1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nơi đăng ký tham gia Đại Hội Box Du Lịch (Mai Châu - Hòa Bình ngày 28/29/06-2008)của các bạn thuộc đ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichuot

    chichuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhà tự do đã cho 2 chị em em tham dự bữa cơm tối trong lúc còn đang bơ vơ giữa một rừng giang hồ lúc ấy hẵng còn đang xa lạ ạ!
  2. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Định luật bảo toàn Dép: " Dép không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ đôi chân chân tớ sang chân pác nào đó nhà TD, rồi chuyển từ chân tớ sang chân pác Dương khan, chuyển từ chân Dương khan sang chân em hoađêm rồi từ em hoađêm sang chân tớ... Chả hiểu bây h, đôi dép của tớ đang fiêu bạt fương trời nào nữa
  3. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Món gà zừng quay ngon nhờ. Lói nại thấy hèm
  4. Ha_Bim

    Ha_Bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chụp lia lịa, chụp lấy chụp để..đề nghị post ảnh lên cho pà kon chiêm ngưỡng với ạ... Vẫn hăng quá
    Bác nào văn hay chữ tốt làm vài dòng cho các pác ở nhà vơiư chứ, hí hí..

  5. salsalover

    salsalover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Được cái la? định luật ba?o toa?n mơ? rộng chưa rộng đến mức xế -ôm : "ôm chuyê?n tư? xế na?y sang xế khác..." nên la? chúng ta vư?a vui vư?a đoa?n kết
    Chúc ca? nha? đaf đi dến nơi vê? đến chốn mặc du? liên tục vơf trận!
    P/s chi? thấy Red_skin điê?m danh ma? k thấy run_to_me điê?m danh
  6. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Làm phát hịch Tờ Dờ cho máu nhỉ:
    "Thưa chúng vị anh hùng vào hàng tiền bối! Thưa các vị bằng hữu! Thưa các bạn thanh niên! Các vị chẳng quản đường xa tới đây quả thật hân hạnh vô cùng, cảm kích khôn xiết.
    Thưa các vị mod chủ trên đe trên thớt, thưa các trưởng môn nhân, thưa các topic chủ, thưa các vị hảo hán hành hiệp ném đá ném củ trên giang hồ,
    Thưa Mai Châu sơn trang đại diện Đòan.
    Kể từ Nam đế, bắc cái phân tranh kể từ mùa thu của những kỳ đại hội Võ lâm trên đỉnh Mẫu Sơn cây ngàn gió núi, kể từ mua hè năm ấy, rồi tới mùa xuân năm kia, rồi kể từ mùa đông năm xưa, cho tới mùa thu năm rồi (kể đến đâu rồi nhỉ)?, kể từ mùa thu năm lồi, rồi lại qua mùa hè năm lõm, kể từ mùa xuân lõm bõm (mưa xuân), rồi lại qua mùa đông dập dìu, kể từ mùa thu lìu tìu cho đến mùa hè tê tái, kể từ mùa xuân xa ngái, cho đến mùa đông xa xăm, kể từ mùa thu lanh tanh cho đến mùa hè nhung nhớ, kể từ mùa xuân trăn trở, cho đến mùa đông bồi hồi.
    Ôi kể lể thế này thì kể mãi không hết (mọi người có thể kể thêm nhé, chứ năm đó em hổng có đi cũng không biết) Tóm lại kể từ đại hội quần hùng Võ lâm niên trước tới nay quần hùng kiến tập cũng bao phen, tranh hùng vạn nẻo thất đảo bát điên, nay lại quy nghĩa tụ hiền về đây giữa sơn trang của vùng sơn cước.
    Nơi đây bao bọc bởi những bản làng đơn sơ, mộc mạc nhưng đã khác rất xa của cái thuở Ngũ Lâm tranh bá, khác xa cái thuở anh hùng xạ điêu bắn ruồi trên vùng thảo nguyên bát ngát, khác xa cái thuở duongkhan tán gái nhà lành ở một vùng nào xa lắc, Mà giờ là thời quần hùng vừa có thể đại hội mà lướt Web, chat chit, cứu nét để thỏa cái chí tang bồng của hảo hán đong tình.
