1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những tâm hồn 7x đã từng đau khổ vì... yêu (đã - đang - và sẽ)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Mà làm cho bao trái tim đau khổ.
    Nhưng trái tim sắt đá của 7X Hà nội, tưởng như không gì có thể lay chuyển được vậy mà đều gục ngã trước ma lực của tình yêu. Các bạn thấy đấy ngay cả bác cá chép, hay bác xương rồng , những con người tưởng như là những tượng đài bất khuất của 7X HN vậy mà cũng bị tình yêu đánh gục.
    Mà đây mới chỉ là ví dụ thôi nhé. nếu mà kể ra đây thì có lẽ là không đếm xuể. Hơn nữa có thể còn đụng chạm đến nỗi đau thầm kín của người ta.
    ÔI tình yêu !
    Tại sao ngươi không đến với ta
    Tại sao ngươi lại bỏ quên ta
    Hỏi thế gian tình là vật gì
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ. iu mà phải mất xiền thì cháu chịu thui cụ ạ.
    Người ta thường biểu iu là đau khổ (iu=đau khổ)... đấy đấy chính cái topic này và cả cái box Tâm sự làm bằng chứng... ặc ặc...
    Giờ cháu bỏ xiền ra mua sự tư vấn làm thế nào để đau khổ (iu=đau khổ) thì cháu xin chuồn ạ.
    Cháu sợ nhanh già giống cụ lém ạ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Yêu ư !!! Đúng rất chi là đau khổ...Có người hỏi tui rằng tại sao mày béo thế tui đã trả lời vì yêu đó....híc híc híc...
    To be or not to be....
  4. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Yêu người khác!"
    Hơn một lần đã nghe người khác nói như thế.
    Vậy tốt hơn, nhỉ !
    Một người bạn gửi cho mấy lời hát cũ mèm này "Rồi một ngày, một ngày cuộc sống mới sẽ ghé chân trước hiên nhà em, là tình yêu đó em"
    Một ngày mới và một cuộc sống mới.
    Chao ôi, tình yêu ngọt ngào và đắng cay !!!...........
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi...
    I know I love you because you're always on my mind
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng không phải là mù quáng, đơn giản chỉ vì thói quen mà ta không thể từ bỏ em, có thể đó như một lời biện hộ cho cái mà ta vẫn gào lên: sự chung thuỷ. Dẫu biết phải chia tay với em, một quyết định chẳng dễ dàng, đã có lúc em mang đến cho ta sự sảng khoái, đã có lúc em cùng ta chia sẻ cô đơn, nhưng em đã làm cho ta kệt quệ, tàn tạ, em có biết không ???.
    Tất nhiên là em không biết, em vẫn vui vẻ vuốt ve làn môi của ta, em vẫn nhẹ nhàng mơn trớn trái tim ta. Có lẽ bởi ta đến với nhau như một sự tình cờ, và ta phải chia tay nhau. Chia tay, ôi hai tiếng lạnh lùng và tàn nhẫn quá, ta chẳng biết có thể làm được không, để đi tìm một niềm đam mê mới trong ta.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 12:14
  6. trai_sau_rieng

    trai_sau_rieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tình càng đậm sâu. thì đắng cay càng xót xa.
    tình đến vui biết bao nhiêu, khi tình tan càng đau khổ
    Sầu Riêng
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay, gần em đấy, nhưng như xa cách quá, ta không thể nào vơi đi nỗi nhớ. Thèm được bên nàng everywhere, everywhen, nàng vẫn ở đấy như đã quen với cái dửng dưng của ta, phải chăng nàng đang trả thù, trả thù cho sự ngạo nghễ vô tâm của ta mà nàng đã từng nghĩ thế. Lẽ nào đến bi giờ nàng vẫn chưa hiểu ta.
    Dẫu nàng có đối xử tệ bạc với ta, ta vẫn sẽ yêu nàng, dẫu ta biết sẽ phải đâu khổ.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. Barbarian

    Barbarian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    7x???????????????????
    Sao ăn nói như bọn trẻ con thế?
    Ở đây có ai la người lớn k?
    [blue]
    Love is all around
    [blue]
  9. Tamin

    Tamin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu Ko phân biệt tuổi tác mà . Mí lại bi h các bác 7x toàn sắp giề hết rùi , Ko yêu thì sau hối hận mất .
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    AI khổ vì ai đây
    Ai mà cứ phàn nàn là đã từng đau khổ vì yêu có nghĩa là người đó không biết yêu
    Toàn lý luận vớ vẩn, chán bỏ xừ
    Yêu : có sướng thì người ta mới yêu
    Trái tim quá nhỏ nên không đủ để chứa đựng nhiều tình yêu nên mới đau khổ chứ. Như tôi đây yêu càng nhiều càng sướng có nghĩa là luôn luôn có cảm giác yêu
    Và có thực tế như thế này : Giống như người bị ung thư sắp chết ý, sống gấp gáp, tận hưởng hương vị của cuộc sống thì có ai đau khổ vì mình đang sống đâu.
    Yêu cũng thế thôi, cố gắng mà yêu gấp gáp, yêu nhiều, tận hưởng hương vị của tình yêu chứ.
    Thế thì việc gì mà phải khổ khi yêu!
    [x30=22][red]

Chia sẻ trang này