1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Một mình tôi đi trên con đường ấy
    Mưa, gió và lạnh lẽo của mùa đông
    Không ngăn nổi tôi đi về phía trước
    Bóng dáng liêu xiêu đọng xuống lòng đường
    Bất chợt giật mình
    Tiếng gọi bên tai làm tôi thảng thốt
    Tôi đi về đâu bốn phía cuộc đời
    Là nghĩa địa tối đen khi chìm bóng tối
    Hay đô thành hoa lệ rực rỡ ánh đèn
    Chẳng nơi đâu cả
    Tôi chọn thu mình - những góc tối đen
    Để mắt mở tròn nhìn vào vô tận
    Để trái tim dịu dàng giấc ngủ thật sâu
    Và ...bình mình đến tôi lại bước độc hành
  2. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hơn một tháng sau khi chia tay mình mới tìm ra câu trả lời thuyết phục cho sự tan vỡ này.
    Mình đã yêu thật nhiều nhưng yêu theo cái cách mà mình nghĩ rằng tốt cho họ, mình chăm lo cho họ từ những điều nhỏ nhặt nhất và vô tình đã áp đặt cái mà mình nghĩ là "phải làm như thế mới tốt" cho người mình yêu.
  3. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không còn sự trân trọng, lắng nghe và chia sẻ từng cảm xúc của người mình yêu nữa, dù xưa kia là bạn mình đã là người biết chia sẻ và hiểu được những khoảnh khắc trongc ảm xúc của em.
    MÌnh chỉ còn biết đến mỗi cảm xúc của mình mà thôi, mình ích kỷ và đã tự tay giết chết đi những cảm xúc yêu thương trong lòng họ. Điều mình nghĩ đơn giản và nhỏ nhặt nhưng lại là cái quan trong j nhất của tình yêu.
    Giờ đây, còn lại một mình anh mới nhận ra anh đã sai thật nhiều. Liệu có một phép màu nào để những cảm xúc yêu thương của em trỏ lại, anh sẽ biết trân trọng hơn những phút giây mà mình có, biết chia sẻ và cảm nhận được những cảm xúc riêng của em.
    Viết ra những dòng này, anh không phải đang tự dằn vặt mình mà thực sự thấy buồn, đau đơn và tiếc nuối vì đã phải trả một giá quá đắt cho sự sai lầm này.
    Sau mỗi cuộc tình, người ta sẽ học được cách yêu thương nhiều hơn.
    Yêu em hơn và cầu mong em hạnh phúc.
    Cả một chút niềm hy vọng cho mình nữa chứ, dù rằng nó rất mong manh và đôi khi là sự ích kỷ của chính bản thân mình.
    Anh sẽ quay lại và trỏ về vị trí mà trước đây anh đã làm rất tốt, đã rất hiểu em - một người bạn thân, dù biết anh phải vượt qua rất nhiều cảm xúc của lòng mình.
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0

    có những khi thấy mình sai rõ ràng..xin lỗi
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 30/10/2008
  5. mypinwheel

    mypinwheel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    có rất nhiều cách làm tan vỡ trái tim
    ngày trước mình tan vỡ trái tin vì một người con trai
    giờ mình tan vỡ trái tim vì một người...con gái.
    Ôi, Ms. FA, I hận you
  6. buon2008