    Thôi cái sự khác xa giữa xưa và nay thiết nghĩ âu là tất yếu của tự nhiên, đâu cần phải mạn đàm sâu sắc. Tại hạ xin được quay trở lại mạn đề chính.
    Như các huynh đệ đã biết, lịch sử của các bang phái trên giang hồ đã có từ rất lâu, cũng như lịch sử của Cái bang ta đã nổi danh từ trong bốn bể Đông Tây Nam Bắc, nơi nào có ngửa bát, nơi đó có Cái Bang. Những hảo hữu trong bang luôn thương yêu giúp đỡ, chia sẻ mọi thứ với nhau, tạo nên một khối thống nhất. Năm tháng có qua đi cũng không làm phai nhạt được cái bản chất mộc mạc của tên Cái bang, mà đơn giản chỉ là Cái bang đã ẩn mình đi trong ngữ nghĩa mới của Tự do hí phái. Giờ là thời buổi hiện đại, ăn xin cũng vì thế không phải là một nghề hot. Các hảo hữu năm xưa giờ mỗi người một nghề, nhưng chung quy vẫn ẩn danh trong bổn bang Tự do hí phái. Bình sinh bang ta lấy việc ngao du sơn thủy làm đầu, hành hiệp trượng nghĩa làm trọng, không bắt buộc phải tuân theo quy tắc cứng nhắc của bang, mọi người có thể ra vào tự nhiên, miễn là thấy lòng mình và tâm nguyện được thỏa đáng.
    Tự Do Hí Phái ta hiện thời có 4 Tổng Đà rải rác ở Đông - Tây - Nam - Bắc song vẫn hoạt động gắn kết với nhau trong công việc của bang.
    + Tổng 1 = Đà Do Tự Hí . Đà chủ moclanhoa. Tự là Tinh Diệu Song Vân Kiếm khách
    + Tổng 2= Do Đà Tự Hí. Đà chủ FullHouse. Tự là Tiêu Du Đầy nhà là rượu la đà chủ
    + Tổng 3 = Đà Tự Do Hí. Đà chủ run_to_me. Tự là Tao Đố có giỏi đuổi được tao
    + Tổng 4 = Đà Hí Tự Do. Đà chủ Hà Bỉm. Tự là Tao Đánh cho tè ra quần bây giờ.
    Khiếp, toàn yêu nữ.
    Ngoài ra có thể điểm nhẹ nhàng mấy hảo thủ trong bang, các hão hữu trên giang hồ cũng có thể thấy Tự do hí phái giờ đây du nhập được rất nhiều huynh đệ có các tuyệt kỹ khác nhau trong bang có thể trợ giúp được cho nhau. Hòa hợp và bãn lĩnh hành hiệp làm đầu, việc chi phải câu nệ đến từng cá nhân nhỏ lẻ. Nào là duongkhan, hoathuongphagioi, nicô tóc rối, hoađêm, huongdanvien, Móc túi, ? rồi lại cả rùa, baba, mèo, heo? cứ như là chuồng động vật. Nói chung bốn bể là nhà, ai có tấm lòng, có thịnh tình bổn phái đều có nghĩa cử trân trọng và không dám không thu nhận.
    2.
    Lại nói đến cái tên Tự do hí phái, với tự viết tắt là Tờ Dờ, vốn nghĩa cũng bao hàm rất nhiều ý tưởng, nhiều tâm niệm mà hảo hữu trong bang muốn khẩu truyền cái nghĩa cử cái tâm trong từng hành động, suy nghĩ của bang trong mọi vấn đề của cuộc sống.
