1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho những trái tim tan vỡ T_T

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fxinh86, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Ko ngờ cũng có người nghĩ như mình ... tớ đã từng nghĩ như này! Dã man thật! May mà tớ ko đủ dũng cảm ...
    Đồng ý là mọi thứ tận cũng rồi sẽ ổn! Hoàn toàn đồng ý
  2. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    He he, nói chung chuyện tình cảm ai cũng có cái giống nhau mà, hồi đó mình ước như mình đựơc là nhân vật Connie trong phim Bố già, khi cần có thể gọi mấy ông anh gangster bắn cho tên kia mấy phát cho hả giận . Thế mới biết sao lại có những vụ giết người vì tình nhỉ, he he!
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    20/10 rồi cả nhà ạ
    Dù trái tim có đau thế nào thì ngày hôm nay cũng fai vui lên các bạn gái nhá!
    Dẫu sao chúng ta cũng nên yêu lấy bản thân mình...
    Chúc cả nhà 1 ngày tưng bừng nhộn nhịp bên bạn bè
    Chả cần nhiều quà nhiều hoa đâu, chỉ cần bên bạn bè và cảm thấy đc chia sẻ thế là ấm áp , là vui rồi
    Nhỉ?
  4. pippilovely

    pippilovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mới ra nhập hôm nay đã đọc đc bài giống y hệt tâm trang mình bi h, ah ko mấy hôm trc''. Lúc mới chia tay mình cũng thấy mất mát rất nhìu, quyết định chia tay rồi mà đôi khi vẫn thoáng thấy thấy hối hận. Rồi lại buồn lại khóc và chán nản. Nhưg mọi chuyện cũng qua, thời gain,bạn bè, gia đình và TTOL ^^ sẽ giúp bạn
    Ah mình có đọc 1 đoạn trong quyển"nếu em ko phỉa 1 giấc mơ" tặng bạn và mọi ng nè ^^
    "Đôi lúc chúng ta bất lực khi đứng trc sự mong muốn, nỗi khát khao hay sự thôi htúc của cõi lòng vad vc này gây ra nỗi đau khổ và dăn vặt nhiều khi ko thể chju đựng đc. Cảm giá ấy sẽ day dứt cả đời đôi lúc bạn cũng quên đc nó, nhưg đôi lúc nó lại ám ảnh bạn ngày đêm..và 1 phần của nghệ thuật sống tùy thuộc vào khả năng đánh bại sự bất lực của chúng ta. Không dễ đâu bạn ạ, bới vìư sự bất lực thường sinh nỗi sợ hãi. Nó sẽ tiêu diệt pảhn ứng của chúng ta, trí thông minh của chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta.."
    Đúng là ko dễ nhưg mình nghĩ nên sống tốt hơn ng mà mình đã chia tay để biết đâu 1 ngay nào đó ng ta sẽ phải hối tiếc.Chúc bạn luôn thành công và vui vẻ. y'' quên chúc mừng 20/10 của chị em nữa chứ ^^
  5. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua sang tặng hoa chúc mừng bác gái, bà cụ bảo đang ốm vì suy nghĩ nhiều quá. Cụ bảo đã nói chuyện với con gái và con gái xin cụ 1 tháng để suy nghĩ, cụ còn đưa cả tờ lá số tử vi cụ đi xem cho mình và con gái cụ, lá số nói 2 đứa có duyên phận với nhau và mọi cái đều hợp, nếu lấy nhau sau này sẽ rất tốt.
    Em về, nhắn tin cho mình: "thấy có hoa, em biết ngay là anh tặng, anh là người tặng hoa đầu tiên cho em đấy, cảm ơn anh nhiều"
    Những cơn sóng lòng lại cồn cào, một chút hy vọng, một chút xót xa...
    CÒn 2 ngày nữa là tròn 1 thắng kể từ khi em nói lời chia tay, mọi cái như vừa mới hôm qua và những kỷ niệm vẫn ùa về với anh mối đêm.
  6. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Chuyện của bác này lạ nhờ
    Thế này thì chẳng sớm thì muộn bác cũng sẽ xuôi lòng thôi! hờ hờ
    Anyway, chúc bác happie
  7. gostraight87

    gostraight87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhắn như thế thì ai mà chả ko xiêu lòng cơ chứ.Chưa biết vì sao bạn gái bác nói lời chia tay.Nhưng có vẻ 2 người vẫn chưa quên được nhau,lại được sự ủng hộ của thân mẫu - Chia tay kể cũng phí...
  8. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Nức nở ngày 20/10!
    Tệ thật!
    Tưởng rằng mọi thứ sẽ bình ổn qua đi...thế mà ...
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Tại vì thời gian chưa đủ để xoá dịu đi những tổn thương đó mà
    1 năm là quãng thời gian lý tưởng cho chúng ta refresh lại tất cả mọi thứ. Quay về chính bản thân mình, và dũng cảm vứt bỏ những j ko thuộc về mình, rồi sẽ thanh thản
    Giờ tớ đang sống rất vui vẻ, vô tư và tự do Cái giá phải trả chính là 1 năm trời vật vã. Cố lên
  10. cuoiquentoquoc

    cuoiquentoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    MÌnh đâu có muốn chia tay, lý do bây giờ cũng chẳng thể xác định là vì sao nữa. Dù gì mình cũng đang chờ một time người yêu mình bình tâm và xác định lại mọi cái rõ ràng.
    MÌnh thấy lý do chia tay là không thuyết phục vì 6 năm là bạn và 1 năm yêu nhau thì không thể dễ dàng kết thúc vậy được.
    MÌnh đã làm cô ấy tổn thương, rồi bố mẹ mình phản đối, một loạt những sự kiện khác nữa.
    mẹ em thì ốm vì suy nghĩ nhiều về chuyện 2 đứa, chị gái em ở nước ngoài biết chuyện gọi điện nói chuyện với mẹ em cả tiếng đồng hồ để bàn cách thuyêt phục em, cả cậu em trai cũng lên tiếng ủng hộ mình.Bà cụ cứ động viên mình hãy bình tĩnh, cho em thời gian để em suy nghĩ kỹ lại đã.
    Em à, đã không sễ dàng để đến được với nhau nên anh không muốn để cả 2 phải hối tiếc, anh sẽ vẫn kiên nhẫn để dù có ra sao mình cũng không phải hối tiếc.

Chia sẻ trang này