1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên cũ và mới giao lưu với nhau. Chúc mừng sinh nhật thành viên sinh vào thá

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi huyentrang, 09/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Huyền Trang có một điều muốn hỏi các bạn(tò mò của con nít ấy mà):Các bạn đến với MU trong trường hợp nào?
    Bạn nào trả lời hay Ht sẽ có quà

  2. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đây là quyết định cuối cùng, ai muốn trả lời câu hỏi của HT thì post bài lên cái mục TÌNH YÊU VỚI MAN UTD của heocon dính ở trên cùng ấy nhá, cảm ơn mọi người, cố gắng lên, HT bảo là phần thưởng lớn lắm đấy

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  3. Anh_di_x_10

    Anh_di_x_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mình xin hỏi các fans BOY của MUFC nhé các GIRL ở trong ROOM này có "hiền khô ,và dễ thương ko?".Mình nghĩ chắc là ko đâu,toàn là những "bà chằn,sư tử hà lội,ma quỷ ăn cắp oản".Xin nói 1 câu nữa là:Nhất quỷ nhì ma thứ ba các GIRL của MUFC.
    Mình xin trả lời câu hỏi của HT nha.Mình đến với MU qua 1 câu chuyện.Câu chuyện đó đã lâu lắm rồi khi mình con học lớp 6 khi đó lớp mình đá bóng với lớp 9.khi đó bọn nó bảo là chúng mày đá như dở hơi ý phải nhìn bọn tao đây này,đá như Manchester đó.Thế là từ khi đó đến bây giờ đã 8 năm rồi minh là 1 fan cuồng nhiệt của MU.Mình xin hết.
    Nếu được sinh ra một lần nữa tôi vẫn là FAN của MU
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Các bác giao lưu chán phèo, thôi để em post bài giao lưu với các bác vậy,

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0

    Tâm sự của 1 MU fan sống xa nhà.​
    Bài này được viết theo đơn đặt hàng của Huyền Trang.
    Cũng giống như tất cả mọi người, tớ cũng là 1 fan của Manchester United, tớ yêu bóng đá bao nhiêu thì yêu MU bấy nhiêu, tóm lại MU đối với tớ là tất cả (tất nhiên là chỉ trong 1 mặt nào đó của cuộc sống thôi chứ không thể là tất cả cuộc sống được, chắc mọi người cũng hiểu). Nếu nói về tình cảm của tớ với MU thì có lẽ là không vì mọi người đều biết, hơn nữa, tớ cũng có 1 topic nói về tình cảm với MU rồi.
    Bây giờ tớ xin được mạn phép dã bày tâm trạng của một MU fan sống xa tổ quốc.
    Thứ nhất là nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ quê hương đất nước, cái này thì những ai đang sống xa gia đình thấu hiểu hơn cả. Nhiều lúc buồn muốn chết đi được mà chẳng làm thế nào được cả. Nhớ lại những ngày còn ở VN, đi chơi với bạn bè, hò hét thoải mái cùng với gia đình mỗi khi xem MU thi đấu, bất kể MU thi đấu tốt hay không đúng phong độ vẫn luôn sát cánh cùng MU. Nhớ những ngày MU đá đêm, thỉnh thoảng lại trốn bố mẹ đi xem MU thi đấu, nhớ những lúc vui mỗi khi MU thắng trận, tất nhiên không thể quên được những khoảnh khắc buồn tủi mỗi khi MU thi đấu không thành công. Nói chung là nhớ tất cả mọi thứ. Ở bên này, chẳng bao giờ được xem MU thi đấu cả, tường thuật cũng không có, mỗi khi MU thi đấu thì chỉ có cách ngồi ôm lấy cái máy vi tính để xem livescore thôi. Tuy không được xem live, nhưng tình cảm vẫn không có gì thay đổi, vẫn vui khi MU thi đấu thành công, vẫn buồn khi MU thua trận. Mọi người có biết là lúc nào tớ cũng vác theo cái khăn có thuê logo của MU không? Mỗi lần vác đi ra ngoài, mọi người khen đẹp thì đều tự hào nói rằng đây là câu lạc bộ bóng đá mà tao yêu thích, những lúc ấy thực sự là rất vui. Hoặc là có những học tập, giáo sư hỏi trong tương lai sẽ làm những gì, nói ngay không cần suy nghĩ là sẽ đến Manchester city in England. Thậm chí khi chưa kịp hỏi đến là gì đã nói ngay là đến ?oNhà hát của những giấc mơ? nhưng không phải để xem hát mà là để xem soccer. Những lúc ấy trong đầu hoàn toàn hình dung tới MU mà thôi, cho nên những hôm nào có thảo luận về sẽ làm gì trong tương lai, ước mơ là gì, muốn đi du lich ở đâu là không bao giờ nghỉ học và luôn luôn là người thảo luận hăng hái nhất và thế là luôn luôn được cử làm leader. Thực sự là cuộc sống của 1 sinh viên xa nhà rất khó khăn, khó khăn trong giao tiếp, trong học tập và cả trong việc bị kì thị chủng tộc nữa. Và tất nhiên cũng có rất nhiều thứ để cho mình lo lắng, chi tiêu thế nào cho hợp lí, bố trí thời gian học tập sao cho thuận tiện, học sao cho có kết quả và ..lo lắng cho MU mỗi khi có 1 trận đấu quan trọng. Mỗi lúc bị strees như thế tớ luôn nghĩ đến tương lai, học xong sẽ được về nước, được đi chơi thoải mái và được xem MU thi đấu, lai được hò hét như ngày nào.
    Tuy nhiên bên cạnh những nỗi buồn triền miên, tớ vẫn có 1 niềm vui rất lớn là được trao đổi sở thích với tất cả mọi người đến từ khắp mọi miền trong tổ quốc, khắp nơi trên thế giới nhưng có chung 1 sỏ thích là bóng đá, có chung 1 club ưa thích. Được trao đổi và tranh luận với các bạn thực sự là mình thấy rất vui, giúp mình nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ ??, và đặc biệt là nỗi buồn không được xem MU thi đấu. Những khoảnh khắc thật khó quên, tưng tức khi có người nói xấu MU, cảm thấy rất vui và hào hứng khi có người chung ý nghĩ với mình. Tất nhiên không phải lúc nào cũng vui vẻ, có những lúc cảm thấy buồn, tủi thân, thấy các bạn ở nhà tổ chức gặp gỡ thật xôm tụ, thấy các bạn tổ chức đá bóng thật là vui, những lúc đó lại thấy ghen tị với các bạn. Nhưng tựu chung, chỉ cần được gặp gỡ và giao lưu với các bạn qua mạng TTVN là mình thấy vui lắm rồi, được bàn luận những vấn đề nóng hổi vê đội bóng mình yêu thích thì còn gì bằng. Box MUFC đã chiếm 1 chỗ đứng trong trái tim tớ, bây giờ ngày nào mà không vào box thì thấy khó chịu lắm, thậm chí 3 hôm nay, mình vẫn cứ để nguyên cái cửa sổ box MUFC như thế, không hề tắt đi gì cả, kể cả lúc đi học hay đi ăn, thỉnh thoảng lại refresh lại xem có bạn nào post bài không để còn trả lời.
    Bây giờ quá khuya rồi, phải đi ngủ thôi, mai con dậy sớm đi học, hôm qua thức thâu đêm chat với Huyền Trang, Speed, Phù thuỷ mất chổi, Hungjun, bác VAM, Chủ tịch MH, Sanu đến tận 6h sáng rồi bỏ luôn 1 lớp buổi sáng, hic hic, tội lỗi quá.
    La Crosse 04/11/2001, 12.47pm


