1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    to: Anh-iu ( của ai đó, rời ạ... anh làm cái nick mà...mỗi lần gọi anh là ngại ơi là ngại. sợ bị hiểu nhầm không thể tưởng ) thế hệ tiêu hoá của anh... bị trục trặc ạ, anh ăn toàn đùi với chân gà mà lại không béo được ạ. ?? lạ nhỉ.
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Béo như ... (^_^) à? Chẳng dại gì mà béo như thế . ha ha...
    Mà đây là nơi xưng tội chứ có phải là nơi bình luận chuyện tiêu hóa, tiêu hiếc đâu???
    ------------------------- Hết đoạn chát chít ---------------- Bắt đầu phần xưng tội-------------------------
    Hôm cuối tháng, một tội lớn nữa đã đến với anh_yêu. Tội lỗi, tội lỗi... Xưng tội với cả nhà, he he... Câu chuyện như sau:
    Chẳng là hôm đó vào ngày cuối tháng, nghĩ cũng tội, anh_yêu chẳng biết đi đâu, làm gì (!) Anh_yêu thẫn thờ ra trước cửa. Bỗng đâu, một con "biết sủa" chạy ra và nhào vào định "thịt" anh_yêu.
    ==>> Chạy thục mạng là kế thứ 36 trong binh pháp tôn tử được anh_yêu áp dụng ngay tức thì.
    hic, hic... Đến khi không còn thở được nữa thì anh_yêu dừng lại, nhắm mắt và chờ con "go go" nó thịt mình. Chờ vài phút, thấy bình yên vô sự. Ngoảnh lại thì chẳng thấy chú gogo nào ở đó. Bật cười và tự thấy rằng hình ảnh vừa qua chỉ là do mình lúc nào cũng mơ tưởng đến thịt chó nên "ác giả, ác báo". Bực quá Để trả thù, anh_yêu đã thê-lê-phôn cho mấy thằng nối khố, thẳng tiến quán... thịt chó.
    Sau một hồi trả thù thì lượng thịt chó hấp, rựa mận, chân chó hầm thuốc Bắc, đùi chó sáo măng, nầm chó... của cái quán tội nghiệp kia chỉ còn lại non nửa.
    Về đến nhà mới thấy ân hận. Chỉ vì nỗi ám ảnh mà đi trả thù một cách "tàn bạo" như vậy thì có hẹp hòi, nhỏ nhen và cố chấp không? Ân hận, ân hận hichic
    Tóm lại: Ân hận là một từ gồm có hai tiếng. Tiếng Ân và tiếng Hận. Đây là cụm từ chỉ xuất hiện sau khi có một hiện tượng mang tính tội lỗi xảy ra. Và nó gồm có hai tiếng ...............
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Béo như ... (^_^) à? Chẳng dại gì mà béo như thế . ha ha...
    Mà đây là nơi xưng tội chứ có phải là nơi bình luận chuyện tiêu hóa, tiêu hiếc đâu???
    ------------------------- Hết đoạn chát chít ---------------- Bắt đầu phần xưng tội-------------------------
    Hôm cuối tháng, một tội lớn nữa đã đến với anh_yêu. Tội lỗi, tội lỗi... Xưng tội với cả nhà, he he... Câu chuyện như sau:
    Chẳng là hôm đó vào ngày cuối tháng, nghĩ cũng tội, anh_yêu chẳng biết đi đâu, làm gì (!) Anh_yêu thẫn thờ ra trước cửa. Bỗng đâu, một con "biết sủa" chạy ra và nhào vào định "thịt" anh_yêu.
    ==>> Chạy thục mạng là kế thứ 36 trong binh pháp tôn tử được anh_yêu áp dụng ngay tức thì.
    hic, hic... Đến khi không còn thở được nữa thì anh_yêu dừng lại, nhắm mắt và chờ con "go go" nó thịt mình. Chờ vài phút, thấy bình yên vô sự. Ngoảnh lại thì chẳng thấy chú gogo nào ở đó. Bật cười và tự thấy rằng hình ảnh vừa qua chỉ là do mình lúc nào cũng mơ tưởng đến thịt chó nên "ác giả, ác báo". Bực quá Để trả thù, anh_yêu đã thê-lê-phôn cho mấy thằng nối khố, thẳng tiến quán... thịt chó.
