1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hic, thật sự mình cũng mừng cho bạn khi đã vượt qua được, còn mình thì vẫn còn đang trong thời gian đầu, cũng mong thời gian này chóng qua để mình lấy lại được cân bằng tâm lý! có lẽ đây cũng là 1 bài học đầu đời về tình yêu của mình để lần sau mình có 1 tình yêu đẹp và bền vững hơn...
    Hãy cùng nhau có 1 tương lai sáng hơn nhé!
    Mình cũng cảm nhấy nhẹ lòng hơn, khi cũng có người có hoàn cảnh giống mình... Chúc bạn nhanh có được hạnh phúc thực sự mới!!!
  2. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đêm đến rồi...
    Đêm thứ 2 kể từ khi anh nói chia tay em...
    Hy vọng đêm nay sẽ khá hơn đêm qua...
    Anh ko muốn những cơn đau mãi cứ cuộn cháy trong lòng, lúc thì âm ỉ, đêm lại bừng cháy...
    Chúng ta đã xa nhau, đã chia tay nhau thật rồi...
    Hãy cố ngủ quên đi em nhé...
    Hãy cố ngủ quên đi nỗi đau nhé...
  3. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    fxinh86 sao mà giống tớ thế!Suy cho cùng đàn đúm, hội hè cũng chỉ là cái cách để trốn tránh sự thật mà thôi!Và khi thế giới ban ngày ồn ã đã trôi qua,thì chỉ còn ta với ta trong màn đêm tĩnh lặng...Một cảm giác thật đáng sợ mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được....
    Cuộc sống của tớ đang trôi qua 1 cách êm đềm.Ngày ngày tớ đi học,chơi thể thao,tham gia công tác xã hội,tối đến đi cafe với bạn bè.Tớ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có...Thế rồi cô ấy đến,mang theo 1 cảm giác mới lạ,1 thứ gia vị mà cuộc sống tớ đang có còn thiếu - đó là tình yêu!Cô ấy học trên tớ 1 khóa ĐH,và cũng thật tình cờ,bọn tớ học cùng trường cấp 3.Những ngày đầu mới quen,bọn tớ xưng hô chị em vì cô ấy hơn tớ 1 tuổi.Và dường như cái cách xưng hô ấy đã kéo bọn tớ tới gần nhau hơn.Bọn tớ nói chuyện say sưa,kể lể bao chuyện trên trời dưới biển.Ko hiểu sao từ khi gặp cô ấy,tớ cảm thấy cuộc sống của mình thi vị hơn rất nhiều...
    Thế rồi 1 ngày kia,chính xác là 10 ngày kể từ khi bọn tớ quen nhau - cô ấy bày tỏ tình cảm với tớ!!! Tớ còn nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào,khó thở,khó thở vô cùng.Tớ chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của cô ấy vì lúc đó......cô ấy đang có bạn trai.Tớ ko muốn là kẻ thứ 3,tình cảm của tớ chỉ là 1 cảm giác mờ mờ ảo ảo mà thôi,tớ chưa bao h xác định sẽ coi cô ấy như 1người đặc biệt của tớ cả.Vậy mà chẳng hiểu sao lúc đó,bọn tớ đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên...
    Những ngày sau đó,bọn tớ đi chơi tối như những đôi tình nhân thực sự.Cảm giác lúc đó thật hạnh phúc biết bao!Chỉ có điều,đó lại là 1 hạnh phúc mong manh...Tớ vẫn ở bên cô ấy với tư cách là người thứ 3.Nhìn cô ấy tay trong tay với người ấy trong sân trường,lòng tớ như co thắt lại.Tớ ko hiểu nổi mình nữa!Tớ coi thường chính bản thân mình!Cô ấy đang coi tớ như 1 món đồ chơi ư?Ko phải!Vì cô ấy cũng là con người,cũng có tình cảm, cô ấy đang -yêu- cùng- lúc- 2 -người !Tớ hiểu và thông cảm cho cô ấy.Tớ chấp nhận cách sống như thế trong thời gian trước mắt.Hi vọng thời gian sẽ giúp cô ấy lựa chọn sáng suốt hơn.Cô ấy nói : " Giá mà T xuất hiện sớm hơn thì tốt biết bao"......
    Và ngày đó đã đến - cái ngày mà cô ấy phải lựa chọn 1 trong 2 người.Thật trớ trêu,cô ấy,trong ánh mắt đượm buồn,trong giọng nói ấp úng ,người được chọn... ko phải là tớ.Cô ấy nói cô ấy yêu tớ,nhưng người kia cần cô ấy chăm sóc,nhà cậu ấy rất nghèo,lên Hn học,cha mất sớm,anh trai thì tật nguyền,nếu cô ấy bỏ người đó vào lúc này,cậu ấy sẽ chết mất!Thế đấy!Đó cũng là thời điểm mà tớ chợt nhận ra,tớ yêu cô ấy mất rồi.Vậy mà...
    Nếu cô ấy nói ko yêu tớ,chắc tớ sẽ bớt đau khổ hơn nhiều lắm!Tớ rất buồn.Mà ko,cũng chẳng biết nói tâm trạng lúc đó là như thế nào nữa,bàng hoàng,trống trải,cô đơn,tuyệt vọng,hụt hẫng hay gì nhỉ?

