1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cantocnau

    cantocnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Chúa biết
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, chúa biết!
  3. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, tội của em là spam nhìu wé
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    lậy chúa con có tội với người con yêu!
  5. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào dậy sớm cả vậy mà hôm nay...... chắc là tội nặng lắm đây
  6. morphin

    morphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu vì yêu! chẳng có lý do j cả! đánh đồn có địch chứ ai đánh đồn không địch bao jờ!!! đánh đồn có địch mới hay! đánh sao cho Nở Hoa Trong Lòng Địch thì đánh!!! Như vậy không phải là có tội đâu, đấy được gọi là Lập Chiến Tích!!!hehhehhehe!!!
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Chúa ạh, con cũng có tội, vì hôm trước dám khai man tuổi... Nói mình sinh năm 86 mà không thấy đỏ mặt tẹo nào, về nhà soi gương mới thấy xấu hổ.... Lại còn mắc tội nói dối đồng hương nữa chứ...
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chà chúa ơi! nhiều lý lẽ quá, nhưng thế là tội lỗi. Ấy vậy mà mọi người vẫn muốn fạm tội thế mới hài.! Dẫu biết yêu người ta phá vỡ HP of người ta, nhưng chúa ơi người ta mún gặp mình mừ. Thực ra ai cũng là người mừ.. híc.. chúa ơi, con ko muốn đánh đồn có địch. Con muốn là chính con ko fải như thế này, hôm t7 lại fạm tội thế mới chán!?!? (tự hỏi rằng người ấy ko đi với con thì có đi với người khác ko nhỉ?)
  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! mình bên đạo phật làm gì có mảng xưng tội nhỉ ?
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng... nhẫn tâm...
    đôi khi phải thế. khà khà, chúa nhỉ.
    Lâu rồi không cho chúa ăn củ đậu chấm muối, có nhớ không chúa. nhưng biết làm sao. Sắp rồi, sắp rồi cái lúc lang thang vật vờ. cũng phải cố thôi, Kệ chúa nhỉ, có và cố được đến đâu thì cố. để rồi chẳng phải hối tiếc. chẳng ai bao bọc, bên chúa mãi được đâu, Chúa mà nị, chúa chẳng che chở, chẳng giúp người khác thì ai giúp chúa đây.
    sẽ cố gắng giúp chúa bằng cách không để chúa phải bận tâm đến mình, và mình cũng vậy, ... Amen
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này