1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lạy các con, nhà Chúa đổ bê tông hết rồi
    Xưng tội ngược một tí, hí hí hí
  2. tho_ld

    tho_ld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tha tội cho con vì...bao năm qua con chả mắc tội gì cả
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa , chúa lượn như cá cảnh và spam kinh quá ,chúa cẩn thận con treo nick
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Lạy con Ta lượn mỏi cả cánh mới được 10 Gold, nay con xóa mấy bài của ta, khác giề cái hành động chế giễu người cao tuổi
    Ta thấy các con chăm chỉ, mừng cho tương lai của Box
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hum nai chẳng có lỗi gì lớn ngoài việc trốn cả buổi học lúc sáng chỉ để ngủ ...
    Ốm roài .... Vậy mà vẫn tếch đi chơi bạt mạng ....
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ko thể khác được ... con xin lỗi ...
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, người trôi sang tận trang sau rồi
  8. en_sa29

    en_sa29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa lòng lành, xin người tha tội vì tình cảm tội lỗi này, một tình cảm không thể kiềm chế, một tình cảm mãnh liệt nhưng dồn nén đến cùng cực...tại sao? tại sao mình lại dành tình yêu cho một người đã có gia đình? tại sao?????
    @ _anh_yeu :
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ta không tha lỗi cho con được vì con quá lầm lỗi Nếu không vì quả @ cuối cùng với bông hồng đo đỏ đen đen kia, ta đã không tha tội... thẻo Thôi, tội thẻo ta tha, tội còn lại ta sẽ tính tiếp
    PS: Tớ là tớ ghét ấy lắm nhá, tự nhiên ở đâu vào đây "gây sự" với tớ nhá Viết thế kia khác sh*t gì bảo là ấy yêu tớ Trái tim tớ đóng cửa lâu rồi, chỉ sống với những tình bạn chan chứa thôi, nhá
    Hí, tớ yêu vợ con là chuyện đương nhiên, không tính trong vụ này
    Chúa ơi, hôm nay con trốn học để online
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức hức ...
    Chúa ơi .... Con đã dặn mình không yêu nữa rùi ...
    Con đã quyết tâm không léng féng gì nữa rùi ....
    Nhưng cuối cùng thì con cũng không kiềm chế nổi sự ham muốn tội lỗi của mình ...
    Kiểu này ... lại có người chết khổ vì con thoai ....
    ( Hức .... Lạy Chúa ! Con nói dối đấy ! Ở đời àm deck gì có nhiều người điên thế ? Chúa nhỉ ? )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này