1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những tâm hồn 7x đã từng đau khổ vì... yêu (đã - đang - và sẽ)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những tâm hồn 7x đã từng đau khổ vì... yêu (đã - đang - và sẽ)

    Chào các bác 7x iu quý,
    Hị hị, tối hôm qua, lúc em đi về nhà, khát nước quá, lại thấy ấm nước chè má pha còn đầy. Thế là...uống ! (Uống chả "mỹ thuật" tẹo nào, nhỉ. Uống trà là phải uống từ tốn, nhâm nhi, chứ ai lại uống 100% như...uống bia thế bao giờ)
    Và kết quả thế nào thì các bác biết rồi đấy. Post bài lên vào giờ sớm tinh mơ thế này thì là thức trắng đêm chứ còn gì nữa. Chả hiểu sao dạo này lại kị trà và cafe thế cơ chứ, uống chút chút thôi đã mất ngủ rồi, chẳng bù cho ngày xưa, có uống thế uống nữa cũng ngủ tít mù. (Hay là tại...già rồi hả các bác???)

    Nhưng mà lại có cái lợi là được đón chờ bình minh các bác ạ. Cũng thú vị ra phết. Lại thấy tâm hồn thanh thản, yêu đời thế cơ chứ. Và lại muốn yêu...người !!!

    Và em chợt nghĩ sao lại không có một topic dành riêng cho những người "Đã từng đau khổ vì yêu" vào đây trò chuyện nhỉ?
    Để xua tan đi bóng đêm, để hiểu nhau hơn, để giúp đỡ nhau tìm ra "giải pháp", và biết đâu trong số những người "đau khổ" ấy lại tìm được một "tâm hồn đồng cảm" với mình. Và...hị hị...ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra, giống như bộ phim gì gì đó của Hàn Quốc ý.

    Crying in the rain
  2. Lostinlove

    Lostinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tui đây nhứt trí với đồng chí Pen đó

    Lostinlove
  3. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ vì yêu thì vào Tâm sự 7X thổ lộ.
    Mà 7X nhà mình có ai iu đâu mà phải đau khổ cơ chứ.
    Every thing I do, I do it for you...
  4. Kekhongbietmaaicungbiet

    Kekhongbietmaaicungbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các chị 7X già hết cả rùi có biết yêu đương đâu mà tâm sự với chia sẻ.
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tâm sự gì nhiều, nhìn kỹ chắc cũng sẽ thấy...
    <img> http://www.knowledgecarrier.com/CaChep/carp2.jpg </img>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chắc Cachep phải chu du nhiều sông hồ lắm vẫn chưa tìm được cô Cá nào? Khi nào có ai Nick là Cá mập, chắc Cachep phải mừng lắm khi gặp tri kỷ? Chẳng biết tâm sự gì nhiều, nhìn kỹ chắc cũng sẽ thấy...- Nghĩa là sao hả...Con cá kia?
  7. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,
    Cháu gái này ở đâu chui vô đây mà không biết tẹo nào hở?
    Ông Cachep ấy thì gặp nhiều rôi, kể sơ sơ ra đây nhá:
    cá bơn, cá bống, cá chình, cá bạc má, cá chuồn, cá chuối, cá cơm, cá rô phi, cá săn sắt, cá sộp, cá thu, cá nhám, cá ngựa, cá mực, cá mú, cá ngão, cá hồi, cá heo, cá hồng, cá hương, cá giếng, cá kèn, cá kình, cá lanh, cá măng, cá lóc, cá chuồn, cá cờ, cá cơm, cá đối, cá đuối, cá nóc, cá trắm, cá trê, cá trích, cá trôi, cá tuyết, cá voi, cá rói, etc. chưa kể cá mập đó.
    Sơ sơ thế thôi, ông ấy còn có ông song sinh là cá vàng nhưng yểu mệnh toi sớm.
    May mà họ hàng ông ấy không thuộc địa phận quản hạt của mình, chứ không cũng lại yểu mệnh sớm thôi.
    Hì hì, ta là chúa sơn lâm, hô hô
    Dr. Lion King
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa!
    Xoá hết, thế là xong !
    Một ngày đẹp thế này mà buồn phiền thì phí !
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 18:27
  9. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một phỏng đoán rồi cô em ạ. Bây giờ mà nghĩ đến chuyện CaChep gặp ai đó rồi đâm sầm vào thì hơi khó đấy. Có lẽ chuyện yêu của bất kỳ đôi nào, khi CaChep nhìn kỹ thì nó chính là Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc một cách dài lâu!
    Liệu có phải câu trả lời dễ tìm ra đến thế không
    [​IMG]
  10. banana2002

    banana2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ở đây nhiều cá quá: CaXanh, Cá đỏ, CaChep... giờ thêm chú cavang.
    very banana

Chia sẻ trang này