1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ối ối chúa bó tay rồi. Thế thì tối nay cho con ngịch tiếp đó. Nhưng mai ko dc nghịc nữa nhé, con ko sợ bị tạt acide sao. Chúa ngày xưa cũng nghịc như con vậy nên bây giờ kinh nghiệm nhiều lắm...bb saobăng, chúc 1 ngày tốt lành, và nhớ phải cầu nguyệm đó nhé
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua con nằm mơ chúa bị chị nhà mắng xa xả. Nạy lúa thứ tha. Ai bẩu chúa chốn chị nhà , đi mua thuốc đau đầu "nại" còn tranh thủ ọp ẹp chui với bọn Rau- lờ- Toa -nét và bọn Trà- đá- thuốc- lá- bờ -lờ cùng con bé Haha bebe cơ.
  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ôi chúa ui , con buồn ngủ quá ,chúa ru con ngủ phát
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Con đã lại là người gây sự ...
    Con đã lại là người đâm dao vào tim người khác ...
    Có cách nào ? Có cách nào không nhỉ ? Có cách nào để con ru ngủ con bé ngỗ ngược trong con ?
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    1. Chúa "bị" chị nhà xa xả... yêu
    2. Ngủ ngon Chưng nhé
    3. Con cất dao đi đừng nghịch nữa, thế là xong
    Là Chúa cứ nhắc chung như thế
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi .........hôm nay con là con vừa máng con bạn thân con trong khi nó không sai chỉ vì con đang có chuyện bực ....làm thía nào để bạn con ko giận con đây chúa ...xin chúa tha tội cho con ...hị ...hị
  7. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa cho con được xưng tội ạ....
    Chết con rồi đến hôm nay com mới bít là con đang "Rung động"
    Con nhớ ấy quá mà không tài nào liên lạc đc với ấy của con..con muốn đc cùng với ấy của con đi lang thang chúa có cách nào giúp con với không .....
    To Chúa: Con có phải là có tội không ạ. Nếu có chúa giúp con hoàn thành cái tội của con với nhé,,,,,không tội của con càng ngày càng nặng thêm đấy....kính chúa một ly ạ
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Con đã không nghe lời Chúa ...
    Đã không cất dao đi ... mà tiếp tục cầm nó và đâm thêm một nhát vào tim người khác ...
    Chẳng khác nào con giết người rồi tự sát ...
    Lòng con cũng đau ... Tim con cũng tan nát ...
    Nhưng thôi ....
    Con lỡ rồi ....
    Hôm nay là 3 ngày của con .... Lạy Chúa làm lành đầy con về địa ngục ... !!!!
  9. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ , tranh thủ chúa đi vắng đẩy habee 20 phát về địa ngục
    lạy chúa : con lỡ tay đẩy habee rùi
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa ... con vừa làm tan nát trái tim một con người .. chỉ vì con yêu Chúa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này