1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Spam hơi quá chớn rồi đấy pác.
    His. Chúa thân yêu,hôm nay con cũng muốn có điều xưng tội đây. Số là hôm nay con lên bảng d.c điểm 8,hơi cay vì làm rất tốt nhưng thầy cho ki bo quá,về đến chỗ,có cái SoCOLa để từ mấy hôm tr''c tính mang đi cho đứa bạn thân ăn chung thế mà trong lúc cay cú con lỡ ăn 1 mình,tham lam quá . Đã thế nãy đi ăn con lại càng ăn tham thêm khi ăn hết mấy miếng xoài dầm cuối cùng mà nó thèm đến chết ngất,đã mang tội nay lại còn mang tội nặng hơn,đáng ghét,đáng giận quá Chúa nhỉ. Con hứa từ nay sẽ ... càng ăn tham hơn để hối lỗ,mong chúa,mong đứa bạn thân xí xoá. A dì đà phật.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Muốn là người hoàn toàn khác ....... có lẽ là như vậy
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Muốn là người hoàn toàn khác ....... có lẽ là như vậy
  4. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu ! em buồn qúa có mỗi mấy thằng bạn cùng trò chuyện với em vào buổi tối thế mà em lần lượt tẩn chết chúng nớ rồi !! huhuhu em sợ quá giờ phải làm thế nào có bác nào biết chi cho em với kill kill hu hu
  5. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    hu hu hu ! em buồn qúa có mỗi mấy thằng bạn cùng trò chuyện với em vào buổi tối thế mà em lần lượt tẩn chết chúng nớ rồi !! huhuhu em sợ quá giờ phải làm thế nào có bác nào biết chi cho em với kill kill hu hu
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h anh về chưa nhỉ? lậy chúa sao mà tôi nghét anh vậy chứ... đau chân mà tôi cố mò đi để kô nhìn thấy anh? tôi cảm thấy mình chẳng có tội gì cả chỉ tại anh đã làm cho tôi mất niềm tin và tôi rất ghét anh tôi biết làm như vậy kô fải nhưng thử hỏi anh làm như vậy mà được ah...
    h anh làm gì có biết em nhớ anh lắm kô..
    Ôi tội lỗi quá tôi...
    ....
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    h anh về chưa nhỉ? lậy chúa sao mà tôi nghét anh vậy chứ... đau chân mà tôi cố mò đi để kô nhìn thấy anh? tôi cảm thấy mình chẳng có tội gì cả chỉ tại anh đã làm cho tôi mất niềm tin và tôi rất ghét anh tôi biết làm như vậy kô fải nhưng thử hỏi anh làm như vậy mà được ah...
    h anh làm gì có biết em nhớ anh lắm kô..
    Ôi tội lỗi quá tôi...
    ....
  8. cuthat_o1o1o1

    cuthat_o1o1o1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  9. cuthat_o1o1o1

    cuthat_o1o1o1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  10. cuthat_o1o1o1

    cuthat_o1o1o1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên muốn đập cho mấy thằng cha ngồi cạnh mình mấy đập . Ghét thế ko biết , nói rõ lắm làm mình đang định VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU mà ko thể nào nghĩ được ra câu nào ướt át chút . Ngồi chát ở quán đông người ồn đếk chịu được .
    Cú thật !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này