1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành để xét xử một cụ mà ai cũng biết là ai đấy

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 18/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Nơi dành để xét xử một cụ mà ai cũng biết là ai đấy

    Hic hic, mặc dù iem thần tương cụ í từ ngày xửa ngày xưa, nhưng đến giờ phút này iem phải đau đớn mà nhận ra rằng cụ í đã ko còn là một cụ mà ai cũng biết là ai đấy của ngày xưaaaaaaaa nữa

    Sau một quãng thời gian ko dài ko ngắn, sử dụng tàu ngầm hạng tối ưu hiện đại nhất... lặn sâu hàng ngàn km dưới lòng box 7X, một cụ mà ai cũng biết là ai đấy nhà ta lại nổi lên, nhưng nổi lên với tốc độ ko bình thường, biên độ ko bình thường, và tần số cũng ko bình thường luôn. Trước mắt iem là một cụ mà ai cũng biết là ai đấy , vẫn cụ í, hình dáng còm cõi, nhưng có một bộ óc to uỳnh xám xịt, choán hết cả cái đầu bé tí của cụ. Đại khái là: Trên một dòng sông nho nhỏ, có một chiếc tàu ngầm rất to, trên chiếc tàu ngầm rất to, có một căn phòng nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ, lại có một cái đầu rất to, cái đầu rất to ấy lại đặt trên một thân hình nho nhỏ.... Thân hình nho nhỏ ấy, xin thưa là một cụ mà ai cũng biết là ai đấy nhà ta đấy.

    Vâng, phần cốt của câu chuyện bây rờ mới tới.... chả nà từ nâu nắm roài... từ khi 7x còn thơ dại, còn đang quấn tã khóc oe oé.... mọi người đang tìm mọi cách nuôi cái thằng bé(hay con bé thì iem ko bít, em chả bít theo tiếng Pháp thì box 7X là giống đực hay giống cái nữa lớn lên.... tất cả, kể từ cụ Choc, đến cụ ATC, đến cụ Chittoi, cụ QuynhNguyen, cụ Gungcay, cụ Sutumon, cụ Buiviet74, cụ Landai.. cụ.....cụ....... rất nhiều cụ trong đó có cả một cụ mà ai cũng biết là ai đấy đã mỗi người một tay chăm sóc... làm cho thằng bé(conbé) 7X lớn theo từng ngày..... giờ đã biết đi và đang mọc răng

    Trong những ngày đầu chập chững ấy, mặc dù thằng bé(conbé) 7X có sự bảo vệ thương yêu của rất nhiều cụ lão làng... nhưng cũng ko thể tránh khỏi có lúc nó bị tổn thương bởi một vài bàn tay bên ngoài... (chắc thấy đứa trẻ đáng yêu wá, nên thò tay cấu véo cho sướng đấy mà)...

    Đấy, đấy, iem vô phép các bác, iem hơi dài dòng một tí,... dưng cái gì cũng phải có đầu có đũa... iem đã kết thúc fần đầu, giờ đến phần đũa...
    Ấy là một cụ mà ai cũng biết là ai đấy , ko hiểu sao, bỏ bê thằngbé(conbé) 7X, hết mùa trăng này đến mùa trăng khác, cách xa bằng cả mấy con dao quăng roài... (chắc vì mải mê chinh chiến và yêu đương). Giờ lại thò mẹt ra, ngó ngó xem xem...
    Vấn đề chính, là cụ rất khoái chí khi lâu lắm mới gặp lại đứa trẻ. Và khi thấy nó có một biểu hiện mới là đang mọc vài cái răng sữa thì cụ lập tức chạy ngay ra bách hoá mua một bộ bàn chải đánh răng dùng cho sáng, trưa, chiều tối. Vẫn chưa ổn, cụ còn mua thêm cả bao tải bàn chải.... phát cho từng người.... cụ đưa ra nghị quyết, mỗi khi tiếp xúc với thằng bé(conbé) thì mọi người đều fải đánh răng .... Nghị quyết bắt đầu được thực hiện từ ngày 17 tháng 2 năm 2003.

