1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Hic, tha lỗi cho chị nhé Chúa biết cắn của chị, Chị ứ làm bún cá cho em ăn sớm được òy. Nhà chị nhiều chiện quá.
    Tha lỗi cho chị đã buôn trong này nhé Chúa biết đốt của chị
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới sờ đến Chúa !
    Chả phải dạo này con ngoan ngoãn gì đâu ... Tại Chúa chui tuột xuống tít trang 5, trang 6 lận ... con mò mãi mới ra ....
    Dạo này con hư lắm Chúa à ....
    Con chẳng bít làm sao nữa ... Con của Chúa đúng là Sao chổi mà ... Đi đâu cũng gieo rắc những điều củ chuối cho người khác ... Tức thật .... Kiềm chế mãi mà cũng không được ... Chẳng biết làm thế nào ....
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ơi! Hôm nay, con có lỗi với chính con! Đi mua đồ bị mụ bán hàng đầy tội lỗi nịnh nọt , thế là con đã mua hàng bị đắt!
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Tội của con đáng được tha thứ, bởi càng ngày con càng yêu, cần và muốn gắn bó với chồng con hơn.
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chúa làm lành... hôm nay là ngày... vô cùng tội lỗi. cũng thấy áy náy lắm, nhưng đôi khi cũng phải thế chúa nhỉ... muốn rủ chúa đi ăn bún đậu mắm tôn, rủ chúa đi lang thang cùng, có lẽ... được đi dưới sự bao bọc của chúa thì sẽ an toàn và tự tin hơn, cảm ơn chúa nhé.... đôi khi, chúa cần mồt người bạn, một người không hiểu chúa nhiều bằng chúa hiểu M, nhưng ... mất gì.
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lậy chúa cái ngày con iu anh ấy, cũng chính là ngày con nghét anh ấy nhất..
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu học được cái tính nói mỉa mai người khác ...
    Chẳng fải mình ghét nhất cái trò thô bỉ đó hay sao ? Thế mà chính mình lại dính ... Chuổi củ không chịu được !
    Ghét cái mẹt mình trong gương thế ! Vốn đã xấu ... nay còn xí .. !
    Mèng ui ... Tha lỗi cho ta nhé ... & Ta ơi ... cũng tự tha thứ cho mình đi nhé !
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    COn biết . Con biết rõ hơn ai hết quyết định đấy của con rất rất ko đúng Nhưng con ko thể làm khác nữa
    Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi chúa thân yêu ạ Ko phải là kết thúc mà là sẽ bắt đầu lại từ đầu . Từ nơi con thuộc về người .
    Bình yên nhé
  9. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đã tìm được một cách giải quyết có vẻ như hợp lí ! Vẫn biết là không đúng với một ai đó , làm bị thương một ai đó .. Nhưng thôi cũng đành ...
    Mong người sẽ tha thứ cho ta ...
  10. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Giá như KBC cũng có chỗ thế này nhỉ ? Mình nhiều tội lỗi quá mà chả biết thú vào đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này