    Sau một hồi trả thù thì lượng thịt chó hấp, rựa mận, chân chó hầm thuốc Bắc, đùi chó sáo măng, nầm chó... của cái quán tội nghiệp kia chỉ còn lại non nửa.
    Về đến nhà mới thấy ân hận. Chỉ vì nỗi ám ảnh mà đi trả thù một cách "tàn bạo" như vậy thì có hẹp hòi, nhỏ nhen và cố chấp không? Ân hận, ân hận hichic
    Tóm lại: Ân hận là một từ gồm có hai tiếng. Tiếng Ân và tiếng Hận. Đây là cụm từ chỉ xuất hiện sau khi có một hiện tượng mang tính tội lỗi xảy ra. Và nó gồm có hai tiếng ...............
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    XƯNG TỘI: (khóc một cách rất truly, deeply và madly)
    Thủ tướng xưng tội với "total thống":
    Thống ơi, thống...
    - Thống tha cho tớ cái tội đảo chính nha
    - Tiện thể thống tha luôn cái tội bắt nạt thống từ xưa đến giờ nha.
    - Nốt công, Thống cũng nhắm mắt cho qua cái vụ kẹo dừa nhé...
    - Trót thì phải trét, thống chịu khó xuống làm thủ tướng để tớ lên nắm chính quyền nhé.
    - Thống chịu khó nghe tớ xứng tội rồi chia xẻ nha, không xẻ à, tớ sẽ "uýnh đòn phủ đầu" thống đấy.
    Ký tên: Thủ tướng tạm quyền (vì sắp lên nhận chức tổng thống!)
    KẾT THÚC XƯNG TỘI: again! (lại khóc một cách rất truly, deeply và madly)
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    XƯNG TỘI: (khóc một cách rất truly, deeply và madly)
    Thủ tướng xưng tội với "total thống":
    Thống ơi, thống...
    - Thống tha cho tớ cái tội đảo chính nha
    - Tiện thể thống tha luôn cái tội bắt nạt thống từ xưa đến giờ nha.
    - Nốt công, Thống cũng nhắm mắt cho qua cái vụ kẹo dừa nhé...
    - Trót thì phải trét, thống chịu khó xuống làm thủ tướng để tớ lên nắm chính quyền nhé.
    - Thống chịu khó nghe tớ xứng tội rồi chia xẻ nha, không xẻ à, tớ sẽ "uýnh đòn phủ đầu" thống đấy.
    Ký tên: Thủ tướng tạm quyền (vì sắp lên nhận chức tổng thống!)
    KẾT THÚC XƯNG TỘI: again! (lại khóc một cách rất truly, deeply và madly)
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    RỬA TỘI: TOTAL THỐNG RỬA TỘI CHO HEAD TƯỚNG. NGHI LỄ TRƯỚC LÚC RỬA TỘI: <----CŨNG TRULY, MADLY, DEEPLY LUÔN.
    1. Tội đảo chính là không thể tha thứ được. Phải ngăn chặn triệt để, đảo chính tức là phản quốc, mà phản quốc thì cứ trảm!
    2. Tội bắt nạt cũng không thể tha thứ. Từ nay trở đi Total thống sẽ chú ý hơn để minimize tình trạng này
    3. Vụ kẹo dừa<---không thèm chấp. Ta đây sẽ tự phục vụ còn hơn.
    4. Tổng thống tự xuống làm thủ tướng<---ngủ_mơ àh???
    Tóm lại: do tình xưa nghĩa cũ tạm thời không trảm nhưng cách chức Head tướng mà cho xuống làm H**** tướng.
    Kết thúc rửa tội: again! (Lại một cách rất Truly, deeply và madly)

  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    RỬA TỘI: TOTAL THỐNG RỬA TỘI CHO HEAD TƯỚNG. NGHI LỄ TRƯỚC LÚC RỬA TỘI: <----CŨNG TRULY, MADLY, DEEPLY LUÔN.