    Cũng giống như bạn fxinh86,tớ cũng bù khú với bạn bè nhiều lắm.Hi vọng có thể vùi lấp được sự buồn chán của 1 kẻ thất bại.Nhưng khi cuộc vui đã tàn,chỉ còn tớ trong căn phòng lạnh lẽo,tớ mới thấy mình cần phải mạnh mẽ lên rất nhiều.Mình thật kém cỏi nếu như cứ suy nghĩ tiêu cực như thế này.Tớ ko cười phá lên như 1 thằng điên,nhưng cũng ko im lặng như 1 kẻ trầm cảm.Tớ phải nhìn thẳng vào sự thật - Tớ đã mất cô ấy rồi!Ko sao cả!Suy cho cùng thì tình yêu cũng chỉ là 1 phần của cuộc sống thôi.Tớ vẫn còn có bạn bè,rồi chuyện học hành,mà biết đâu sau này tớ còn gặp được cô gái phù hợp hơn thì sao? Nếu tớ cứ gục ngã như thế này thì tớ ko phải là tớ nữa rồi!Dù khoảng thời gian đó rất khó khăn,nhưng cuối cùng tớ đã vượt qua - tớ đã trở về mặt đất an toàn...
    Nhưng vẫn có 1 điều làm tớ trăn trở - cuộc sống của cô ấy ko được hạnh phúc cho lắm.Mặc dù bạn bè tớ nói cô ấy xứng đáng phải chịu kết cục như vậy nhưng thật lòng,tớ ko muốn điều đó xảy ra.Người kia đối xử ko tốt với cô ấy,tớ biết, và cô ấy cũng quá yếu đuối để có thể tự đứng lên bảo vệ cho bản thân mình. Những lúc cần người chia sẻ như thế,thật trớ trêu,người cô ấy muốn ở bên - lại là tớ .Có thể chưa chắc cô ấy muốn quay lại.Nhưng nếu điều đó xảy ra,chắn chắn tớ sẽ ko phạm sai lầm thêm 1 lần nữa - cái giá tớ phải trả cho sự khờ dại của mình đã quá đắt rồi!Khi yêu,tớ luôn yêu thật lòng,nhưng khi mọi chuyện đã chấm dứt rồi,thật khó để làm lại từ đầu.Bọn bạn nói tớ như thế là dại - mày thật quá!Kệ, chẳng sao cả,vì tớ luôn tin vào mình...

    Giờ đây,cuộc sống của tớ đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có của nó.Bọn tớ vẫn là bạn,tớ vẫn luôn ở bên khi cô ấy cần.nhưng tất cả chỉ có thế.Tớ tự làm chủ được mình, tớ hành động theo lý trí và cũng lại chợt nhận ra rằng : tình cảm với cô ấy đã hết lúc nào tớ cũng ko rõ nữa.Giờ đây, tớ chỉ mong sao tìm được 1 người con gái hiểu và cảm thông với tớ.Chỉ có điều...sao nó xa vời đến vậy......

