1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà rồi cũng sẽ qua thoii
  2. FngoSpam

    FngoSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ừ, biết là cái gì tận cùng cũng sẽ ổn cả thôi
    Nhưng niềm tin đã mất
    Hàn gắn lại khó lắm!
  3. kinkin82

    kinkin82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn nhớ một câu thơ:
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
    Hãy làm như thế đi các bạn. Mọi thứ vẫn còn chờ ta ở phía trước.
    Được kinkin82 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 22/10/2008
    Được kinkin82 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 22/10/2008
  4. mahself

    mahself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mỉm cười và ngẩng đầu bước qua những ngày chông chênh phía trước...
  5. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Gần 2 tháng chia tay rồi đấy, anh à. Nhanh thật nhỉ. Quay đi quay lại đã bao nhiêu ngày trôi qua. Em tin là anh vẫn sống vui, sống thoải mái, ừ thì điều đó cũng đâu có gì sai đâu nhỉ :). Em cũng sống vui mà.Thảng qua, có đôi lúc bỗng nhiên nỗi buồn ập đến thật đột ngột. Nhìn một bức hình, nghe một đoạn nhạc, đọc một đoạn thơ, bỗng nhiên như là vết thương tỉnh thức .. thế là òa khóc. Nhưng rồi cũng qua thật nhanh thôi, em không buồn lâu đâu. Em cũng chẳng muốn anh nghĩ rằng em quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào anh, quá cần anh .. hay gì gì đó đại loại thế đâu.
    23.10
    Đang nghe một loạt những bài vô cùng " nhạy cảm ". Trịnh nè. Những bài " ngày xưa " nè. Không khóc tẹo nào nhé. Vô cùng tỉnh táo.
    Ừ thì có những lúc em nhớ anh. Có đôi khi em mơ thấy anh, những giấc mơ đẹp, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ thế thôi.
  6. all_for_tomorow

    all_for_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng giống mình quá , cũng yêu nhau được hơn 1 năm rồi , lý do chia tay cũng không thuyết phục và mình vẫn đang đợi người ta suy nghĩ chín chắn lại.
  7. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đang có cùng cảm giác bạn ah! cảm giác của những kẻ si tình, ngu ngốc. Mình cũng như bạn, vì yêu sẵn sàng vượt cả ngàn cây số, có lỗi với tất cả chỉ mong sống trọn 1 chữ tình. Ban ah! chỉ trách chính chúng ta được thôi phải không. Đặt nhầm trái tim. Giờ đây đối mặt với tôi là 1 thành phố mới, 1 công văn chuyển công tác, đến 1 nơi chỗ dựa duy nhất là anh. Nhưng không phải là anh của ngày ấy, ko phải anh của mình. Đã cố lắm để được bình tĩnh,vậy mà nhiều đêm vẫn gào lên khắc khoải, tự hỏi, mình đã làm gì sai. Sống chết chờ anh, buông trôi thời gian, tuổi trẻ, để rồi anh trở về và nói rằng tình ta phai nhạt. Vẫn phải vững bước mà đi thôi, phải không bạn. Cứ đi và sẽ đến, mình tin là thế
  8. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nghĩ đến yêu mệt mỏi quá chừng. Chắc phải nghỉ giải lao vài năm mới yêu lại được mất.
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bà cụ nhà nàng đi xem bói bảo hai đứa có duyên phận với nhau và mọi cái sẽ cực tốt nếu lấy nhau, lại còn động viên mình cứ bình tĩnh để em bình tâm lại đã, dạo này em bận quá, đi học cao học lại còn hùn vốn mở công ty riêng, thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện này.
    Thôi cứ để mọi cái bình tâm lại đã, giờ mình cũng bình tĩnh để có thể đối mặt với bất cứ tình huống nào rồi, miễn sao quyết định ấy không làm cả 2 người phải hối tiếc.
    Sẽ không có giận hờn hay oán trách gì nhau cả.
    Những gì có thể làm mình đã làm rồi, bây giờ đành phí mặc mọi cái cho duyên phận thôi.
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chợt nghe tin gió mùa tràn về, không đành lòng, lại nhắn tin: "hôm nay gió mùa về đấy, em nhớ mặc áo ấm và mang áo mưa đi làm nhé, have a funny day..."
    "Vâng, cảm ơn anh, a nice day!
    CỨ như hai người xa lạ vậy.
    Đông sắp về rồi, lạnh lắm, em biết không???

Chia sẻ trang này