1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa.. con đang biến mình thành người khác ko như trc nữa tại ai bi h..
  2. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi xin tha tội cho con . hôm nay con nói dối cô giáo trốn 15'' đầu giờ , con thề sẽ 0bao h trốn tiết như thế nữa , nhg mà ông tin dạy chán quá , 0 hỉu j hết, con 0 mún học tiết ông ý đâu .con hư wé . mà hôm nay con mới bít đc cái Hương ngồi sau con rất tốt thế mà con nghĩ xấu về nó , nói xấu nó với 2, 3 đứa bạn bảo nó khó tính khó chơi , khó tính , Con 0 bít có fải xin lỗi nó 0 hả Chúa ??? trời ơi sao con lại 0 tốt với người đã tốt với con thế ??? chúa ơi con còn việc mún nói ,0 bít có nên tiếp tục trốn tiết ông Tin 0 nhg thú thật ông ý giảng con 0 hiểu gì hết . à hum nay con đánh con mèo vì nó hư wé nhg mà con hơi quá tay . con còn mún nói hôm nay con đã đi học muộn , chưa soạn Văn . thứ tội cho con . a hôm nay con ngủ hơi nhìu nữa . xin chúa đừng để con làm nhìu điều tội lỗi nữa .
  3. bvinh

    bvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    nhiễu về nhà mà học bài đi
  4. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    anh gì tên vinh ơi sao lại cáu với em như thế nhỉ ? em có làm gì đâu ???? fải nói ra để thanh thản hơn chứ ???
  5. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi! ờ hôm nay con ở nhà đọc truyện 0 học hành gì hết , con hư wé . à hôm nay con ngồi viết thư cho bạn cũng 0 học hành gì hết , hết cả buổi sáng rồi chúa ạ . à con còn độ 5,6 bài Văn chưa soạn nhg mà con chả mún soạn văn tý nào cả , con bit thế là 0 đc nhg mà con 0 mún soạn tý nào cả .à còn điều quan trọng này con nghĩ tới ....anh hơi nhiều cả sáng ngày hôm nay , 0 dc fải win đi thôi . nhg mà con 0 thể quên đc . sợ ảnh hương đến học hành lắm ạ . à mà con đã hứa với anh là fải xếp thứ 40/ 98 rồi ,thế thì fải cố thôi .à hôm jì con đã quay môn sử và môn địa cùng với con ngồi cạnh con , à cả môn GDCD nữa , cả môn Tin nữa. chúa ơi nghĩ tơi anh nhìu có fải là tội lỗi 0 ?
  6. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi con fải làm sao jờ!sắp đến tết rùi nhưng con còn có 1 việc nữa chưa làm xong con fải làm sao bây giờ dẫu con cũng bít việc hôm nay chớ để ngày mai huhu nhưng sao khó khăn wá bắt tay vào làm bây jờ nhưng ko bít nên bắt đầu từ đâu!ai đó ơi người thân của tôi ơi bạn bè của tui ơi!người tui iu thương ơi cho tôi chút nghị lực để tôi vươn lên!
  7. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi, sắp tết rùi mà con vẫn chưa dọn dc nhà cửa , fòng con bừa bãi wé , nhg mà con 0 mún dọn dẹp tý nào cả . xin ban cho con thêm nghị lực
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Lậy chúa tha tội cho con từ ngày con đi làm con nói dối nhiều quá..
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa ! Con thành tâm xin người tha tội ho con . Con biết điều đấy là sai trái nhưng ko thể dừng được . Người từ bi ,độ lượng xoá bỏ mọi lỗi lầm của con người nhé . Lạy chúa !
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chúa lạy con, con biết sai rồi thì con dừng lại cho chúa và... ai đấy được nhờ, chứ chúa cứ bôi đen rồi delete hết tội lỗi của con thế này thì hóa ra chúa là... tòng phạm à? Chúa cũng sợ vạc dầu lắm. Thế con nhé. Ra chúa yêu cái nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này