    1. Tội đảo chính là không thể tha thứ được. Phải ngăn chặn triệt để, đảo chính tức là phản quốc, mà phản quốc thì cứ trảm!
    2. Tội bắt nạt cũng không thể tha thứ. Từ nay trở đi Total thống sẽ chú ý hơn để minimize tình trạng này
    3. Vụ kẹo dừa<---không thèm chấp. Ta đây sẽ tự phục vụ còn hơn.
    4. Tổng thống tự xuống làm thủ tướng<---ngủ_mơ àh???
    Tóm lại: do tình xưa nghĩa cũ tạm thời không trảm nhưng cách chức Head tướng mà cho xuống làm H**** tướng.
    Kết thúc rửa tội: again! (Lại một cách rất Truly, deeply và madly)

  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúa à (Dịch sang tiếng Việt là Giàng ơi).
    Dạo này anh em ở Box Hà Tây ngoan hiền quá nên chẳng có tội gì để xưng với Chúa cả. Hôm qua, chúa đã tâm sự với anh_yêu qua mail như vậy đúng không?
    Vậy anh_yêu "tâm sự reply" với Chúa thế này. Việc lâu nay không có ai xưng tội vì các lý do sau:
    1. Những thành viên có nhiều tội nhất trong thời gian qua bận ôn thi tốt nghiệp, ôn thi học kỳ nên đành phải gác lại chuyên xưng tội. Chờ thi xong, xưng tội cả thể. Vì vậy Chúa hãy chuẩn bị cái "Xưng tội server" đi, kẻo lúc đó máy treo lại bảo không báo trước.
    2. Những thành viên có ít tội hơn thì sao? Họ thấy những thành viên nhiều tội chẳng xưng tội nên họ cũng không xưng tội. Chờ đến ngày cả hội xưng tội một thể.
    3. Bản thân anh_yêu cũng thế. Tội nhiều lắm nhưng không tiện xưng tội. Buôn có bạn, bán có phường mà!
    Nhân hôm nay rảnh việc nên chát chít với Chúa 1 tý để Chúa nắm tình hình tại Box HT. Mong Chúa thông cảm cho. Hôm nào Box đi Offline, anh em lạy chúa trước khi măm măm để tạ lỗi.
    Cứ vậy nhé.
    THÔNG BÁO: Anh_yêu message has been send successfull!
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúa à (Dịch sang tiếng Việt là Giàng ơi).
    Dạo này anh em ở Box Hà Tây ngoan hiền quá nên chẳng có tội gì để xưng với Chúa cả. Hôm qua, chúa đã tâm sự với anh_yêu qua mail như vậy đúng không?
    Vậy anh_yêu "tâm sự reply" với Chúa thế này. Việc lâu nay không có ai xưng tội vì các lý do sau:
    1. Những thành viên có nhiều tội nhất trong thời gian qua bận ôn thi tốt nghiệp, ôn thi học kỳ nên đành phải gác lại chuyên xưng tội. Chờ thi xong, xưng tội cả thể. Vì vậy Chúa hãy chuẩn bị cái "Xưng tội server" đi, kẻo lúc đó máy treo lại bảo không báo trước.
    2. Những thành viên có ít tội hơn thì sao? Họ thấy những thành viên nhiều tội chẳng xưng tội nên họ cũng không xưng tội. Chờ đến ngày cả hội xưng tội một thể.
    3. Bản thân anh_yêu cũng thế. Tội nhiều lắm nhưng không tiện xưng tội. Buôn có bạn, bán có phường mà!
    Nhân hôm nay rảnh việc nên chát chít với Chúa 1 tý để Chúa nắm tình hình tại Box HT. Mong Chúa thông cảm cho. Hôm nào Box đi Offline, anh em lạy chúa trước khi măm măm để tạ lỗi.
    Cứ vậy nhé.
    THÔNG BÁO: Anh_yêu message has been send successfull!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay online...vi phạm lời hứa...nhưng chỉ muốn pm thôi...
    Nhím không giận chứ...!!!
    Hẹn tuần sau nha!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này