1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho các thành viên xưng tội. he...he...

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 18/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có nhiều chuyện thật đáng ghét...Ai đó làm ơn cho xin chút bình yên...chút xíu thôi..làm ơn!!!
  2. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ... lạy chúa...
    Nếu hắn không biến mất trước mắt kon thì ít ra chúa cũng đừng cho hắn.. đứng lớ xớ trêu tức kon.. thiệt tình.. lỡ đâu lúc kon tức quá không kìm chế được mình cho hắn mấy chưởng thì.. :(( tội nghịp hắn lém.. mất công ngừi iu hắn về xuýt xoa rồi lại thương hắn quá đâm ra nguyền rủa kon thì tiêu .. đó là kon thương cho ngừi iu hắn giận quá hoá.. già. Chậc, hắn với kon có thù từ kiếp trước hay sao? Thôi thì chúa cứ cho hắn tránh xa kon 100m cũng được
    Amen...
  3. crystal_tears

    crystal_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ... lạy chúa...
    Nếu hắn không biến mất trước mắt kon thì ít ra chúa cũng đừng cho hắn.. đứng lớ xớ trêu tức kon.. thiệt tình.. lỡ đâu lúc kon tức quá không kìm chế được mình cho hắn mấy chưởng thì.. :(( tội nghịp hắn lém.. mất công ngừi iu hắn về xuýt xoa rồi lại thương hắn quá đâm ra nguyền rủa kon thì tiêu .. đó là kon thương cho ngừi iu hắn giận quá hoá.. già. Chậc, hắn với kon có thù từ kiếp trước hay sao? Thôi thì chúa cứ cho hắn tránh xa kon 100m cũng được
    Amen...
  4. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn .An ủi.Nhưng lại nói những điều hết sức ngớ ngẩn.Làm nó khóc thêm.Chỉ sợ trên đường về,nó nghĩ lung tung, không tập trung.Nó có dừng lại ở cầu Thăng Long.May mà..chỉ là dừng lại để ngắm cảnh.Gọi điện cho nó..Nó vừa ăn cơm xong..lại cười vui vẻ.Mình là bạn thân, nhìn thấy nó buồn mà không biết làm gì.Cảm thấy có tội...Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp lại đến với nó.NA ơi!Cố lên.Đừng tuyệt vọng mà.
  5. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nó buồn .An ủi.Nhưng lại nói những điều hết sức ngớ ngẩn.Làm nó khóc thêm.Chỉ sợ trên đường về,nó nghĩ lung tung, không tập trung.Nó có dừng lại ở cầu Thăng Long.May mà..chỉ là dừng lại để ngắm cảnh.Gọi điện cho nó..Nó vừa ăn cơm xong..lại cười vui vẻ.Mình là bạn thân, nhìn thấy nó buồn mà không biết làm gì.Cảm thấy có tội...Mong rằng mọi chuyện tốt đẹp lại đến với nó.NA ơi!Cố lên.Đừng tuyệt vọng mà.
  6. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ai xoá bài của tôi, làm ơn lịch sự phát nhá. trước hoặc sau khi xoá ( gây tội ác ) thì làm ơn đánh cho một phát tiếng , và phải nêu lý do sao lại xoá để lần sau member rút kinh nhiệm mà tránh mắc phải nữa, tốn công vắt óc ra nghĩ cách post bài, Thanks
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    ai xoá bài của tôi, làm ơn lịch sự phát nhá. trước hoặc sau khi xoá ( gây tội ác ) thì làm ơn đánh cho một phát tiếng , và phải nêu lý do sao lại xoá để lần sau member rút kinh nhiệm mà tránh mắc phải nữa, tốn công vắt óc ra nghĩ cách post bài, Thanks
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    người không biết là khôg có tội... lỡ biết rồi thì cũng cho qua coi như không đi, nai tơ ngơ ngác lác đác hoa rơi
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    người không biết là khôg có tội... lỡ biết rồi thì cũng cho qua coi như không đi, nai tơ ngơ ngác lác đác hoa rơi
  10. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Mình thông minh thật.Nói dối như thế mà cũng có kẻ ngồi ngơ ngác nghe(Chẳng biết có thật không hay giả vờ nữa).Nghĩ lại cũng thấy có tội.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này