1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên cũ và mới giao lưu với nhau. Chúc mừng sinh nhật thành viên sinh vào thá

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi huyentrang, 09/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Chị Trang dạo này bận học lắm sao. Em cũng bận học nhưng thỉnh thoảng vẫn trốn bố mẹ đi chat chị Trang ạ. Em cám ơn chị rất nhiều vì sự quan tâm. Cám ơn chị nhiều. Nhớ chị nhiều lắm.
  2. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trang oi ba o dau thi bao cho toi biet 1 cau di.Toi dang doi tin cua ba day ne.Nhan duoc thi mail ngay cho toi nhe'.Nho' ba` nhieu!
  3. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Chị không biết em nghĩ gì hôm ấy đâu ....

    ...If one day u feel like crying...Call me...
    I don't promise u that... I will make u laugh
    But I can cry with u...

  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    To Maihuong:
    Kiếm câu chuyện làm quà cho vui thôi.Tôi với bà chắc chẳng bao giờ nói chuyện với nhau đâu.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Gửi cho một cậu em trai mà chị chưa từng gặp mặt!
    Chị và nhóc quen nhau qua tình yêu Mu và cùng tham gia trong MUFC,rùi hai chị em chúng mình chat cùng nhau trên mạng,nói chuyện về học hành,buồn vui trong cuộc sống,rùi nhận nhau làm chị em ,nhưng ma chưa hề bít mặt của nhau.
    Dường như chính cái sự không bít mặt ấy làm cho nhóc và chị ai cũng có một ẩn số riêng ,nhưng lại cùng có một ẩn số chung là tình cảm của hai chị em mình dành cho nhau là nhưng tình cảm đích thực.
    Năm nay nhóc đó phải thi đại học rùi,và bà chị này chẳng bit làm gì để giúp cho nhoc ngaòi việc là nhắc nhở nhóc học hành và đừng lên mạng nữa.Và cầu mong cho nhóc thi thật tốt ,để sau đó chị em mình gặp mặt đi ăn kem và bắt nhóc phải thưởng thức giọng ca vàng của chị qua màn Karaoke.
    TB:Hôm chị gọi điện xong cho nhóc chị vui lắm đó nhất là màn chào hỏi nhóc dành cho chị,một tiếng "em"hihihi
    Được huyentrang sửa chữa vào 11/06/2002 13:22
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng cho Linh ,người bạn thân của tui!

    Ông thân iu!
    Trước hết cho tui chúc mừng sinh nhật của ông dù đó đã là một lời chúc muộn màng nhưng ông đừng giận tui nhé,tui đúng là một con bạn vô tâm quá,sinh nhật của mọi người thì nhớ nhưng đến sinh nhật của cậu bạn thân của mình,thì lại gọi điện chúc mừng muộn đến 2 ngày.
    ----------------------Happy Birthday To Linh----------------------------------
    Ông bít là tui không thích chat lung tung,nhưng một hôm buồn vo tình vào chat,tự nhiên thấy nick của ông liên quan tới MU đội bóng mà tui và ông cùng yêu thích và cổ vũ hết mình,thế là hai đứa nói chuyện về Mu suốt cả buổi,rùi thấy hợp hợp ,rồi noi chuyện điện thoại lại thấy hợp hơn và gặp gỡ nhau,càng chơi lại càng thấy thân khác hẳn những tình bạn vu vơ trên Internet,còn nhớ những hôm đi học trưa không về nhà qua nhà ông ,ông nấu cơm cho tôi ăn và tui chỉ ăn có vài thì ông trêu ăn như con mèo,rùi những hôm đi mua đồ lung tung,đi mua đĩa...vv...... .
    Lâu rùi tui cũng bận và ông cũng bận chẳng có thời gian dành cho nhau nhiều như trước,tui cũng nhớ ông lắm nhưng mà bận quá rùi lại thui.Hôm nào thi xong tui phải qua nhà ông bắt đưa đi ăn kem.

    Được huyentrang sửa chữa vào 11/06/2002 13:22
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tặng PhuThuy cô em đáng yêu của chị!

    Trong MUFC người con gái duy nhất mà chị thân cũng như yêu quí là em,bởi ở em chỉ thấy một sự nhiệt tình đáng yêu cùng với một tinh cách thẳng thắn đáng tôn trọng.Hai chị em mình cũng có bao kỷ niệm với nhau.Những buổi trưa nắng dắt nhau đi xem bóng đá và thương cho cái làn da đen xì của hai chị em(dù sao cũng là con gái mà),hai những vụ kem chè,và hình ảnh một cô bé đang chiến cùng với những người chỉ dám chê thần tượng của cô ta,và một cô bé nhậy cảm và biết quan tâm đến người khác.
    Một hôm em nói với chị là sẽ đi du học ,buồn quá chị chỉ nói với em"trong MUFC chị chỉ thân và quí mên 2 người mà anh LT chuẩn bị đi rùi,còn em cũng đi thì chắc chị buồn lắm đây",nhưng hôm rồi gặp em nói la sẽ hoãn không đi nữa chị mừng lắm,vì ít ra cũng chưa phải nói lời tạm biệt với em.
    Dạo này mổi khi đi xem MUFC đá thấy có mỗi mình là con gái ,chị lại nhớ đến em quá

    Tặng
    Em

  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi cái gì vậy HT ? Thế mình thì sao hả ? Mình đáng ghét vậy sao ?chắc HT không nhớ rồi hôm đầu tiên HT đi họp đó , khi vào thì HT gặp MÌnh + LT + Blue Boy + Beckham007 ngồi ngay ngoài cùng và HT đã hỏi anh LT ngồi ngay cạnh mình là : " Anh ơi em có thể ngồi ở đây được không ạ ? " và mình với cả anh LT bảo được cứ ngồi thoải mái, thế rồi một lúc sau chẳng thấy Ht đâu cả. Chắc tại lúc đó mọi người đang kê bàn ghế thêm nên ồn ào và HT không nghe rõ thôi phải không hả ???
    Dạo này ít thấy HT quá, không biết thi thế nào rồi hả ? CHủ nhật tuần trước bảo ai ghi bàn bên Inter được 5000 thế mà bỏ đi thi mất chán nhà tài trợ quá đi mất thôi.

    size=4]
    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh [/size=4]
  9. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều! Chị Trang ơi!
  10. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Dear Huyền Trang!
    Tôi nhận được tin của bà rồi.Tôi rất vui khi nhận được tin của bà đó.Khi nào bà thi xong thì qua nhà tôi nhé.Lúc nào cửa nhà tôi cũng rộng mở để đón bà đấy.Khi nào qua chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn và đi ăn kem theo như y' muốn của bà luôn.
    He.n gặp la.i bà nhé!!!!

Chia sẻ trang này