1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những boy độc thân !!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi phucchinh, 15/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những boy độc thân !!!!

    He he he
    Chắc đa số các huynh đệ vào đây là còn độc thân phải không?
    Tại sao chúng ta không lập một hội boy độc thân ở đây nhỉ?
    Hội chúng ta sẽ bàn về tất cả các vấn đề liên quan đến love và he he dần dần làm cho hội của chúng ta trở thành "Hôih những người không còn độc thân"
    Ý các huynh đệ thế nào?

    Hội của chúng ta sẽ cùng giúp đỡ những ý kiến đúng và sẽ công kích những ý kiến nào không tốt về con gái hay là những khúc mắc trong tình yêu chẳng hạn.
    Sẽ rất là lí thú ,các huynh đệ nào thích thì vào đây nhé.


    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra bean làm đội trưởng à (^_^)

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  3. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hội trưởng phải để thèng nào ko léng phéng gì tới girl chứ...KTT thấy bean còn chưa được ở điểm này...---> không thể làm hụi trưởng được

    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài "nan" bắt đầu nản

  4. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Các huynh đệ khá lắm,nhưng theo tui thì không nên có hội trưởng mà chúng ta chỉ đơn giản là một nhóm nhỏ trên diễn đàn mà thôi.
    Huynh đệ nào có hứng thú vào đây thì chúng ta sẽ cùng đưa ra một vấn đề nào đó rồi cùng nhau "tán" có phải vui không.
    Đặc biệt huynh đệ nào đã có girl rồi thì chia sẻ kinh nghiệm với anh em vì mục đích chính của hội là sẽ làm cho nhữn boy độc thân không còn độc thân nữa ,hehe.
    Chủ đề lần này là : Con gái bây giờ thích gì ơ con trai nhất ?
    Các huynh đệ cho ý kiến nhé.

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  5. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh đệ !
    Trong hội chúng ta có lẽ nên bổ sung thêm mục thơ tình cho phong phú nhỉ .
    Tôi sẽ mở đầu trước nhé.
    dưới đây là hai bài thơ sẽ trả lời cho các huynh đệ vì lí do tài sao không nên yêu sớm.
    Cuối cùng cho một cuộc tình
    Tất cả đều trống rỗng
    Là cuộc sống không còn hi vọng
    Ngủ và ăn rồi thức dậy một mình
    Ta đốt cháy bao niềm hi vọng
    Giữa tro tàn chỉ còn lại nỗi cô đơn
    Và cuối cùng cũng chẳng có gì hơn
    Ta loay hoay với bao điều nhỏ nhặt
    Với cơm áo,gạo tiền vụn vặt
    Không yêu ai và cũng chẳng yêu mình
    Như cô tấm mỗi ngày ta lại nhặt
    Hạt thóc buồn vương vãi suốt trăm năm
    Và cuối cùng là khoảng trống lặng câm
    Những tiếng động cuộc đời không dội lại
    Ta đi giữa hoàng hôn tê tái
    Chợt biết mình là người quá dại
    Muốn thôi yêu thì đã trót yêu rồi
    Bỗng nhớ lại con đường ta đã dạo
    Cây co ro theo giá rét mùa đông
    Tay em ấm có gì ta dại dột
    Lỡ buông ra ,sơ ý, lá rơi thầm
    Bỗng nhớ lại những ngày xuân êm ấm
    Mới quen nhau tôi chẳng dám thăm nhà
    Cứ quanh quẩn bên đường như mất trộm
    Trái tim mình ai lấy kiếm chưa ra
    Bỗng nhớ lại cơn mưa chiều tháng Bảy
    Ta chia tay chẳng rõ lí do gì
    Chưa thấm thía những dòng mưa hôm ấy
    Là những ngày mùa hạ sắp chia tay
    Bỗng nhớ lại những điều sao giản dị
    Tôi yêu em vụng dại đến đau lòng
    Chỉ cần một trong hai đứa biết nghĩ
    Đến bây giờ có phải cách xa không ?