    Hic, vấn đề là ở chỗ đó... cụ đứng canh cửa, và cứ ai định dòm thằngbé(conbé) thì cụ lại fát cho họ một cái bàn chải đánh răng. Hiện tại Ban tài chính 7x đang rất đau đầu vì sự thâm hụt ngân sách trong việc mua bàn chải đánh răng, và kem đánh răng.
    Ngoài ra cụ Bigdoremon, cụ Landai, cụ Storekeeper, Lazier ..... đang phải ra sức dỗ dành thằngbé(conbé), nó khóc suốt ngày. Lý do chính là cụ í đã đánh răng cho nó ngày ba lần... hiện tại lợi của nó đã xước rất nhiều, khó có thể ăn uống gì được. Thằngbé(conbé) 7X đang sốt cao, nằm liệt... cũng chỉ tại sự thiếu hiểu biết và sự nhiệt tình mãnh liệt của một cụ mà ai cũng biết là ai đấy ạ.

    Đề nghị cả nhà xem xét. Nếu được xin mang toàn bộ số bàn chải đánh răng và thuốc đánh răng còn lại, chà não cho một cụ mà ai cũng biết là ai đấy . Có lẽ cụ bị bùa mê thuốc lú của yêu ma xứ khác...








    Bài này đã được trả lại cho tác giả.

    Được truongdu sửa vào 13:20 ngày 19/02/2003

    Bài này tác giả xin trả lại cho topic (có kèm sửa chữa).


    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 19/02/2003
  2. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra bác Trường là thế à...Lạ nhể....Ừ thôi !!! Bác chịu ra làng để mọi người bắt vạ đê....

    Tintin - Thám tử đại tài...


  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bài này đã được trả lại cho tác giả.
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 19/02/2003
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã được trả lại cho tác giả.
    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 19/02/2003
    Bài này được tác giả trả lại cho topic
    Hmm, nếu mà xét tội thì lão già này có quá nhiều tội. Và vì thế 7XHN đã nhanh chóng lập ra một Hội đồng xét xử. Các chứng cứ phạm tội đang được các điều tra viên tích cực tìm kiếm để có thể nhanh chóng đưa hắn ra trước Toà án tối cao của 7XHN. Và chúng tôi xin đưa một số thông tin liên quan đến bản thân hắn để mọi người hiểu rõ thêm về con người có quá nhiều tội lỗi này
    Trên giấy khai sinh của hắn ghi ngày 24/3/2001 (he he... không bít có nhầm lẫn gì không nhỉ), nhắc đến hắn, người ta hình dung ra ngày một con người gầy gò, ốm yếu nhưng lại có cái đầu to quá cỡ trên cái thân hình còm nhom đó. Đó là hậu quả của những đêm lang thang trên mạng. Không những thế tính tình của hắn còn gàn gàn, dở dở, tưng tửng... nói chung là chập cheng leng keng tàu điện ...
    ... nhưng hắn có một đôi mắt đẹp. Chính vì đôi mắt đó mà hắn đã làm cho một thiếu nữ phải ngày đêm mất ăn mất ngủ, và nàng đã bằng mọi cách chạy chọt các quan chức 7XHN thời bấy giờ (hihi... không phải bi giờ nhá) để có được cái hộ khẩu 7XHN, kẻ đã khiến cho nàng trong ngày lễ Tình Yêu năm đó đã phải thẫn thờ đi dọc sông Hồng để thả... gói quà... với hy vọng nó sẽ đến tay hắn , kẻ đã khiến cho nàng phải lập hẳn một topic nói lên nỗi nhớ niềm thương... Và đáng tội hơn cả là hắn chính là kẻ đã khiến cho một người con gái vốn nết na thuỳ mị trở thành một nữ tặc bắt cóc chính hắn trong một buổi chiều lãng mạn bên Hồ Tây... Hắn có quá nhiều tội...
    Không những thế, hắn còn có những bài rất củ chuối post lên. Nhưng cũng phải công nhận một điều rằng, hồi đó, dù chuối thật nhưng cũng khiến cho 7XHN thêm sinh động. Theo như điều tra, hồi đó, hắn còn khá minh mẫn, có nghĩa là chuối ra chuối, nghiêm túc ra nghiêm túc, những lúc cần thiết hắn còn có chính kiến rõ ràng chứ không như bây giờ...
    2b continue

