1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nỗi đau này còn mới đây! :(
    Thế thì còn fai quằn quại nhiều!
    Thôi nào, người ta ko yêu mình thì mình fai yêu lấy bản thân mình đi chứ!
    Vào nhà ở giá với bọn tớ đi! Vui lắm

    [/quote]
    uh cho mình xin 1 suất trong hội nhé. Cũng đã quằn quại, đau đớn từ khi biết có nguy cơ tan vỡ rồi cơ, níu không dc, kéo ko lại. Thôi đành .
    Vẫn đau quá!
    [/quote]
    Ồ kê.
    Vào đây: http://www10.ttvnol.com/lovekingdom/1098116/trang-1.ttvn
    Vào rồi lấy đơn ở trang 1 và khai thông tin nhé, chờ thư ký kiểm duyệt là ôke,... sắp có buổi ọp ốc rồi đóa!
    hí hí
    Welcome
  2. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu đau quá, thì cố mà chịu.
    Vì sao phải cố quên làm gì? Vì sao phải giả vờ không đau làm gì? Vì sao phải trốn tránh làm gì?
    Muốn ở giá. Nhưng làm sao ở giá được... khi trái tim vẫn luôn khao khát yêu thương?
    Hỡi ôi, tuổi trẻ...
    ...
    không phải là vượt qua nỗi đau, chỉ là sống chung với nỗi đau mà không còn cảm thấy nhức nhối.
    ...
    không phải là quên. Chẳng bao giờ quên cả. Chỉ là không còn nhớ nhiều nữa.
    ..
    Còn có một mình thôi.
    Ở giữa khúc quanh cuộc đời.
    Buồn lắm ý!!!
  3. phuongchina

    phuongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    unbreak my heart..........
    Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? có lúc nghĩ cảm thấy ko buồn tí nào đâu ,nhưng rôi hoá ra là đang lừa dối chính mình....
    giá như em khóc được
  4. namdocthan

    namdocthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời thì phải biết chấp nhận
  5. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    @ Aqua: Ừ! Buồn chứ! Buồn lắm!
    Chới với nữa, nhưng mà vẫn còn đó những người yêu thương mình, lo lắng cho mình bác ạ! .... Tớ dồng ý với bác là ko quên đc... nhưng.... fai học cách nhớ 1 điều mới mẻ! Nhỉ?
    @ Phuongchina: Cái giá như này của bạn,,,,bản thân tớ cũng hay thốt lên lắm! Nhưng khóc mãi rồi.... chẳng giải quyết đc gì!
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    k có rì là mãi mãi....
  7. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là mãi mãi.
  8. DuongC3

    DuongC3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tình cảm chỉ là một thói quen. Bởi thế, khi mới chia tay, ta buồn bởi vì thói quen cũ bị thay đổi. Ví dụ như bạn thường đi học cùng người đó, giờ đây bạn chỉ còn đi một mình. VÍ dụ như hai bạn thường đi ăn chung ở một cửa hàng, và giờ đây bạn đi ăn một mình. Thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn. Nhưng rồi thời gian là vị thuốc sẽ chữa lành vết thương mà thói quen đã để lại trong trí óc bạn.
  9. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải cố vượt qua thôi bạn à! mình cũng vừa chia tay với người yêu tối qua... cảm giác shock cực kỳ... đêm dài và rất khó để như bình thường, đôi lúc muốn nghẹt thở...đây lại là tình đầu nữa, mình cũng đang lang thang trên mạng tìm những cách để vượt qua những nỗi đau ấy...
    Tự nhủ rồi thời gian sẽ xóa dần đi những vết thương thôi...
    Bạn bè, công việc rồi cuộc sống sẽ lại cuốn ta đi theo những con đường mới... tất cả rồi chỉ còn lại những ký ức đẹp, những kỷ niệm đẹp về nhau, sau rồi hay luôn cầu mong và thầm chúc người ấy cũng được tốt đẹp và hạnh phúc... bây giờ mình chỉ nghĩ được thế...
  10. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu tớ chẳng bao giờ nghĩ đc như ấy!
    Lúc mới đầu, chỉ muốn lao đi đâu, đâm xầm 1 cái .... thế là xong...
    Nhưng giờ thị lại ổn ổn roài...nên ấy đừng lo nhé!
    Điều chúng ta cần,,,,là thời gian và bạn bè :)

Chia sẻ trang này