1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên cũ và mới giao lưu với nhau. Chúc mừng sinh nhật thành viên sinh vào thá

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi huyentrang, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Lê Tuấn sắp đi đâu vậy. Lâu nay không vào box nên chả biết gì cả???
    Mà Huyền Trang ơi, đừng nghĩ ngợi nữa ( mình nói câu này không biết bao lần rồi nhỉ - không biết người ấy có đọc được không? ). Vui lên cùng Uôn Cúp nào.
    To Your Friend: Đơn giản là MaiHuong thôi, lúc nào biết tuổi - gọi lại sau cũng không muộn .
    MaiHuong
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào em....!
    Sao lại nghĩ cả về chuyện cũ như thế?Cái gì qua rồi thì cho qua đi.Hiện tại đang "sờ sờ" ở đây,giải quyết nó đã.
    Cứ làm gì mà mình thấy đúng,mà đôi khi không làm gì lại là đúng nhất em ạ.Đừng nghĩ người khác nghĩ gì,vì mình không bao giờ biết được đâu.
    Chúc em vui vẻ!

    Anh sẽ yêu em theo cách của anh!

  3. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay tôi vừa nhận được thư của một thành viên của MU FC , The Matrix Neo , gửi đến nhà tôi , vì điều kiện không cho phép nên bạn chưa thể tham gia vào các hoạt động của MU FC , bạn có gửi đóng góp cho quỹ MU FC một khoản tiền là 50 000 đ . Tôi xin thay mặt mọi người trong clb cám ơn về sự đóng góp của bạn , mong rằng bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi ĐH săp tới và sẽ có dịp tham gia các hoạt động của MU FC . Số tiền trên tôi sẽ chuyển vào quỹ hội MU FC .
    Chào thân ái !

    Hãy Nhấn vào đây


  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    No comment !
     
    Cantona
  5. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0

  6. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn xin được khóa nick đến ngày 10-7-2002. Xin cảm ơn!
    Được the matrix_neo sửa chữa vào 08/06/2002 16:46
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Môt ngày mới bắt đầu cùng với những điều mới,chuyện của ngày hôm qua hãy để nó trôi đi.Cuộc sông vẫn vậy và con người vẫn thế.Tôi cũng vậy thôi,hôm qua tôi cảm thấy buồn chán tất cả,nhưng qua một đêm suy nghĩ lại thì thấy mình không nên thế ,phải sống thật vui và cần có niềm tin va hãy biết tha thứ,bởi trong chúng ta chẳng có ai là một người hoàn hảo,ai cũng có những lúc mắc sai lầm.
    Hôm qua một người đã nói với tôi rằng"cuộc sống cần phài cho chứ đừng nghĩ đến nhận..................................................."

    Ngày hôm qua như trong giấc mơ bao xa cách...........................
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To boythanglong:Dạo này chị đang ôn thi nên không thể lên mạng chat cùng em được,đừng giận chị nha nhóc.Mà em cũng học đi chứ,thi đến nới rùi đó,chị lo cho em lắm đó nhoc con ạ.
    To Faluca:HT co bao giờ quên bạn đâu,chẳng qua là bạn không có đi họp với MUFC nên HT chưa có cơ hội cảm ơn bạn thụi.Còn chuyện kết nghĩa chị em hả,HT từ chối vì HT đã nhận boythanglong làm em rùi,với faluca HT chỉ muốn là những người bạn thật tốt của nhau thui.Ok.
    To MaiHuong:Bạn nói đúng lắm ,HT cám ơn bạn nhiều.
    To phu thuy:Đối với em không là gì nhưng với chị thì quan trọng lắm em ạ,nhất là với những người chị yêu quí và tôn trọng hết mình,nhưng mà cái gì qua rồi thì để cho nó qua đi.
    To herewego:Anh ạ,chuyện tưởng là cũ nhưng mà không cũ đâu,con người ta đôi khi tưởng có thể quên,nhưng mà nó cứ hiện hữu làm ta không quên được.

  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
         Chúng ta không nên bàn thêm về chuyện này nữa như vbác Hungjun nói thì đó là quá khứ rồi không nên nhắc lại làm gì. Sống vì hiện tại và tương lai mà thôi.
          Chúc mọi người mọi sự tót lành.

    Không có gì là không thể
    Duc Manh
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến ! Thời gian qua , mình ko thường xuyên vào box được nên ko có được nhiều thông tin từ box ,hôm nay vào đọc những dòng tam sự này mình cảm thấy rất cảm động .
    Các bạn ơi ! các bạn hãy cho mình một lời khuyên đi!
    Minh có một người bạn rất thân từ thủa bé,cách đây 3 năm ,gia đình cậu ấy chuyển ra HN sống , bọn mình vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, tình bạn giữa bọn mình là tình bạn rất đẹp , chúng mình rất hiểu nhau .Thế nhưng bấy giờ cậu ấy đã lên đường sang Pháp để du hoc. Nếu là chỉ đi du hoc thì chẳng sao , nhưng trước khi lên đường ,bạn ấy bị bệnh tim tái phát , bệnh này rất nặng hơn nữa cậu ây đã bị từ nhỏ , sau một thời gian không sao , thế mà bấy giờ nó trở lại .
    Mình rất buồn , mình không dám nghĩ đến điều xấu nhất có thể xẩy ra , nhưng thạt buồn là nó lại rất có thể tới. Thực ra khoa hoc ngày nay có thể chữa được bệnh ấy , nhưng bây giờ cậu ấy đã lớn , nếu mổ , thì cơ hội không nhiều , vì thế mình rất lo và buồn !Mình không biết và cũng không thể giúp gì cho bạn mình bây giờ . Các bạn ơi mình phải làm thế nào đây ?
    SANU

Chia sẻ trang này