    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To heo con:Truoc het Ht cam on vi ban da giup HT,va thuc su doc bai cua ban Ht rat cam dong,nhung tinh cam cua ban danh cho Mu that sau dam,minh con cam dong hon khi ban phai ra doi som so voi lua tuoi ,mot minh song giua su nguoi cung voi bao noi lo toan,nhung ma Ht thay rang ban la mot chang trai tuyet lam,co uoc mo co hoai bao cung mot khat khao vuon len trong cuoc song.Ht tin rang ban se thanh cong.Luc nao ban buon hay chia se cung voi bon minh,boi chung minh la anh em ma.Ma anh em thi luon o ben nhau luc vui cung nhu buon.
    Tình cảm không có khoảng cách
    Được sửa chữa bởi - huyentrang vào 11/04/2002 14:09
  7. khongminh13

    khongminh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    236

    Các bác ơi MUFC hẹn một dịp chat trên mạng đi
    Báo ngày giờ cụ thể

    Chỉ cần trả món nợ trước mắt mặc đời sau thiên hạ luận bình
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To heo con:Ban biet khong bai viet cua ban thuc su da dem lai mot nguon gio tinh yeu den voi nhieu nguoi dang o xa nha do,hom nay khi chat cung voi mot so anh em MU ai cung noi voi HT la:"HT oi,bon minh rat cam dong khi doc bai cua heo con do,vay ban ay la ai?Bon minh tu lau nhung nguoi yeu Mu nhung o xa nha,rat muon viet nhung bai hay nhu vay nhung ma bon minh khong the,hom nay doc bai cua heo con thay nhu la minh viet cho minh vay".Khong biet ban doc nhung dong nay ban co thay cam dong khong,nhung ma HT thi chuc mung ban nha,bai viet cua ban da mang lai cho nhieu nguoi nhung phut giay song that voi ban than do.
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Chắc hẳn những MU fan sống xa nhà cũng có những cảm xúc như heocon, nhưng chưa có dịp nói ra, bây giờ các bạn hãy cùng nhau nói ra đi, tất cả chúng ta, những MU fan cùng chia sẻ với nhau. Mình rất mong được đọc những suy nghĩ của các bạn. Các bạn đừng ngại nếu những tình cảm của các bạn đã được mình nói, các bạn cứ nói thoải mái, nói hết những gì các bạn nghĩ.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  10. 9boy1981

    9boy1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này