  4. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gần 3 tuần kể từ ngày chia tay, tối qua tớ mới ngủ được 1 giấc gần trọn vẹn.
    Sẽ không thể như thế này mãi được, tớ đã trốn tránh nhưng bây giờ phải nhìn thẳng vào sự thật để vượt qua nó.
    MÌnh vẫn còn trách nhiệm với chính bản thân mình, với tương lai của mình mà.
    Bạn mình nói: "Sao mày cứ phải nghĩ nhiều đến họ trong khi đầu óc họ đã ngập tràn hình ảnh của kẻ khác, mày cứ như vậy chỉ là đáng thương cho chính mày mà thôi".
    Đừng níu giữ cái mà nó không phải là của mình nữa.
    "Mỗi khi một mối tình qua đi,người ta sẽ học được cách yêu thương nhiều hơn...Cứ như vậy, tình cảm cũng sẽ trưởng thành theo năm tháng...Những đớn đau dần dần sẽ vơi đi..".Minihf thích câu này.
    Hãy vui và nghĩ tích cực lên, các bạn nhé!
    Chúc một tuần vui!
  5. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng topic này lập ra rồi sẽ trở thành Nơi những trái tim tan vỡ đang được hàn gắn...
    Thời gian rồi sẽ xoá nhòa mọi thứ bạn à!
    Đúng đó, tình cảm của mình sẽ trưởng thành hơn sau những lần vấp ngã...
  6. hungmai17

    hungmai17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ngạt thở khi nghe ai nhắc đến tên anh, đến công ty của anh, thậm chí đến miền đất anh đang ở.
  7. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các bạn, thể dục thể thao thì OK, nhưng đừng lấy đàn đúm vui chơi để quên đi mọi thứ. Hãy cố gắng đối diện với chính những cảm xúc của mình, đó mới là liệu pháp lâu dài và bền vững nhất. mình cũng đã từng chọn giải pháp đàn đúm bạn bè để quên đi moi thứ, nhưng rồi tất cả chỉ đem lại những thứ mà mình không mong muốn.
    Vậy thì tốt nhất là hãy đối diện với chính mình, can đảm lên, giông bão rồi sẽ qua, mình cũng đang phải cố gắng như vậy đây. Chúc cả nhà mạnh giỏi và vượt qua mọi giông bão
  8. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng rồi!
    Tất cả cùng fai cố gắng!
    Sống thật tốt... nhưng tớ biết, ắt hẳn sẽ có những lúc cảm thấy yếu lòng... lòng nặng trĩu, trùng lại... dường như muốn buông xuôi...
    Những lúc như thế, hãy nói ra cho mọi người...để cùng đc chia sẻ nhá!
    Biết đâu khi bình tĩnh nhìn lại, bạn sẽ thấy mình còn hạnh phúc hơn rất nhìu người khác...
    À, cả nhà tìm đọc "P/S: I Love You" đi, đọc truyện đó thấy nhiều điều hay lắm!!!!.... người ta học cách sống trong đau khổ...và vượt qua nó....hơn là trốn tránh nó!
  9. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bạn Gos đã làm thật đúng đắn! Ko fai ai cũng làm đc như bạn
    Rồi bạn sẽ tìm thấy người thực sự dành cho bạn, cần bạn chứ ko fai người tìm tới bạn chỉ vì cô ta bị bỏ rơi như bạn gái kia!
    ....
    Nhưng đôi khi trong TY, mình cũng chẳng giải thích đc...why? Hix
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đồng ý là không nên lao vào vui chơi đàn đúm để quên đi, hãy lao vào công việc, thể thao hay chia sẻ với mọi người.
    Sẽ có những lúc lòng trĩu nặng khi vô tình có 1 cái gì đó gợi lại hình ảnh của ngày xưa nhưng rồi tần suất của những lần ấy sẽ ít dần và mọi sự sẽ tốt hơn thôi.
    Cố lên nào, mình cũng cảm thấy đỡ hơn rất nhiều khi được chia sẻ cùng với các bạn.
    MÌnh đã yêu thật chân thành, đã yêu đến queencar bản thân mình. Vậy thì còn điều gì để hối tiếc nữa chứ.
    Cuộc sống không vuông tròn và tình yêu không phải là phép mầu giải quyết hết mọi khó khăn.
    Cố gắng lên, các bạn của tôi ơi.

Chia sẻ trang này