1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành riêng cho những ý kiến đóng góp

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi QuyenTieuMuoi, 01/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chit ơi, đừng câu bài nữa có được không? Thật sự chit thử xem lại những bài mình viết đi, có bao nhiêu bài chit viết được trên một câu? Nếu chit chỉ là một thành viên bình thường thì baby chẳng cần phải nhắc nhở đâu, nhưng chit nên nhớ rằng, chit là hội trưởng của hội chuột.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hehehe... Vậy thì Baby cũng nên nhớ rằng... Baby đang phân biệt đối xử đó. Và Chit thì đang cố làm mất đi cái suy nghĩ đó trong từng người. Okie???

    Cassie Love
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cho Chuột béo xác nhận là Chít có câu bài hơi bị nhiều.


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chit còn thừa nhận chuyện đó chứ nói gì Chuột Béo. Hehehe...
    Cái đó là "phong cách" rùi, không sửa được đâu. Nhưng mà chuyện gì cần nghiêm túc thì tui vẫn nghiêm túc đó thôi (thậm chí đôi lúc còn... nghiêm trọng nữa là!).

    Cassie Love
  5. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, chuột béo bít tính Chít của mình như thế nào chứ , Chít của Chuotbeo nhỉ


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho

    Được anhchuotbeo sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 16/06/2003
  6. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đúng là baby có nhấn mạnh trách nhiệm khác nhau giữa thành viên bình thường và các mod, nếu không có khác nhau thì box mình ai làm mod chẳng được. Người làm mod thì phải để cho các thành viên khác noi theo. Chit không thấy Yup đã nói là không có cảm xúc nào khi vào box của mình sao? Có lẽ vì các bài viết quá loãng, ai thích tán dóc thì tán dóc, thật sự không có nhiều bài tâm huyết.
    Cái này không phải không sửa được, thật sự, khi một thành viên mới bước vào box hay các mod khác muốn giao lưu với box mình, thì hội trưởng là người quan trọng nhất để họ tiếp xúc, nên các bài viết của chit sẽ được quan tâm nhiều nhất.
    Cái topic này góp ý, chứ không phải muốn gây sự . Ly trở lại box mình vì ly biết box mình có rất nhiều người hay, nếu không câu bài quá nhiều, thì có thể sẽ trở thành một box rất mạnh. Có lẽ box ta đang cần chit nhất trong giai đoạn này.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều lúc vào đây đọc bài mà thật ra không biết viết gì. Baby góp ý với Chit thì RE cũng xin góp ý với Baby, không phải mình Baby đâu mà tất cả các thành viên của Chuột đấy. RE không biết nhận xét của mình đúng hay sai, nhưng thấy sao nói vậy thôi nhé. Uhm, các bạn trong này chơi nhóm hơi bị nhiều, vào đây không cảm nhận được không khí hoà đồng của mọi người, các bạn nói chuyện với nhau nên người ngoài khó lòng mà xen vô được. Các bạn cứ để ý thử xem sẽ thấy ngay mà. Đối với những thành viên mới, chúng ta vẫn chưa thật sự đưa họ vào cuộc được, còn những thành viên cũ thì không ít người đã ra đi. Một VD cụ thể luôn đó là gravedigger( không nhớ rõ nick này) hay luckymonster không thấy trở lại không biết vì lí do gì. Cho dù có những thành viên đôi lúc cách post bài của họ không gây ấn tượng hay không có gì hấp dẫn lôi cuốn để các bạn post trả lời lại, nhưng một khi các bạn có nhắc đến tên họ dù là một chút thôi thì những thành viên đó sẽ cảm nhận được là các bạn có chú ý đến sự tồn tại của họ trong box này, các bạn có quan tâm đến họ --> gắn bó hơn với box. Về chuyện này phải nhắc đến ACB, ACB làm nhiệm vụ của mình rất tốt, bài nào post lên ACB cũng cố gắng post trả lời lại, nên ACB hầu như là quen hết với các thành viên, Chit và MA cũng vậy chỉ riêng có Baby thì RE không thấy rõ biểu hiện của bạn.
    Chỉ là chút ý kiến thôi nhé, không phải thì bỏ qua cho RE, chứ đừng để bụng nha. Tất cả vì Chuột SG thôi mà, phải không
    Princess
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    ACB@ đã cố gắng rất nhiều. Nhưng do vị trí địa lý không thuận lợi nên ACB@ không thể tham gia vào các cuộc offline của box được. Baby@ cũng đã cố gắng rất nhiều, Baby@ đã lập ra chủ đề ăn khách nhất hội , rất tuyệt!!! RE@ cũng đã cố gắng rất nhiều.
    Tất cả mọi người đều đã cố gắng. Còn một số những khúc mắc, sai phạm nho nhỏ hạn chế box. ACB@ mong mọi người sẽ nghĩ cách giải quyết và tìm ra những nhược điểm của box.
    Điều RE@ nói về hội nhóm, ACB@ tuy không thấy rõ nét lắm nhưng cũng có thể. Vai trò đối nội và đối ngoại thuộc về HSTY@ và Maianh@, ACB@ hi vọng sau tháng 7, sau khi thi xong thì 2 người này sẽ hoạt động tích cực hơn.
    Chit@ cũng cần phải tích cực hơn. Làm party đi Chit ơi


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chuột Béo về đi rùi Chit làm.
    Thiệt tình với mọi người là dạo này Chit mất khả năng "tổ chức" rồi. Có lẽ do chuyện học hành, Chit chưa có được thi & nghỉ hè như mọi người (đến hôm nay mà mới thi... giữa HK), nên đầu óc không thông thoáng để nghĩ đến chuyện gì hết, mặc dù là rất muốn.
    Cũng không dám hứa với mọi người cái gì cả. Thui thì pà koong cứ chờ đến lúc Chit "tỉnh táo" lại đi hén!!!
    To Baby: Chit đã nói rùi, cách làm việc của Chit phụ thuộc rất nhìu đến con người Chit, tức là cách sống & cách suy nghĩ. Chit cũng bít những ý kiến của Baby cũng chỉ vì Box, nhưng cũng rất bùn phải nói rằng... Chit sẽ lun như vậy, không thay đổi được đâu. Hehehe...

    Cassie Love
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vậy baby cũng xin giải thích nhé, thật sự vào box mình, baby chỉ tham gia nhiều ở hai cái topic là hội độc thân và topic này thôi. Vì dạo này đang ôn thi, nhưng vẫn vào box là một cố gắng rất lớn rồi, ngay cả box BK là box ruột mà baby không post bài nào nữa. Chỉ vì cái topic Độc thân là do baby tạo ra và có nhiều người có hứng thú nên cảm thấy phải có trách nhiệm với nó, thử hỏi có bao nhiêu người baby đã cố gắng quan tâm và để ý?. Nếu phủ nhận toàn bộ sự cố gắng này thì thật là buồn đó. Và trên hết, baby không thể nào làm quen hết các bạn được, nhu cầu làm quen là giữa các thành viên với nhau, chẳng lẽ bắt baby lên chat, add nick mỗi người, một lý do rất nhỏ, là baby tham gia box với tư cách chỉ là một thành viên bình thường, cảm thấy mình chưa có trách nhiệm để làm điều đó. Nhưng chuyện chơi với nhau, phải tùy thuộc vào thời gian.
    Và nếu thật sự chẳng có tâm huyết với box, thì baby cũng chẳng vào topic này làm gì để gây xích mích.
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.

Chia sẻ trang này