1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi đăng ký tham gia anti7xFC

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 19/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc các chú tường thuật hay quá. Cho anh tham gia bên Anti với...
    Thông tin đưa ra toàn thông tin anti. Hôm qua, anh được đá 5 trận. Tất nhiên anh tham gia thì là bình vôi rồi, đội nào có anh coi như chấp đội kia một cầu thủ... là lá la! Nhưng 7 trận anh tham gia thì đội anh thắng 3 thua 4, Trong 4 bàn thua thì có hai bàn do anh đứng bắt... hề hề... Lúc đó là thua trước chân sút Coco. Còn trước đó 1 bàn thua do chú Than93 mải tấn công bỏ gôn, 1 bàn thì chú canhcaykho đóng sau khi sun10 mất bóng giữa sân.
    Xét một cách toàn diện, thì anh thấy 7x dù có chấp một người là anh đá cắm cọc vẫn thường xuyên ép sân, Nhưng thua vẫn là thua... Đá vui thật, chân đau mà cũng cố mà đá đây này.
    Chú Coco thông cảm quả thay người nhá, anh đang thích đá nên không nhường chú... để chú phải sang đá cho anti7x. Nhưng mà thế mới vui. Chú chọc lại anh hai bàn rồi còn gì. Lần sau đi đúng giờ để vào đội hình chính nhé!
    ATC
  2. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    ]Ngồi chỉnh sửa lại cái font chữ cho chú Canhcaykho vậy
    Bài tường thuật trích từ nhật báo "Sao Ho"
    Tối qua tại sân vận động Vạn Phúc đã diễn ra trận derby giữa 7X và anti7X. Hai đội đều ra quân với đội hình mạnh nhất của mình. Ngay từ đầu trận, các cầu thủ 7X tràn lên quyết tâm đè bẹp anti7X để gỡ lại món nợ 3-2 trước đó. Với thể lực và kỹ thuật vượt trội họ nhanh chóng giành quyền kiểm soát khu vực trung tâm và tạo được vô số cơ hội về phía khung thành anti7X nhưng lần lượt các cơ hội đều trôi qua trước mũi giày các chân sút 7X. Trước những đợt tấn công dữ dội của 7X các cầu thủ anti7X bình tĩnh bẻ gẫy từng đợt tấn công của 7X, họ nhường hoàn toàn khu vực giữa sân cho các cầu thủ 7X, lui về tổ chức phòng ngự chặt, bảo vệ an toàn cho mành lưới đội nhà đồng thời chớp thời cơ tổ chức những đợt tấn công chớp nhoáng về phía khung thành 7X, với chiến thuật này các cầu thủ anti7X đã gây không ít nguy hiểm cho khung thành của 7X. Trong một tình huống phản công nhanh sở trường anti7X đã ghi bàn mở tỉ số của trận đấu.
    Quá thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, sau bàn mở tỉ số của anti7X, huấn luyện viên 7X quyết định thay toàn bộ các cầu thủ 7X trên sân bằng một đội hình hoàn toàn mới. Với đội hình 2 của 7X kịch bản trận đấu như những phút trước của trận đấu lại tiếp diễn, nhưng thế trận có vẻ cân bằng hơn. Nhưng thời gian trụ lại trên sân của đội 2 7X cũng chẳng được bao lâu, một lần nữa từ một pha tấn công của anti7X bóng một lần nữa nằm gọn trong lưới của 7X. Không còn cách nào khác huấn luyện viên 7X lại phải thay toàn bộ đội hình 7X. 7X trở lại thi đấu với đội hình 1.
    Sau khi được nghỉ ngơi và chỉ đạo từ huấn luyện viên, các cầu thủ 7X vào cuộc với quyết tâm rất cao. Nhưng thật đáng buồn dường như hôm nay không phải là một ngày may mắn cho các cầu thủ 7X. Bao nhiêu cơ hội được tạo ra cũng là ngần ấy cơ hội lại vuột mất, 7X vẫn chưa có bàn thắng. Và quy luật của bóng đá lại được chứng minh "đội tấn công nhiều không ghi được bàn thắng thì chắc chắn sẽ bị thủng lưới". Trong một pha bóng bất cẩn, bóng đi đến chân tiền đạo anti7X, từ vòng tròn 6m giữa sân, anh tung một cú sút nhẹ nhưng hiểm, bóng từ từ bay vào lưới trước ánh mắt bất lực của các cầu thủ 7X.
    Dường như hết lòng tin vào đội 1 7X, huấn luyện viên 7X lại thay toàn bộ các cầu thủ 7X đội 1 bằng đội 2. Nhưng hôm nay Chúa đã đứng về phía anti7X, 7X vẫn không ghi được bàn gỡ danh dự mà lại thêm một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Thật là một ngày buồn của 7X.
    Sau bàn thắng thứ 4 của anti7X, đội hình hai đội đều có sự xáo trộn, từ lúc này, không còn là trân derby của 7X va anti7X nữa, nên chúng tôi kết thúc phần tường thuật tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại trong các trận đấu sau.
