1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sadtulip

    sadtulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ, mình chỉ cũng chỉ cần vậy thôi là đã vui rồi.
    Never Give up!
  2. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.
    Tôi cũng đang chơi vơi lắm
    Chờ đợi, hy vọng, đoàn tu, và chia tay.
    Từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
    Nhưng phải sống tốt, phải sống tốt hơn nữa. Để ai đó thấy rằng họ phải hối tiếc vì đã mất đi những gì tốt đẹp nhất
    "Với lòng tri âm sâu sắc nhất, xin cảm ơn tất cả những gì tôi đang có. Và với lòng bao dung, xin quên đi những gì tôi đã mất. Vì thực ra cuộc sống còn có thể đẹp hơn thế..."
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái câu "Từ thiên đường rớt xuống địa ngục" của ấy!
    Tớ nếm trọn vẹn cái cảm giác đấy!
    ......
  4. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi bàng hoàng, hụt hẫng vì vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. CHúng tôi chỉ còn 1 đám cưới nữa là thành vợ chồng, thế mà....
    hãy cứ để cảm xúc của mình lên tiếng đi, kìm nén chỉ làm nó thêm nặng nề mà thôi.
    Cuộc sống vẫn phải tiếp tục dù người ấy có còn bên mình nữa hay khg!
    Đau đớn và chênh vênh...
    LIệu đây có phải là giấc mơ để khi tỉnh ra, người ấy sẽ lại quay về bên tôi...
  5. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    cuoiquentoquoc ơi cứ cười đi rồi ty sẽ đến với bạn
    mà sao uổng vậy ? gần đến đích rồi lại bị tuột mất
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đừng đặt hi vọng nữa ấy ạ. Hãy để mình quên nó đi... đừng cho mong điều đó quay trở lại... vì còn hi vọng vào nó thì còn fai thất vọng vì nó dài dài
  7. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đừng chờ đợi vào cái gì đã qua bởi đã qua sẽ ko bao giờ có thể trở lại dù đôi khi lòng day dứt lắm . Hy vọng vào tương lai , vào con đường phía trước ngày một tốt đẹp hơn bạn nhỉ
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    thik câu nói này thế
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hoa sữa nhiều quá!
    Nồng nàn quá thể!
    Trước hạnh phúc, ấm áp lang thang trong hương hoa sữa thế nào thì giờ lạc lõng, cô đơn như thế...
    ...
    Ghét cái hương vị đầu đông ... nghẹn ngào
  10. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh nói luôn một lời đi, anh có cắm sừng em k?
    Được young_fairy sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 08/10/2008

Chia sẻ trang này