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 19/02/2003
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hơ, đấy nhá. Cả nhà thấy rõ cái sự lẩm cẩm của cụ í chưa. Con nhà người ta mới hơn một tuổi đầu đã bắt đánh răng.
    Góp ý một tí thì cụ í xoá sạch sành sanh.
    Thời buổi khó khăn, lập chợ lập thị để anh em có chỗ mà kiếm sống, cụ í cũng vì lời nói của một spidergirl mà đem tống vào sọt rác tất tần tật những cá mú, rau cỏ, hoa hoét, thịt thà.... cả đời kiếm ăn trên mạng ttvn này, em chưa thấy ai fí fạm đến thế. Cụ í ko được buôn bán trong đó( nghe đồn là bị cấm) thế là cụ í đạp một cái, cả chợ bay véo vào sọt rác. Bỏ mặc anh em dân chợ, từ phu khuân vác đến bọn xe thồ, từ bà buôn hoa đến cô hàng cá... hic. Thời buổi khó khăn mà còn chèn ép nhau thế. Sống sao cho nổi.
    Bảo thủ đến thế là cùng. Bảo thủ như con chuột chù(xâm fạm bản quyền của em Sítfa tí nhá).
    Có đáng đem ra xét xử ko.
    Đề nghị các cấp có thẩm quyền của 7X đưa hộ em vụ này ra ánh sáng, để mãi trong màn đêm u tối có ngày chết oan người khác.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Tu_Dinh_hương ơi, gớm, hôm nay làm sao mà mãi mới đánh đúng được cái tên của bé, để anh nói cho nghe này.
    Ối xồi ôi, nhớ, người nhiệt tình mà thiếu hiểu biết ý, thì các cụ bảo đấy là kẻ phá hoại. Nữa nhá, (lại) ối xồi ôi, cái lão già hom hem mà bé gọi là cụ đấy, dạo này hâm lắm rồi, lẫn cẫn lắm dồi, ai bảo bé gọi bằng cụ cơ. Mới chỉ hâm một tí thôi, như đang thấy trong hiện trạng của topic này chả hạn, mới chỉ già một tí tẹo tèo teo thôi, thế mà đã gọi lão ý bằng cụ rồi, thật là khổ thân thay cho cái thân già còm cõi.
    Mà nhá, cái lão già mà không ai biết là ai kia nhá, vừa vừa phai phải thôi. Ức... ức... ức... quá, để yên cho bà con sống cái nhá, không phải là cứ cậy này cậy nọ, cậy hết cả cao răng của người khác ra mà làm càn đâu nhá, đây save hết lại rồi nhá.
    Ức quá, thôi để mai mốt nuốt hết cái cục này thì tiếp vậy.

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  7. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vuỡn chả biết là cụ nào !
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  8. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chuối như con cá đuối

    4TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
  9. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    He he,
    cái gã ai cũng biết là ai này chì ghê nhỉ, mãi không thèm lên tiếng cho bà con biết mặt mũi, thôi để tôi lôi tên gã ra cho mọi người xử nhé.
    À mà khoan. gã này ai cũng biết là ai rồi thì cần gì phải nói ra gã là ai, nếu có người chưa biết phải nói ra thì lại không phải là ai cũng biết là ai nữa rồi. hi hi
    Mà thôi, cái gã này thích hát bài "Tình thơ" nên gã yêu trẻ thơ là đúng rồi, chỉ khổ cái toàn các bé thơ cứ kết gã như điếu đổ.
    Life, forever, nerver perfect
  10. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Khục khục, ục ục... có vẻ như cụ đã biết rằng mình có lỗi. Thế nên cụ đã đóng cửa phòng ăn năn... ko tiếp xúc với thế giới bên ngoài bắt đầu từ hôm nay. Thì thôi... người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người nằm một chỗ.
    Hic, thế đấy... đời người được là mấy... cuộc đời ngắn như con rắn, sống bình thường đã khó... sống mà ko thỉnh thoảng lên cơn chập cheng leng keng lại còn khó hơn...
    Thôi thì đánh nốt cái cuối cùng roài chuồn... hé hé.. ko spidergirl của cụ í biết chuyện... nghẻo cả lũ. Cái chợ to như thế còn bay nữa là quả nick còm cõi của mình. Đúng là... một người làm quan, cả họ được nhờ...
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...

Chia sẻ trang này