    "CON GÁI GIỐNG NHƯ MẶT TRĂNG,TOẢ RA MỘT THỨ ÁNH SÁNG VAY MƯỢN" , các huynh đệ thấy câu này thế nào ?

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  6. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bàn về tuyệt phẩm "Tears in heaven" của Eric Clapton
    Bài này thật sự rất hay,EC viết lên để bộc lộ những khía cạnh tình cảm của một người cha đau khổ khi bị mất đi đứa con trai duy nhất lúc bấy giờ.Con trai của EC lúc đó khoảng 4-5 tuổi ,do lỗi của người quản gia không trông nom cẩn thận nên cậu bé đã bị ngã từ trên lầu cao căn hộ của EC và đã qua đời.
    Có thể nói đây chính là một tuyệt phẩm về cả chất nhạc và ý nghĩa.Chúng ta thường xúc động về những bản tình ca mà trong đó có sự xa cách hay chia li .Nhưng tôi thật sự đã bị xúc động mạnh khi nghe "Tears in heaven",nó không biểu hiện một tình cảm đơn thuần mà nó bộc lộ hết những tình cảm thiêng liêng của một người cha,sự đau đớn,thương tiếc và có cả một chút lạc quan,một niềm tin rất mãnh liệt gửi gắm chốn thiên đương xa xôi.
    Bạn nào có đĩa hình bài này có thể thấy ,trong một khán phòng với không nhiều khán giả,tiếng ghita cất lên day dứt như những giọt nước mắt đau thương,lúc đó cả khán phòng đã lặng đi .Và rồi EC với đôi mắt buồn rầu cất lên lời tự sự như thể đang nói chuyện với chính đứa con trai yêu dấu đang ở chốn thiên đường "Would you know my name If I saw you in heaven .....",đến lúc này thì tôi thật sự xúc động,nếu là con gái thì chắc chắn tôi đã khóc bởi vì từ ca từ đến giai điệu ăn khớp với nhau một cách kì lạ và truyền đến người nghe sự đồng cảm với chính nỗi đau của EC.
    Có thể nó,bài này hay nhất ở đoạn dạo đầu và đoạn chuyển tông,nếu bạn nghe lại đến lần thứ ba thì chắc hẳn trong lòng bạn cũng sẽ đọng lại một chút gì đó rất ấn tượng.Bạn sẽ nhận thấy ở EC không chỉ là một tâm hồn đẹp,một nghệ sĩ tài hoa,một tính cách lãng mạn trong tình yêu (khi ông sáng tác bài "Layla" ) mà còn thấy ở EC một tình cảm sâu lắng rất đáng trân trọng,đó là tình cha con .Đối với EC thì mất đi đứa con trai là một mất mát rất lớn không gì có thể bù đắp và làm nguôi ngoai được,sự mất mát lớn lao này đã được EC gửi gắm trọn vẹn vào "Tears in heaven" như những lời yêu thương của một người cha đau khổ nói với con trai của mình và cũng thể hiện một niềm tin mãnh liệt rằng "trên thiên đường không còn những giọt nước mắt ",rằng con trai của cha sẽ vẫn hạnh phúc ở một nơi xa xăm mà cha biết rằng có thể cha không bao giờ được lên tới đó (and I know,I don't belong here in heaven..)
    "con có còn nhớ đến tên cha khi cha gặp con trên thiên đường,có còn như con của cha ngày xưa không nhi ?......Cha sẽ phải thật mạnh mẽ để mong sao nguôi đi nỗi tiếc thương,và cha cũng biết rằng nơi thiên đường sẽ không có chỗ cho cha...."

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Này đừng có mà gắp lửa bỏ tay người nhá

    Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp...!
    Humorist_dtk83
  8. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đệ thân mến,chúng ta vào đây không phải là để cãi nhau

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  9. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi
    Sang box Hạ long đi, boy Nam định đã chính thức khiêu chiến với boy Hạ long
    Nhanh chân lên các huynh đệ ,đừng để chúng ta bị yếu thế

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời ơi ,cô đơn quá

    Em muốn lấy vợ ,cô đơn quá rồi

Chia sẻ trang này