1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những kẻ Thông Minh !!!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi darkeN, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những kẻ Thông Minh !!!

    Bạn - Người thông minh ? Okie, đây là nơi dành cho bạn.
    Bạn thích "thử" các "đồng đội" 84 HP ? Bạn thích chứng minh cho mọi người bạn là người thông minh ? Bạn thích trả lời những câu hỏi thông minh ? Hay bạn chỉ muốn giải trí ? Vâng, đây cũng là nơi dành cho bạn.... Xin mời đến với Quái tính Quán .

    Cắt..... quảng cáo hết. hì hì, em mở quán này cho các quan bác thích đố hoặc thích giải đố có nơi tụ hội khoe tài. Mong các quan bác tham gia thoải mái, nhiệt tình và không cay cú nhé. Để tránh lộn xộn mong các quan bác hãy giải xong các câu hỏi trước rồi mới post các câu hỏi tiếp theo. Nếu tác giả ko chịu trả lời sau tối đa 3 ngày hoặc không trả lời được thì chuyển câu hỏi khác.

    Mở đầu em chiêu đãi các quan bác mấy món, gọi là khai vị:

    1. Một người thanh niên đi với 1 người trung niên. Người trung niên không phải là cha người thanh niên, nhưng người thanh niên là con người trung niên. Hỏi quan hệ của họ là thế nào ?

    2. Trong rổ có 11 quả táo. Làm thế nào để chia cho 11 người, mỗi người 1 quả táo mà trong rổ vẫn còn 1 quả táo ?

    3. 1 người đang sống ở Hà Nội có thể bị chôn ở Hải Phòng không ?


    5* cho người giải được 2 câu, 10* cho người giải 3 câu.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Được darkeN sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 26/02/2003
  2. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    -- Không phải cha nhưng mà là mẹ
    ----Người chia táo là người thứ 11 ...và quả táo đó họ để trong rổ
    --Một người đang sống ở hà nội có thể bị chôn ở hải phòng nếu như con tim anh ta đi theo gái hải phòng ha ha
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  3. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    1. Thì người trung niên đó chính là mẹ của người thanh niên ===> quá dễ với 1 người quá ư là kiệt xuất như girl đây.
    2. Thì cứ chia cho 10 người đi, còn quả táo của người chia táo (người thứ 11) thì ở trong rổ ===> muỗi
    3. người ta sống ở HN nhưng nếu chết ở HP, hoặc là người nhà đem chôn ở HP vẫn đưọc mà.
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  4. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Câu 1;2 các bạn đúng rồi. Câu 3 thì xem lại đi nhé
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    tôi cũng có một câu đố
    Một người thanh niên bị bọn cướp bất cóc và trói vào một cái cây đối diện cây trói chàng thanh niên bọn chung trói cổ một con cọp ở đó đầu sợi dây trói con cọp để một cây nến , nếu cây nến cháy hết thì sợi dây sẽ đứt và con cọp sẽ lao ra ăn thịt chàng thanh niên , trong lúc nguy cấp này anh ta liền hất một bài hát sau khi hát xong con cọp không ăn thịt anh ta nữa . Vậy xin hỏi anh ta hát bài gì vậy?
    20 sao dànhcho câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất , nhưng nếu người nào chót đoán sai hay muốn nghe đáp án thì chuẩn bị 10 sao cho tôi nhé
    [​IMG]
  6. badboytoday

    badboytoday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    13
    Bó tay , 1 người đang sống sò sờ ra mà dám đem chôn người ta , sao các bạn ác thế .
    [​IMG]
    Lúc giàu sang không cần kiệm khi nghèo mới hối. Đương thời vô học khi thấy việc mới tiếc!​
  7. hoangmanhhung

    hoangmanhhung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Anh thanh niên đó sẽ hát bài:"Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" <ha ha ha ha ha ha...>
    =====>Đúng ko các bạn?
  8. linh_hon_phong_van

    linh_hon_phong_van Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã từng nghe về một câu chuyện con hổ muốn xem trí khôn của con người chưa thế ....tình huống này cũng thế đó ...nhưng có lẽ hát như thế nào thì tôi cũng chịu mà thôi
    [​IMG]
    cuộc đời ơi ..số phận ơi ..ta là gì giữa hoang tàn đổ nát ??? hic hic
  9. darkeN

    darkeN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác badboy trả nhời đúng câu 3 của em, kính bác 1 ly
    E hèm... câu của bạn: hát bài quốc ca---> hát to---> nến tắt---> cọp có mà ngáp, nhẩy
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ông Trí phéo đó vậy thì bó tay rồi, kể cả có giải được cũng chẳng dám giải vì sợ mất sao mà.......hi hi hi........
    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night

Chia sẻ trang này