1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Con nói thế ta bít làm thế nào được hả M??? Hôm qua có đứa nó fàn nàn với ta là có đứa dùng acc của nó, nó cầu chúa đủ điều xấu xa cho cái đứa đó, ta làm thế là ta thương lắm rùi đếy
    Thì ta cũng biết thế!
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi!
    Tội thứ 2:Thỉnh thoảng,con lỡ nhìn trộm anh học sinh của con của đáng tội, ai bảo anh ấy đẹp trai. .May mà anh ấy không biết,chứ nếu không thế nào cũng bỏ học cho xem
  3. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi!
    Tội thứ 2:Thỉnh thoảng,con lỡ nhìn trộm anh học sinh của con của đáng tội, ai bảo anh ấy đẹp trai. .May mà anh ấy không biết,chứ nếu không thế nào cũng bỏ học cho xem
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật, lạy thánh ala, lạy chúa tôi, a men (e hèm... gọi các thể loại cho chắc ăn... vì tội lớn quá).
    Câu chuyện "còn cái đùi gà duy nhất" lại tái hiện. hu hu lịch sử lặp lại trong một thời gian ngắn. Con lại gắp trước... thế mới đau!
    Tiếp theo đó, chúng bạn tức mình gọi thêm một đĩa đùi gà. Cả hội mỗi thằng một miếng. Thế là ... lại còn cái đùi gà duy nhất. Thế là lịch sử lặp lại trong một thời gian ngắn hơn. Con lại gắp trước thêm một lần nữa... thế mới đau! Chúng bạn ngẩn ngơ nhìn... mồm con
    Tiếp theo đó, chúng bạn tức mình gọi thêm một đĩa đùi gà nữa....
    Nam mô a di đà phật, lạy thánh ala, lạy chúa tôi, a men !
    Tội to, tội to... những miếng đùi gà mà con đã ăn cũng to (Thế mà không hóc xương mới sợ chứ )
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nam mô a di đà phật, lạy thánh ala, lạy chúa tôi, a men (e hèm... gọi các thể loại cho chắc ăn... vì tội lớn quá).
    Câu chuyện "còn cái đùi gà duy nhất" lại tái hiện. hu hu lịch sử lặp lại trong một thời gian ngắn. Con lại gắp trước... thế mới đau!
    Tiếp theo đó, chúng bạn tức mình gọi thêm một đĩa đùi gà. Cả hội mỗi thằng một miếng. Thế là ... lại còn cái đùi gà duy nhất. Thế là lịch sử lặp lại trong một thời gian ngắn hơn. Con lại gắp trước thêm một lần nữa... thế mới đau! Chúng bạn ngẩn ngơ nhìn... mồm con
    Tiếp theo đó, chúng bạn tức mình gọi thêm một đĩa đùi gà nữa....
    Nam mô a di đà phật, lạy thánh ala, lạy chúa tôi, a men !
    Tội to, tội to... những miếng đùi gà mà con đã ăn cũng to (Thế mà không hóc xương mới sợ chứ )
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hé hé... anh có vẻ... màu mỡ nhỉ, hi hi, iem tưởng iem ăn nhìu , nhưng vẫn kém anh xa... hà hà . . có đối thủ rùi.
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hé hé... anh có vẻ... màu mỡ nhỉ, hi hi, iem tưởng iem ăn nhìu , nhưng vẫn kém anh xa... hà hà . . có đối thủ rùi.
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ này vẫn chỉ ở mức... nhân viên thôi. Không phải sếp sòng đâu. Nói theo cách của miucon là: Vô sờ tư đi (Tức là có một anh tên là VÔ, 1 chị tên là TƯ - Hoặc ngược lại - Miucon ở ngoài làm tí mô-kích).
    Còn chuyện "màu mỡ" thì miucon hơi bị hỉu nhằm đới.
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đối thủ này vẫn chỉ ở mức... nhân viên thôi. Không phải sếp sòng đâu. Nói theo cách của miucon là: Vô sờ tư đi (Tức là có một anh tên là VÔ, 1 chị tên là TƯ - Hoặc ngược lại - Miucon ở ngoài làm tí mô-kích).
    Còn chuyện "màu mỡ" thì miucon hơi bị hỉu nhằm đới.
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    to: Anh-iu ( của ai đó, rời ạ... anh làm cái nick mà...mỗi lần gọi anh là ngại ơi là ngại. sợ bị hiểu nhầm không thể tưởng ) thế hệ tiêu hoá của anh... bị trục trặc ạ, anh ăn toàn đùi với chân gà mà lại không béo được ạ. ?? lạ nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này