1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những kẻ mới ra trường, nhiều tâm trạng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi millionaire2029, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những kẻ mới ra trường, nhiều tâm trạng!

    Tôi! một thằng học không giỏi nhưng khá tự tin, tự xem mình là một kẻ có tầm nhìn hơn các bạn cùng trang lứa .....( đối với thành phố tôi đang sống thôi, hình như những người giỏi họ bỏ đi hết rồi thì phải)
    Tốt nghiệp, trong gia đình có người muốn cho mình đi du học có người lại không muốn vì sợ tốn tiền tạo cho mình ...nhiều tâm trạng
    Lúc này thì tâm trạng của mình vô cùng cô đơn, những thằng bạn đại học thì không nói làm gì, mỗi đứa đi mỗi ngã, những thằng bạn nối khố thì không có thằng học 5 năm có thằng thì học sau mình một khoá chả thằng nao hiểu được tâm trạng của những kẻ sắp và mới rời giảng đường như mình cả
    Công việc gia sư cũng cho mình một khoảng tiền kha khá, lại thêm có môt sở thích là học Anh Văn thế mà... hình như con lốc của dòng đời làm người ta có điều nghĩ suy mà không thể không care đến nó thì phải...làm người sao mà khó quá phải không các bạn?
  2. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    ok ! Tôi cũng là thắng mới ra trường BKHN , cũng lận đân thiệt , đành phải phiêu bạt mà tìm việc , xa bạn gái ...hic'' ..

Chia sẻ trang này