1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những tâm hồn 7x đã từng đau khổ vì... yêu (đã - đang - và sẽ)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi pen, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hic hic, X31 nói đúng, đã và đang yêu thì có gì mà khổ, chỉ khổ là những thằng sắp yêu thôi.
    Ôi tôi khổ quá .

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. nightingale02

    nightingale02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Love that means, U never have to say U are sorry!
    Thật chán cho cái topic này!
    Sơn ca hót trong đêm
    Được nightingale02 sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 12:23
  3. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà.... Đọc bài của chú X31, lão rút ra được một điều là: "Chú này hình như đang bị ung thư về mặt tình cảm".
    Bà con thấy như thế có đúng không nhẩy?
    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
    Được laohac2002 sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 12:27
  4. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ............. Đã có lúc em ngây thơ nghĩ rằng tình yêu này sẽ tồn tại mãi mãi. Tình yêu giữa anh và em láng bóng và trong vắt như pha lê, để rồi em không ngờ anh lặng lẽ bỏ em ra đi, không vì một lý do gì, không một lời nhắn lại đúng lúc em cảm thấy mình được yêu nhiều nhất. Cái dấu hỏi " tại sao" cứ xoay mãi vào trong tâm trí em. Đêm đêm em tự chất vấn mình rằng em đã làm gì để anh thất vọng, có lời nói nào để anh không vừa lòng? Trái tim em như có ngàn mũi kim châm ứa máu. Giá như em biết vì một lý do nào đó, dù có nghiệt ngã đến đâu có lẽ em cũng đỡ dằn vặt , và đau khổ hơn. Em hiểu tại sao nàng Thị Kính đành cắt tóc đi tu và nàng Tô Thị bồng con hoá đá. Nỗi đau bị phụ tình, phụ nữ thời nào cũng thế phải không anh?
    Có thể anh chẳng biết được sự im lặng của anh lại gây cho em cơn bão lòng tan nát đến thế. Những buổi tối thứ 7 mỏi mòn chờ tiếng gõ cửa của anh. Thời gian đầu em cứ tự khuyên mình rằng thế nào anh cũng đến, chẳng nhẽ tình yêu đẹp thế lại không khiến anh day dứt khi bỏ em có thể nào anh đưa em nên đỉnh đồi hạnh phúc rồi bỏ em lại đó bơ vơ không biết làm cách nào để xuống , làm thế nào để lấy lại thăng bằng khi mà trong thâm tâm em luôn dựa vào anh như nơi che chở bình yên nhất.
    Dĩ nhiên là anh chẳng biết được đâu, trong tột cùng của sự đau khổ đó, em mới nhận ra một điều Em không hề có lỗi, em yêu anh nhiều quá tình yêu chứa đầy ắp con tim nhỏ nhoi và tin vào tình yêu của anh như tin vào nơi bền vững nhất. Em đã bỏ phí bao thời gian vô nghĩa, bao bài vở trôi qua, những điều cần nhớ lại lãng quên. Em đã thành kẻ vô tâm lúc nào không biết, và em thề rằng em sẽ cố gắng học, học để bù lại thời gian vô nghĩa đã qua, để đứng trước mẹ em không phải cúi đầu ân hận. Anh ạ ở một khía cạnh nào đó em biết mình đã thành đạt. Em không quên anh, nhưng tình yêu đầu đời chỉ là một chuỗi khái niệm vừa ngọt ngào vừa đắng chát.......Em hiểu ra rằng những chàng trai bề ngoài hào hoa, lịch lãm và hết sức dịu ngọt như anh, không bao giờ xứng đáng với tinh yêu chân thành của lũ con gái chúng em dành cho.....Để đừng mất thời gian gậm nhấm nỗi buồn, biết gỡ đi những " lời thề cỏ may " không đáng vương vấn............ Chiều chiều trên đường phố tấp lập, có thể một chàng trai là anh, và một cô gái là em đi qua nhau bình thản như chưa hề quen biết.
    ech con
  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết
    ếch con hãy còn be bé mà đã vào đây tâm sự rồi cơ ah
    tuổi trẻ tiến bộ nhanh thật
    Đúng là hậu sinh khả uý có khác
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  6. ech_con

    ech_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hehhêhh em không bé như bác tưởng đâu ạ, ít ra thì em cũng đầu 7 đuôi thì xer đó ạ.
    ech con
  7. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0

    hehhêhh em không bé như bác tưởng đâu ạ, ít ra thì em cũng đầu 7 đuôi thì xer đó ạ.

    Ha Ha !
    Phải gọi ếch con là cóc cụ mới hợp lỹ
    [x30=22][red]
  8. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    trời ơi
    hoá ra mình nhầm lẫn quá
    mình cứ tưởng ếch con còn bé nên vẫn giấu kín tình cảm trong lòng để chờ đợi
    Thế này thì tuyệt quá còn gì
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  9. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    ..."Không giận hờn không chờ đợi ngày qua
    Em cố giữ vườn xưa đừng cỏ dại
    Chiều êm như nỗi buồn con gái
    Thì thầm tiếng quên rơi đầy vai"...
    ..................
    "Chiều gió nổi một mình qua phố
    Lá nghiêng rơi như dấu lặng đơn
    Côi cút mùa đông nghe lạc bước
    Nước mắt họa lên khúc dỗi hờn"
    (XR)
    Crying in the rain
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này