1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên cũ và mới giao lưu với nhau. Chúc mừng sinh nhật thành viên sinh vào thá

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi huyentrang, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    THÍ SINH SỐ 1:MAI HƯƠNG
    Chức vụ:Hội trưởng của MUFC
    Tuổi:Bí mật
    Địa chỉ :Hà Nội-Việt Nam.
    Có lẽ đây là người hội trưởng duy nhất của các box trong TTVN được mọi người nhắc đến nhiều nhất và cũng tò mò muốn biết nhất(cả tui cũng vậy).Vì sao lại vậy ,bởi vị hội trưởng này là một ẩn số thú vị ,một hình ảnh ảo để cho mọi người mặc sức tưỏng tượng và ở MUFC chỉ có một người duy nhất gặp MH là Speed ,theo bạn thì hội trưởng của chúng ta rất xinh gái và còn có một trí tuệ hơn người, hihihihi(co vẻ hơi nịnh hội trưởng rùi).Tuy không ai biết hội trưởng nhưng mà cũng không thể phủ nhận bạn là một người hội trưởng tốt,rất quan tâm tới box ,muốn đưa box đi lên.
    Đây có phải lý lịch của MH không zậy.
    Tại sao tuổi lại phải bí mật thế thì tui biết gọi bằng gì,gọi là em là bạn hay là chị,hay phải gọi bằng sếp,bằng hội trưởng,nói chung là khó nghĩ.
    Thứ 2 là sao chẳng ai biết mặt hội trưởng là thế nào,nói xinh thì cũng có lắm loại xinh lắm.
    Nói chung là dưới quyền phụ nữ tui không ngại nhưng mà ngoài cái tên MH ra tui chẳng biết thêm được cái gì là thế nào,tình hình là các bác thấy có khó nghĩ không.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  2. Vodanh_176

    Vodanh_176 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi đến Letuân những dòng tâm sự này:
    Một con người có rất nhiều điểm chung với mình, cùng ngày sinh nhật này, cùng một sở thích là bóng đá, cùng trường ĐH và cả cùng Khoa nữa chứ và cũng có thể có nhiều điểm chung khác nữa mà không biết ấy chứ.
    Bây giờ khi biết Letuan sắp đi xa mới thấy ngậm ngùi như là mất đi một người bạn tri kỉ.
    Mình sẽ mãi là bạn dù có phải cách xa, hẹn gặp ngày gặp lại nhau nhé.
    [​IMG]
    Quả bóng là bạn
  3. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tưởng rằng tháng này sẽ là tháng hạnh phúc của anh,nhưng mà một sự việc đáng tiếc xảy ra làm tan hết bao nhiêu dự định dành để tặng cho anh và lại đặt lên đầu tôi một bài toàn hết sức hóc búa.Không hiểu mình sẽ phải cư xử thế nào với anh và MUFC cũng như với box Barca nơi mà mọi người luôn dành một tình yên và sự tin tưởng cho tôi,tôi phải lựa chọn ai đây,với tôi tình yêu MU là tình yêu bất diệt ,nhưng với Barca tôi cũng có kém gì đâu.Ôi thật là khó ,giá như bây giờ tôi có thể tách đôi con người mình,một để Anti-MU cho phải với sự tín nhiệm dành cho tôi và một nửa còn lại để dành cho MU.Đau đầu quá,buồn quá và cả thất vọng nữa.
    Bi giờ khóc cho ai đây,cho mình hay cho mọi người..........?

    Được sửa chữa bởi - huyentrang vào 05/06/2002 11:02
  4. langtuhettien_vn

    langtuhettien_vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hu hu .....khóc cho ai màd chẳng đc , ...hay là đừng khóc nữa , di ăn kem nhé ...chị bao đi nhé ....
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé , Để anh chờ , anh ...đỡ tốn xiền vì em .
  5. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đâu đến nỗi thế hả chị?

    ...If one day u feel like crying...Call me...
    I don't promise u that... I will make u laugh
    But I can cry with u...

  6. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang ơi, dạo này em đi chat chẳng lúc nào gặp chị cả, nhớ chị quá, thế bây giờ chị hay chat vào lúc nào vậy để em còn biết. Mà sao em messenger cho chị mà chị chẳng trả lời lại cho em gì cả, chẳng nhẽ lâu không chat với em quên em rồi sao. "Xin một lần thôi được cùng em ngắm sao trên trời........."
  7. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    To HT(đề nghị các bác khác không đọc nhé) :
    Hey HT, sau bao nhiêu ngày làm trợ lý cho sếp mà chẳng có màu mè rì, bây giờ xin đăng ký kết nghĩa chị em với HT, tôi làm em, Ht làm chih có OK ko?

    Tôi xin làm 1 củ khoai nếu củ khoai đó giúp được 1 người đang đói

  8. NguyenTH

    NguyenTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, Huyền Trang, bạn là người ở giữa hãy nói lên quan điểm, nhận định của mình để mọi người cùng biết và cùng iải quyết (sang bên topic kiểm điểm nhé, cho nó tập trung)
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống luôn có những việc xảy ra làm ta không lường trước hay đoán được và luôn đặt ta vao những tình thế khó sử.Nhiều khi ta tưởng rằng ta đã hiểu,tưởng rằng mình đã yêu và cũng tưởng rằng mình đã tin,nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ diễn ra ở tưởng mà thôi.
    Tôi nghĩ rằng người đó là một người hiểu ,biết tình cảm,có một lòng vị tha và một tình yêu trân thành(tất cả đó đều là những cảm nhận )nhưng mà người đó lại làm tôi ngạc nhiên đến sửng sờ thất vọng và buồn đến kinh khủng.
    Tôi nghĩ rằng mọi người đã hiểu và có thể thông cảm cho mình nhưng ai cũng đặt tôi giữa hai dòng và chỉ được chọn một.
    Tôi nghĩ mình có thể làm đưọc gì đó cho mọi người nhưng dường như tất cả là con số 0 tròn trĩnh.
    Tôi nghĩ mình ......................................
    Nhưng tất cả cuối cùng chỉ là tưởng mà thôi

    Hãy biết cho,rồi ta sẽ được nhận.................................
    Được sửa chữa bởi - huyentrang vào 06/06/2002 14:34
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Tôi nghĩ vấn đề này chấm dứt ở đây , mọi chuyện đã giải quyết xong , thế thôi nhé !
    Chào thân ái !

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này