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 12/06/2003
  3. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    OK, bác ATC nói thế làm em thấy mình có lỗi quá, nhưng mà hôm qua em có việc bận, mãi mới đứng dậy để ra sân được.
    Dù sao chúng ta cũng đã làm tinh thần 7X nóng lên, chưa bao giờ lực lượng tham gia lại đông đảo đến thế, mà chất lượng chuyên môn cũng cao nữa chứ, hê hê.
    Hẹn trận sau nhé. Bye
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Em đố bác nào..Kể cả thủ môn béo New Taczan hay lão Com trận hôm qua đứng khung thành như em bắt được đó...Toàn quả hiểm...Cầu thủ 7x toàn đứng như trời trồng để đội bạn tha hồ hành hạ thủ môn...ke ke ke ke....
    Mới lị hôm qua em ra sân trong tâm lí bị hắt hủi khi Anti7x và 7x FC lúc đầu trận ( làm cổ động viên bất đắc dĩ) làm giảm độ hưng phấn của em...híc.....
    Nhưng dù sao đó cũng là một ngày mà phong độ của em tuột dốc thảm hại...Nên tối qua em đã làm bản kiểm điểm để mấy hôm nữa gửi lại cho chủ tịch câu lạc bộ 7x....
    Trận sau em thề sẽ bắt cho Anti......
    Chúc các em khối 12 - KLC mã đáo thành công...​
    Natural born best lover...
  5. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình chúng ta có đá cố định vào tối thứ hai không thế, hay tuần nào biết tuần đấy???
    ------------------------
    Yesterday...
  6. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn sau trận đấu:
    Bình luận viên X31 : Thưa ông ! ông có thể cho biết về hiện tượng quyền lực đen trong bóng đá hiện nay, điện hình là đội 7XFC.
    Tổng thư ký LÐ Notbad: Chúng tôi đảm bảo là không có, nếu cần thiết, sẽ có cơ quan điều tra tham gia
    Bình luận viên X31 : (MK, trơ trẽn, nói dối không biết ngượng) Xin ông cho biết về ngân sách hằng năm dành cho 7XFC, dư luận cho rằng Liên đoàn đã chi nhiều khoản không hợp lý và việc mua bán cũng vậy. Có hiện tượng con yêu, con gét trong liên đoàn phải không ?
    Tổng thư ký LÐ Notbad: Thực ra, dư luận nghi ngờ là có cơ sở của họ, nhưng những chi phí tiếp khách, môi giới, ăn uống tuy không quyết toán được nhưng cũng nhằm phục công việc lợi ích của liên đoàn, chúng tôi sẵn sàng hợp thức hoá được các khoản đó, VD: trà dá, trà dá
    Bình luận viên X31 : Thôi, thua ông. Dư luận còn đồn đại, Liên Ðoàn thụt két đem sang làm thêm cái MFC nào dó, những ai đi xem phim thì khuyến mại 1 cái vé bóng đá. Thôi lúc khác chúng tôi sẽ phỏng vấn ông, Liên Ðoàn 7X cung như cái Liên Ðoàn BÐVN..
    Chúng tôi sẽ tiếp tục với cuộc phỏng vấn siêu sao Than93
    Bình luận viên X31 : Chào anh Than93, chúng tôi thay mặt các CÐV hâm mộ bóng đá xin phép được phỏng vấn anh !
    Thưa anh Than93, anh có suy nghĩ thế nào về việc 7XFC thua ANTI7X tới 4 trái lận, nghe đâu trước trận đấu, nhà cái ra bóng Anti chấp 4 trái 4 trái rưỡi 10 ăn 85 ?
    Siêu sao Than93 : Ờ, chào - có việc gì vậy. À à..?. Thua à, bình thường, 7XFC không muốn đá thôi chúng tôi thua trên thế thắng, không lấy chuyện thắng thua để đánh giá đội tuyển 7XFC. Tôi không chơi cá độ, chuyện ấy đi hỏi Liên Ðoàn nhé..thằng này chịu,thằng này là cầu thủ chân chính
    Bình luận viên X31 : (bố ông, thằng nào thua mà chả to còi) Thưa anh, anh nghĩ thế nào về cảm tình mà các CÐV dành cho anh, thậm chí họ còn so sánh anh với Maradona, linh hồn của độii tuyển Argentina, người điều khiển quyết định đãn dắt trận đấu.
    Siêu sao Than93 : Cũng không có gì quá đáng cả, vì thực sự tôi như vậy mà. Mà Maradona là ai vậy, hình như đá cho ACB đúng không, tôi cũng có nghe họ so sánh Maradona với tôi..
    Bình luận viên X31 : Không, Maradona Quả bóng vàng thế giới, vô địch TG, đá cho Naples vô địch Seria Calcio cơ...
    Siêu sao Than93 : Không, thế thì tôi không biết, tôi không xem bóng đá nước ngoài.. Tôi chỉ biết tôi là nhất, trong Thế Giới(TTVNOL) tôi nổi tiếng sau Đức chúa Trời, tôi là kỳ quan thứ 8 của Thế Giới..