    Trích dẫn một chút về môn quy Tờ Dờ của bang Tự Do Hí Phái:
    Trọn đạo Trên dưới Tuyên dương Thứ đệ Tiểu đệ Thành đội Thị Đội Tỉnh Đội Thủy Đội Tiểu đội Trung Đội Tiểu Đòan, Trung Đòan, Tổng Đà, tuyệt đại Thư đồng Thứ Đến Thường Dân Thanh Danh Tịnh Độ Thiết Diện Thích Đáng, Thông Đạt Tinh Đời Tiêu Dao Thần Diệu Thể Diện Tiên Du, Trí Đức thiên Định, Thần Đồng Thấu Đáo, Thịnh Đức Thong Dong, Thực Đạo Thỏa Đáng, Thanh Điệu Thung Dung, Thế đứng Tráng đinh, Trình độ Tuyệt diệu, Thanh Đạm Trai Đàn, Tạo Dựng Thiên Duyên Thành Danh Trong Đời
    Tránh Dây Tránh Dưa Tập Đòan Thiểu Đức Tim Đen Tin Đại Tặc Đểu. Ta Đây Tự Đại Tay Đôi, Tay Đua, Tàu Dầu Tàu Điện Thách đấu Thách đố Tâm Địa Thái độ Thâm Độc Theo Địch Theo Đòi Thói Đời Thù địch Thủ đoạn Thằng đểu Thứ đẳng Thực dụng Tội Đồ Tịt đặc Trí đức Tùng đảng Trá Danh Trái Đạo Thiên Địa Theo Đuổi Tà Đạo Tà Dâm Tà Diện Thường đến Tối Đặc, Tối Đen, Tối Đèn, Tìm đến Thứ dân Thăm Dò Tửu điếm trộm đồ Trong đêm Tam Đại Tứ Đại Tá Dược, Tá Điền Thổ dân Thợ Đá Thợ đẽo Thợ Dệt Thợ điện Thức dậy Truy Đuổi Theo Dấu Thâu Đêm. Tày Đình, Tày Đòn Thần Dân Túm Được.
    Tạm Dừng Tái Diễn Tranh Đấu, tranh Đọat, Tranh Đua, tranh đố Tập Dượt , ********, Thức đêm, Tắt Đài, Tắt Đèn, Tắt Điện Thừa dịp Thủ dâm Tê Dại, Tê Điếng Thông đồng Thể Dục Trót Dại Tình Duyên, Thấy Đưa Thì Đẩy Thích dập Thích dùi Toàn Dân Thi Đấu. Thôi Đành, Thì đấy Thói đời Tiểu dân theo đuôi, Tối Dạ Thúc Đẩy,
    Toan Định Trích Dẫn Tòan Diện Thư Di Trong Đó Truyền Đạt Từ Đầu tới đuôi Tư duy Trường Đời Tự Do Tiêu Dao, Tự Do ********. Thôi Được Tạm dẫn tầm đó.
    Ai muốn ra nhập bản môn, đầu tiên cần phải thuộc môn quy với 108 phạm trù Tờ Dờ trong các lĩnh vực cuộc sống như trích dẫn ở trên.
    Kể cũng vỡ mẹt."
  7. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ac...Hí phái à. tối đấy nghe bác tràng giang đại hải thế nào mà em nghe lộn thành Tự Do Quý Phái, ngẫm mãi cũng không hiểu ? Lại trộn cả Cái bang vào nữa. Hí phái, hí phái
  8. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Ảnh sơ qua về cuộc hành trình
    Đây là ảnh đoàn đi xe oto, người đang đứng là bạn fullhouse đội trưởng nhóm tôi
    [​IMG]
    Ảnh trên đường đi
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên khi đến Hòa bình, băng rôn chào đón đại hội
    [​IMG]
    Đây là nhà nghỉ của nhà TD
    [​IMG]
    Xác định đã có chủ quyền của nhà TD
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nhìu ảnh nữa đang resize up sau vậy
    Được xuanvu_hn sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 30/06/2008
  9. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang có file quay video của bác bờ hôn ny đọc bế văn , up lên chắc buồn cười vỡ bụng
    [​IMG]
    Được xuanvu_hn sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 30/06/2008
  10. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nói sơ qua về món ăn lúc trưa hôm đến Mai châu
    Đây là thực đơn các món ăn trưa
    [​IMG]
    Món gà rừng dân tộc ăn rất ngọt thịt
    [​IMG]
    Một số cảnh cả nhà đang tập trung ăn trưa, cả nhà chắc ai cũng đói vì đa số chưa ăn sáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được xuanvu_hn sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 30/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này