1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

    Càng ngày càng chứng kiến cảnh dân tình chia tay ầm ầm!
    Nhà nhà chia tay, các đôi thi nhau thay bạn gái bạn giai...
    Người người dẫn nhau đi ở giá, ở độc thân, gia nhập hội ế!

    ....
    Cảm thấy cần có 1 nơi nào đó, dành cho những trái tim đã tan vỡ... là nơi mọi người có thể chia sẻ với nhau...những cảm xúc... những lúc tan nát lòng!
    Để rồi sau đó lại mạnh mẽ... lại đứng lên...
    Lại yêu thương và được yêu thương!
    Niềm tin mất đi... vẫn có thể đc xây dựng lại...........cho dù ko dễ tí nào!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------

    TY của tớ tan vỡ! Đã tan vỡ! Đột ngột!
    Đau lắm! Muốn hận nhau lắm! Nhưng ko làm đc!
    Tớ lao đầu vào những cuộc gặp gỡ bạn bè! Những hội hè đình đám! Muốn quên đi cái cảm giác chới với! Tớ làm tất cả để lại đứng dậy và sống tiếp!

    Nhưng thi thoảng tớ vẫn ko chịu đc! Cái cảm giác điểm tựa của mình biến mất! Lạc lõng, mất phương hướng... bực tức!!!
    Mùa đông sắp đến rồi.... Lạnh lắm!
  2. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể thản nhiên đc khi lòng còn quá nhiều yêu thương mà fai gặp nhau, nói những lời khách sáo, hỏi han thông thường? Nhạt toẹt, vô vị
    Chán ngắt!
    Kiềm chế cái cảm xúc này để rồi coi nhau như 2 người bạn! Ngạt thở!
    Đã từng quá gắn bó với nhau... quá hiểu nhau, qua yêu thương nhau.... đề rồi giờ nhìn nhau với ánh mắt xa lạ... chat với nhau những câu nói hỏi han vớ vẩn.........
    Trong lòng thấy hối tiếc và đau...
    Đau lắm!
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng yêu nên không biết đau và thấm thía cái cảnh trái tim tan vỡ Nhưng cũng rất thông cảm với em... vững vàng lên nghe
  4. grassy1207

    grassy1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    em không mất bởi vì em chưa thật sự có...
    goodbye my love...
  5. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Điêu thía
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bảo "Yêu là ban cho kẻ khác cơ hội làm mình tổn thương" --> Chuẩn khỏi bàn
  7. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hồi đầu cũng có cảm giác cô đơn là thiếu vắng nhưng dần dần có thêm nhiều bạn, cười nhiều hơn, chơi nhiều hơn, vui nhiều hơn buồn thì cảm giác kia cũng dần biến mất.... hì
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    tim đã từng vỡ, nhưng chưa tan. Nay đang dán các mảnh ghép lại, dùng tiếp.
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cũng có những lúc đâm đầu vào đàn đúm như Bầu đấy!
    Ừ, cũng vui, cũng cười nhiều
    Nhưng khi chỉ còn lại 1 mình thì lại trống trải vô cùng...
    tự dưng lại thấy những tiếng cười kia hơi vô nghĩa!
  10. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lúc yêu thì chẳng lo vun đắp cho nó đầy giờ ngồi than còn j nữa tiếp đi e ?

Chia sẻ trang này