    Bình luận viên X31 : Vâng, tốt giống như anh thì cần phải làm như làm với con cừu đúng không ạ...
    Siêu sao Than93 : Cái gì .. cái gì ..
    Bình luận viên X31 : Ý của chúng tôi là cần đem anh ra nhân bản vô tính mà ..
    Siêu sao Than93 : Đúng thế..đúng thế.
    Trên Thế Giới, cầu thủ có 3 đẳng cấp. Đẳng cấp số 3 gồm có : ATC, Phuongmap, Varity.. Sheringham, Gasscoine.... Đẳng cấp thứ 2 gồm có: Coco, Hero, Canhcaykho, Trenezgue, Ronaldo, Figo... CÒn đẳng cấp thứ 1 chỉ có một mình Than93 này thôi.
    Bình luận viên X31 : Sao bảo anh không xem bóng đá nước ngoài..?
    Siêu sao Than93 : Đúng tôi có xem đâu, tôi chỉ nghe Radio và đọc báo VHTT thôi..
    Bình luận viên X31 : Vâng, xin cám ơn siêu sao, chúng tôi sẽ chuyển sang phỏng vấn Coco..
    Thưa anh Coco...
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  7. canhcaykho

    canhcaykho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    107
    Một bài bình luận trân derbe 7x và anti 7x, tiếc là tôi viết bằng font VNtime nên không đọc đúng được, bây giờ mà viết lại thì mệt lắm. Coi như bỏ vậy.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn sâu hơn về một vấn đề do x31 viết lúc 12:11 ngày 11/06/2003
    Phỏng vấn sau trận đấu:
    Bình loạn viên X31 : Thưa ông ! ông có thể cho biết về hiện tượng quyền lực đen trong bóng đá hiện nay, điển hình là đội 7XFC.
    Tổng thư ký LÐ Notbad: Chúng tôi đảm bảo là không có, nếu cần thiết, sẽ có cơ quan điều tra tham gia và nếu có điều tra thì phải tìm cho ra... thằng nào ... xì đểu
    Bình luận viên X31 : (MK, trơ trẽn, nói dối không biết ngượng) Xin ông cho biết về ngân sách hằng năm dành cho 7XFC, dư luận cho rằng Liên đoàn đã chi nhiều khoản không hợp lý và việc mua bán cũng vậy. Có hiện tượng con yêu, con gét trong liên đoàn phải không ?
    Tổng thư ký LÐ Notbad:(CC- hỏi khó thế father thằng nào chả lời được), hừmmmm Thực ra, dư luận nghi ngờ là có cơ sở của họ, nhưng những chi phí tiếp khách, môi giới, ăn uống tuy không quyết toán được nhưng cũng nhằm phục công việc lợi ích của liên đoàn, chúng tôi sẵn sàng hợp thức hoá được các khoản đó, VD: trà dá, trà dá.
    Bình loạn viên X31 : Thôi, thua ông. Dư luận còn đồn đại, Liên Ðoàn thụt két đem sang làm thêm cái MFC nào dó, những ai đi xem phim thì khuyến mại 1 cái vé bóng đá. Thôi lúc khác chúng tôi sẽ phỏng vấn ông, Liên Ðoàn 7X cung như cái Liên Ðoàn BÐVN..
    Tổng thư ký LÐ Notbad:: xin lỗi tôi không phải là chủ tịch Cố cố hay Đội trưởng than tổ ong của 7x nên không có liên can đến các vụ bê bối tài chính 7x. Và xin khẳng định lại rằng Những ai đi xem phim là ...xem phim, còn họ làm gì trong lúc ...xem phim: đá bóng hay không tôi không biết...
    Bình loạn viên X31 : : À không, hình như quí ông hiểu nhầm ý tôi.
    Tổng thư ký LÐ Notbad:: nhầm là nhầm thế ... lào.
    Bình loạn viên X31 :(cười vểnh râu, tít mắt) Vâng nếu có thể xin ông ...ba vé, à nhưng tôi chỉ phân vân là ... liệu có được nghỉ giải lao giữa chừng không nhỉ...
    Tổng thư ký LÐ Notbad:: Dĩ nhiên là ...không.
    Bình loạn viên X31 :(bối rối, ngượng ngùng bẽn lẽn hỏi): hừmmm, liệu có bán... nửa vé khônggggggg.
    ĐÚng lúc đó thì có tiếng kẻng báo cơm.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Danh sách các cầu thủ anti7xFC đã đóng tiền :
    Banhem + bạn: 60k
    Tieungaogiang: 30k
    Cành caykho: 10k
    anti7x: 20k
    Dearfriend: 10k
    Nguocuoicung: 10k
    HNH + bạn: 20k
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hụ hụ ... thua tan nát đến thế à??kiểu này có lẽ em lại xin phép chưa treo giầy vội .. lượn về HN cái xem có giúp được gì cho các bác ko vậy???

Chia sẻ trang này