1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi.
    Trận khai mạc Euro 2004 tối qua đã làm con sung sướng quá. Một cô bạn của con đã nhận Bồ Đào Nha chấp con hòa cho được, 1:0 là hòa (Thiên hạ gọi là chấp 1 hòa hay sao í). Vậy là con được cô bạn khao con 1 bữa.... Sáng sớm nay con đã liên lạc để nhắc lại với cô ấy về món nợ kia.... Và được khẳng định là người ta nợ
    Bây giờ nghĩ lại thấy mình tham tham thế nào í.
  2. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh đang đi có việc..Lúc khác anh đến..Mình lại bị lừa rồi.Sao mà mình ngây thơ, tin người đến thế.Mình phải trả thù mới được.Đúng là đồ già nua, xấu tính lại còn xấu...
  3. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Anh đang đi có việc..Lúc khác anh đến..Mình lại bị lừa rồi.Sao mà mình ngây thơ, tin người đến thế.Mình phải trả thù mới được.Đúng là đồ già nua, xấu tính lại còn xấu...
  4. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    híc híc,,, lạy chúa. sao dạo này tôi gặp nhiều điều xui thía không biết. làm cái gì cũng hỏng. may mà thi môn vừa rùi qua, nhưng còn 5 môn nữa thì sao??? công việc thì đang tiến chiển thì lại gặp trục trặc, giờ giậm chân tại chỗ. ... cầu cho tháng tới tốt lành. a men.
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    híc híc,,, lạy chúa. sao dạo này tôi gặp nhiều điều xui thía không biết. làm cái gì cũng hỏng. may mà thi môn vừa rùi qua, nhưng còn 5 môn nữa thì sao??? công việc thì đang tiến chiển thì lại gặp trục trặc, giờ giậm chân tại chỗ. ... cầu cho tháng tới tốt lành. a men.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có xóa bài của tôi không? khai mau!
    Chúa ơi, lúc đọc bài này con đã có ý định hỏi chú God như vậy. Suy nghĩ xấu thì cũng phải xưng tội phải không ạ?
    Nhưng cũng may mà chưa Post bài lên để hỏi Godfather
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Có xóa bài của tôi không? khai mau!
    Chúa ơi, lúc đọc bài này con đã có ý định hỏi chú God như vậy. Suy nghĩ xấu thì cũng phải xưng tội phải không ạ?
    Nhưng cũng may mà chưa Post bài lên để hỏi Godfather
  8. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hix...
    Lạy Chúa..
    Đừng bao giờ cho kon thích hắn... Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy.. nhưng mà đừng áp dụng cái định luật đáng ghét đó với kon..
    Kiếp trước kon không hề có duyên nợ gì với hắn.. không là kẻ thù cũng chẳng là người yêu, người quen biết cũng không.. sao kiếp này không thể nhỉ? Nếu chúa cho hắn xía ra xa cho khuất mắt kon.. kon thề kon sẽ không coi hắn là kẻ thù.. kon sẽ không nguyền rủa hắn mỗi ngày.. kon sẽ không lườm từ đầu tới cuối khi gặp hắn.. kon sẽ coi hắn như một tên bạn không thân.. thế là phúc đức ba đời nhà hắn rồi...
    A men!
  9. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hix...
    Lạy Chúa..
    Đừng bao giờ cho kon thích hắn... Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy.. nhưng mà đừng áp dụng cái định luật đáng ghét đó với kon..
    Kiếp trước kon không hề có duyên nợ gì với hắn.. không là kẻ thù cũng chẳng là người yêu, người quen biết cũng không.. sao kiếp này không thể nhỉ? Nếu chúa cho hắn xía ra xa cho khuất mắt kon.. kon thề kon sẽ không coi hắn là kẻ thù.. kon sẽ không nguyền rủa hắn mỗi ngày.. kon sẽ không lườm từ đầu tới cuối khi gặp hắn.. kon sẽ coi hắn như một tên bạn không thân.. thế là phúc đức ba đời nhà hắn rồi...
    A men!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có nhiều chuyện thật đáng ghét...Ai đó làm ơn cho xin chút bình yên...chút xíu thôi..làm ơn!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này