1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đừng mong muốn những điều dở hơi như thế chứ!
    Chẳng sung sướng gì đâu bác ơi!
    Cứ tận hưởng cuộc sống tự do chả fai lo cho ai, cũng chẳng fai đau đớn vì bất kỳ kẻ nào đi!
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chả có tình yêu...vỡ vì tự tay đập vỡ...
  3. aquarius_291

    aquarius_291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sống thật vui.
    Rút cục thì đàn ông cho phụ nữ được cái gì đâu.
    Cho đêm yên ngủ có đầu gối tay ấp.
    Cho nước mắt cô đơn có bến bờ nương tựa...
    Chẳng cho gì cả.
    Yêu đến đâu thì yêu. Thương đến đâu thì thương.
    Người ta chỉ mang tới cho ta buồn đau.
    Chỉ thế thôi.
    Yêu đến đâu thì yêu. Thương đến đâu thì thương.
    Sẽ có ngày, còn ở lại bên nhau chỉ vì còn chịu đựng.
    Nothing lasts forever.
    Chỉ mong một hạnh phúc vừa phải.
    Chỉ thế thôi.
    Hug you!
  4. ducphuong010

    ducphuong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cẩn chỉnh! Tất cả là tại m hết
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống rối ren vì 1 chữ tình
  6. soleil99

    soleil99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nghĩ đến chuyện đã qua,khóc sưng mắt,tịt mũi,ngạt thở.
    Sáng dậy vẫn tỏ vẻ bình thường,như không có chuyện gì xảy ra.
    Tối về lại thấy buồn buồn,trống vắng.
    Và đêm đến lại khóc.........
  7. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn fxinh nói mất quan điểm quá!Đúng là thành viên mồm to trong hội ở giá có khác.Đồng ý là single thì tha hồ mà tự do,nhưng rồi sẽ có lúc mọi người cảm thấy nhàm chán với quyền tự do mà mình đang có cho mà xem.Lúc đấy thì lại chả muốn vào "tù" ý chứ.Người ở trong thì muốn ra ngoài cho đỡ ngột ngạt,người ở ngoài thì lại muốn vào trong cho đỡ buồn.Haizzz.......
  8. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    anh chấp nhận yêu thầm
  9. bupbebang

    bupbebang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu là biết đau, biết hờn và biết giận, nhưng tất cả cảm xúc với tớ bây giờ là bất cần, cái gì cũng ko còn quá quan trọng. Đã hi vọng quá nhiều, hi sinh quá nhiều để rồi mất quá nhiều!
  10. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    trời àh, hôm qua đi gặp lại hội lớp cũ, thấy có đứa mới chia tay người yêu, yêu nhau 7 năm trời giờ bảo chia tay cái xoạch mà anh chàng kia cũng không xi nhê gì. Cảm giác giờ con trai bỏ con gái nhiều hơn hay sao ấy nhỉ!
    Mình nhớ trước đấy 2 năm cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như các bạn bay giờ, chia tay và người yêu mất hút, không hề quan tâm, chỉ muốn tránh mình xa thật xa vì sợ mình sẽ nối lại tình cảm mà hắn thì không muốn thế v...v Cảm giác lúc đó thật kinh khủng, căm hận vì bị bỏ rơi, nhưng vẫn nhất mực theo dõi từng ly từng tý một diễn biến của hắn, lý trí thì bảo phải quên nhưng càng quên lại càng thấy nhớ, càng nhớ càng chống chếnh lại càng muốn hàn gắn, muốn quay lkại những kỷ niệm ngày trước, những lúc đàn đúm tụ tập tưởng vui lắm, thầm nghĩ vui thế này việc quái gì phải vương vấn tên kia nhưng đến khi còn lại một mình lại thấy nhờ tên kia quay quắt. Có những lúc mình bế tắc, không biết phải làm thế nào, nhìn tên kia vui vẻ bình thường khi không có mình, cảm giác khi mọi tình cảm, thái độ của mình không còn tý ý nghĩa gì với hắn nữa, bất lực hoàn toàn thật kinh khủng, nhiều lúc chỉ muốn mình bạo gan hơn, giết chết tên kia đi rồi mình chết theo mới thoát ra được mớ bòng bong ấy. Lúc đó mình nghĩ cứ thế này mình sẽ đau khổ, nhớ đến hắn cả đời thôi, không có cách nào quênđược...
    Thế mà rồi mọi thứ cũng qua, mình hiểu tâm trạng khi mới break-up, đau khổ và nghi mình không thể nào quên được, nhưng từ kinh nghiệm của mình mình thấy, đúng là tất cả rồi sẽ qua hết, đến một lúc nhìn lại bạn sẽ tự nhiên phát hiện thấy, tên kia giờ chẳng còn nghĩa lý gì với mình cả, hắn đối với bạn sẽ bình thường như những người khác, thậm chí hắn có người yêu mới bạn cũng không cảm thấy gợn chút sóng ghen tuông nào trong lòng ...cảm giác lúc đó sẽ thật thanh thản và thoải mái.
    Hiện tại mình cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc với cuộc sống độc thân, không vướng bận âu sầu, mình nghĩ, mình còn có biết bao nhiêu người cần được mình dành cho tình cảm như dành cho người yêu vậy, còn bao nhiêu thứ để quan tâm và tận hưởng niềm vui, có rất nhiều người, rất nhièu thứ muốn dành cho mình hạnh phúc, vậy sao mình lại để 1 người phá hỏng tất cả điều đó, làm cho mình đau khổ, như vậy là không công bằng!Tớ nghĩ mọi người sinh ra đều có quyền không được để nguời khác làm mình đau khổ, he he, cứ nghĩ thế là đã mạnh mẽ lên rất nhiều
    Thêm một điều nữa tớ nghĩ nếu bạn là con gái, khi bị tên men kia bỏ rơi thì chúng ta nên dứt khoát từ bỏ hắn ta, không vấn vương là một chuyện, nhưng tuyệt đối từ bỏ ý nghĩ vẫn đeo đuổi hắn để cưa lại hắn, để khi hắn yêu mình thật sự mình sẽ bỏ rơi hắn để trả thù.Đó là suy nghĩ sai lầm đấy vì khi con trai đã bỏ mình (nhất là để đi theo đứa khác) thì khó có chuyện nó còn quan tâm đến mình để tìm hiểu xem mình có còn đáng yêu không...hơn nữa làm vậy, con gái bọn mình càng lún âu và vào mớ stress:căm giận, ghen tuông...và rồi yêu và em vẫn yêu, bế tắc cực luôn, mình có 3 đứa bạn lâm vào hoàn cảnh thế này nên mình biết!
    Nói chung tình yêu nào cũng có tý trắc trở, ít hay nhiều mà thôi, tớ chỉ chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ riêng của tớ, hy vọng sẽ có ích phần nào cho các bạn! Chúc các bạn hạnh phúc!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...-tớ rất thích câu này!

Chia sẻ trang này