1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành cho tuổi trẻ?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bkav_hcm, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành cho tuổi trẻ?!

    Thân chào các thành viên TTVNOL, lâu lắm rồi mới gặp lại, không biết là do TTVNOL bị down hay là do Bkav_hcm tôi lười không vào vậy hả TTVN?

    Hôm nay có chuyện muốn thỉnh giáo các thành viên của TTVN đây, rất mong các bạn tham gia nhiệt tình!

    Theo các kết quả nghiên cứu thì đa phần tỉ lệ nạo phá thai là ở lứa tuổi thanh thiếu niên (điều này hiển nhiên rồi chứ cần gì nghiên cứu nữa đúng không bà con?!); và tỉ lệ này ở thành phố là rất cao so với khu vực nông thôn? Một câu hỏi lớn đặt ra cho các mọi người: lý do tại đâu?!

    Bên cạnh các nguyên nhân mà các bạn đã biết (như ảnh hưởng của phim ảnh, ...) thì còn có một nguyên nhân làm người ta phải giật mình: đó là do quá trình đô thị hoá quá nhanh, không còn "đất" cho giới trẻ, nhất là cho các bạn đang yêu??!
    Khi 2 người đang yêu nhau, không có gì để bàn cãi nữa, họ có nhu cầu chính đáng là ở bên nhau (hiểu theo nghĩa hoàn toàn lành mạnh), nhưng bên nhau ở đâu?! Đó chính là câu hỏi cho tất cả mọi người; ở quán ư? không gian riêng tư gần như bị phá vỡ; đi đâu đó ư? đi đâu bây giờ?! cách duy nhất và đễ dàng nhất đó là về nhà; nhưng về nhà thì cái gì đến nó sẽ đến, ....

    Từ nãy đến giờ Bkav_hcm tôi viết dài dòng nhưng tóm lại chỉ muốn các bạn trả lời giúp một người bạn của tôi câu hỏi: khi đang yêu thì nơi hò hẹn của 2 người là ở đâu?! Yêu cầu đặt ra: nơi đó riêng tư, lãng mạn và phù hợp với túi tiền của sinh viên, đặc biệt là sinh viên BK đang đau đầu vì phải đóng tiền dự thính

    Rất mong mọi người cho ý kiến để giúp đỡ anh bạn tôi và giúp đỡ những kể đang yêuuuuuuuuu

    ( Nếu có thể các bạn vui lòng ghi rõ địa chỉ và ... luôn)

    Vâng xin cảm ơn!



    Bkav_hcm
  2. jetaime911

    jetaime911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    ( Vâng cũng sau một thời gian dài tôi cũng chưa tham gia vào box nên hôm nay tôi cũng xin muôn bàn phím viết vài dòng cơ bản , coi như mở đầu của một trang mới của tôi .)
    Không hẳn là các bạn trẻ thiếu không gian hay không trung để thổ nộ tình cảm của mình mà dẫn đến những gì có thể gọi là không muốn .
    Cái chính ở đây , chúng ta muôn nói đến là sự tò mò hay chính xác là sự không đứng đắn trong lứa tuổi yêu đương hay dưới mức thế . Ho chỉ biết yêu để cho thoả mán cái tính tò mò để hưởng được cái mà người ta bảo là họ yêu , nhưng họ có đích thực yêu đâu mà họ yêu cái chính là cái mà họ chưa biết kia ....Vậy đó để rồi đôi bên đồng lòng thế là chấm hết ........Hãy biết tôn trong tình yêu các bạn ạ ........
    My love , You in my heart, today, tomorrow, future and forever....
  3. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Ok, bạn cũng có lý một phần nào đó; nhưng bạn viết sai chính tả rồi: thổ lộ chứ không phải thổ nộ
    Bkav_hcm
  4. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
  5. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    úi trời
    cần gì phải ra công viên
    trong công trình khoa Pháp trường mình cũng đầy " hố chiến đấu chính " , " phụ 1 " , " phụ 2"
    một hôm theo đứa bạn vào rình , thấy 2 anh chị đang dancing in the moonlight , chàng mắt nhắm mắt mở nói : Em ơi đêm nay , vầng trăng kia như chứng minh ..... "
    chuối wá
    đi về
    0 rình mò gì hết ​
    Cứ ngỡ yêu người đùa vui một thoáng Nào ngờ đâu trói buộc cả đời nhau ...
     

Chia sẻ trang này