cơ không ủng hộ Mèo già
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Khiếp tính ra sao lắm Cá thế không biết
  7. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy chị chủ topic vớ vẩn. Hic
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại không ủng hộ mình rồi sao , mình phải làm gì bây giờ , biết làm sao bây giờ .
    Mình nói qua với bạn thế này để bạn hiểu tình cảm của mình không còn là tình cảm thủa mới lớn hồn nhiên ngây thơ nữa bạn ơi .
    Mình và ai đó là bạn thân với nhau rất hiểu nhau và hợp nhau nữa , tình cảm đến có lẽ mình là người bàng hoàng và bất ngờ nhiều nhất .
    Nếu dùng phương pháp tiếp cận mục tiêu âm thầm tinh tế nhẹ nhàng như lời khuyên của mọi người vậy thì qua bao nhiêu những lần chat chít tâm sự sẻ chia đã thành công rồi bạn ơi.
    Chính vì là một tình bạn đẹp và sâu sắc đó mới là điều khó xử cho cả mình và anh ấy .
    Nếu có thể liệu có thể sẽ mất đi tình bạn này không ?
    Bạn đã xem bộ phim Đám cưới bạn thân chưa ?
    Liệu mình có rơi vào trong hoàn cảnh như của nhân vật chính không ? Chẳng nhẽ đến lúc anh ấy báo tin cho mình đã tìm được nàng tiên cá mình lại phá vỡ tình duyên của họ ?
    Mình phải đi trước một bước dành thế chủ động phải không bạn
    Hẹn anh ngày đó .
    Gió có hẹn trăng đâu mà mây mờ che khuất.
    Thuyền có hẹn biển đâu mà sóng lại trào dâng.
    **** có hẹn hoa đâu nên nào trách gì ong.
    Em có hẹn anh đâu , anh vô tình đừng đến nhé
    Chỉ trái tim anh lỗi hẹn với em thôi .
    Để mùa thu lỗi hẹn cùng hoa cúc .
    Để hương thơm riêng mình em góp nhặt
    Nhớ gió đưa hương gửi đến cho người .
    Dẫu biết hẹn chắc gì anh đã đến
    Em sẽ vẫn hẹn anh ngày đó.
    Nơi cuối con đường riêng mình em đứng đợi.
    Khi đôi bàn chân anh đã mệt .
    Khi nỗi buồn anh không người sẻ chia.
  9. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cứng nhé ...cứng không ủng hộ Khuê nhé cứng ủng hộ Gấu nhé
    Quả này kẻo huynh đệ tương tàn mất thôi
    Nhưng nếu "ai đó" với Gấu Khuê rất vui chúc phúc cho hai người ..vì dù sao cũng là người chung một nhà cứng nhỉ
    1/3 cuộc đời cứ đi tìm một nửa của mình vậy mà biết đâu xa tận chân trời gần ngay trước mắt .
    Hay là ta về ta tắm ao ta
    Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

    Cũng là những ý nghĩa khuê giờ đã nhận ra và cũng là lời khuê muốn nhắn gửi đến với ai đó
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc là sao vậy hả chị ? AT vào nhà một lần và mãi mãi cất bước quay mặt đi sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này