    buon2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận thấy rõ điểm yếu đó của mình. Cãi nhau mình luôn làm người làm hoá trước.
    Mình lúc nào cũng nhớ anh, cũng để mọi suy nghĩ của mình lang thang đến bên anh. Điều đó là mình k có được sự quyết tâm. Mình quyết tâm k gặp anh, k liên lạc với anh nhưng được 5 hôm mình lại k làm nổi nữa.
    Phải chăng anh là đàn ông, nên anh cứng rắn. Hay là anh k còn yêu mình nữa.
    Mình buồn quá, mình muốn thoát ra khỏi cảm giác này, muốn thôi nghĩ về anh, muốn mình mạnh mẽ lên.
    Mình muốn, nhưng mình lại sợ mất anh. 4 năm, thời gian k phải là ngắn
    Làm thế nào để biết được anh có nhớ mình như mình nhớ anh k? Anh là một người rất lạnh, ít khi thể hiện tình cảm.
    GIờ mình phải làm sao để mạnh mẽ lên và làm sao để biết anh có còn yêu mình k?
    Mình phải làm sao???????
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tình tôi là tình ảo, 1 ngày thu lang thang trên blog, chợt lạc vào blog của em.yêu cái tâm hồn sâu lắng của 1 cô gái hà nội. nồng nàn ấm áp. và chúng tôi quen nhau.là bạn, và tình yêu bắt đầu giữa 2 đầu đất nước, tớ học ở sài gòn. em ấy ở hà nội.
    khi gặp em, em như đốm lửa hồng yêu thương cuộc đời này mãnh liệt. sưởi ấm trái tim tôi suốt bao ngày. tôi ngập trong tình yêu thương của cô bé hà nội ấy.
    rồi ngày nhập học, em được 1 chàng trai lãng mạn, biết ghita, biết hát, biết làm thơ, chung tình săn đón. và sau 1 thời gian em mạnh mẽ với tình ảo, chợt 1 ngày ... trái tim em đổ quị, em chia 2 nửa con tim, 1 cho tình ảo, 1 thương thầm cây ghita kia
    yêu nhau 1 năm tôi vẫn không biết chuyện đấy, không biết tim em chia 2 nửa tôi tin, yêu và cười, tôi đi làm thêm, cố tìm đủ tiền để ra với em.
    trước khi ra tôi hỏi: em có muốn anh ra với em không? trả lời: có,
    tuần tôi ra hà nội trời đang vào hè, nắng nóng, tôi. 1 chàng trai 22 tuổi, đàn ông, không biết ghita, không biết hát, tình yêu của tôi mộc mạc, sâu lắng, chân thành đã chinh phục 2 nửa con tim em, tuần ấy trái tim em là 1, tôi cũng biết thế, và tin em nhiều hơn, hi vọng nhiều hơn vào tình yêu. tin, yêu, hi vọng, cố gắng.
    ngày tôi quay về sài gòn. 2 đứa thề non hẹn biển, biết đâu đấy là lần gặp nhau lần đầu và cũng là lần cuối.
    2 tháng sau, chuyện tình xa xứ lục đục, và em không còn đủ sức bước tiếp con đường của chúng tôi. em bảo em yêu thầm người ấy. em đã từ chối lời yêu người của người ta vì tôi. nhưng em hối hận vì điều đó. tôi tan vỡ. chơi vơi.
    lòng không oán không hiận, chỉ thương cho mình, thương cho số phận đưa đẩy tôi gặp em. yêu nhau nơi 2 phương trời cách biệt, thương em một :mình, thương dáng em gầy nghiêng nghiêng trong chiều ướt mưa. thương 1 tâm hồn mỏng manh khát khao yêu thương. tôi tha thứ cho em tất cả. và thực lòng cầu mong em hạnh phúc
    vết thương còn mới nguyên. mới hôm qua thôi. vụn vỡ, mất hết lòng tin. mất hết yêu thương
    yêu em,yêu cả hà nội của em.
    phan nguyễn
    sài gòn hôm nay lại mưa
  8. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà bạn biết đc điều này?
    Hay nhỉ???... Cũng chưa quá muộn đâu bạn ơi..hx
    ....
    Sent: " Ngủ ngon nhé! Lại sắp có thật nhiều hoa sữa rồi :)"
    Reply: "Uh. Đang mùa hoa sữa mà. Ngủ ngon nhé"
    ....Nhạt!
  9. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    @fngo86: Vì sao tôi biết điều đó ư?
    Có những điều bạn chỉ nhận ra nó thật sự quý đối với mình hoặc mình đã sai điều gì khi nó sắp mất đi thôi.
    Khi là bạn thân trong suốt gần 6 năm, tôi sẵn sàng cùng cô ấy đi lang thang và lắng nghe những cảm xúc vu vơ, những điều mà người khác cho là trẻ con, cho là quá đa cảm và ngốc nghếch của cô ấy với một sự tôn trọng, chia sẻ và chân thành tự đáy lòng mình. Mỗi khi khó khăn, người đầu tiên cô ấy muốn tìm đến để được chia sẻ là tôi, kể cả những khó khăn và trắc trở trong mối tình trước của cô ấy, cô ấy noi tôi là người mà cô ấy có thể chia sẻ mọi điều mà không có một người nào khác có thể như vậy được.
    Khi yêu, tôi vẫn luôn chu đáo,chăm lo cho cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng dường như sự chia sẻ và lắng nghe như ngày xưa thì không còn nữa, tôi nghĩ tình yêu là phải đem đến cho cô ấy một điều gì lớn lao và to tát lắm cơ (trong khi điều to tát và lớn lao ấy là gì bản thân tôi cũng chưa địnhhình được ngoài việc tôi cố gắng làm việc, kiếm tiền và mong ước sau này sẽ có một nền tảng kinh tế để cả hai đỡ vất vả) mà đã quên đi những cảm xúc và tâm tư của người mình yêu. Tôi chỉ còn biết đòi hỏi cô ấy phải quan tâm đến tôi, làm bất cứ điều gì mà tôi cho là tốt đối với cô ây mà không cần quan tâm cô ấy nghĩ gì, muốn gì. Tất cả những điều ấy làm cô ấy thấy cô đơn ngay trongchinhs tình yêu của mình, và làm cô ấy có cảm giác bên tôi cô ấy chỉ mãi là một đứa trẻ. Cảm xúc của cô ấy cạn dần, cô ấy đã nói với tôi không chỉ một lần nhưng tôi vẫn khăng khăng chỉ biết đếnmình và không hề nhận ra.
    KHi nhận ra những điều này liệu tôi có thể làm sống lại trong cô ấy những cảm xúc yêu thương của ngày xưa nữa không???vì tôi biết và cảm nhận được trước đây cô ấy đã yêu tôi mà!
    Tôi phải làm gì??
    Yêu được một người đã khó, giữ được và biết trân trọng hạnh phúc mà mình đang có còn khó khăn hơn rất nhiều!
  10. cuongbm89

    cuongbm89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa cứ nghĩ buồn là khi giận người yêu,
    H mới biết không có người yêu còn buồn hơn.

Chia sẻ trang này