1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi dành riêng để nói chuyện... tình cảm

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi canari, 14/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    ô là là,nói thật ai cung có lòng thương người, tôi thương bố mẹ bạn bè anh em chưa đu chu toàn hết, chưa có đủ sức để thương nhưng người ngoài đường đâu.Nói thật nhưng người quanh mình còn chưa quan tâm được hết thì làm sao có thể quan tậm được hết từng người ngoài đường. Mà tớ có tham gia được vào thêm cái từ thiện nào thì càng tốt. Mà tuỳ tâm mọi người thôi,cái việc này mà ngồi bắt ép nhau thì nó chả còn cái dek gi là ý nghĩa nữa,mà cái việc này làm mà lúc nào cũng phải dương ra cho mọi người biết "ta đây làm từ thiện" thì cũng chả khác dek gì. Nên tuỳ tâm mọi người thôi,chả ai ép được ai.Nói câu cuối về vấn đề này,7x vân luôn tham gia vào clb Tháng Năm đấy chứ,tuy rằng ai có điều kiện tham già thi tham gia.
    Nói đến vấn đề chơi bời,xin thưa rằng mọi người ai cũng có công việc cả rồi,hết giờ làm đến với nhau ,nói chuyện,cafe,ăn uống thiết nghĩ đó là chuyện thường tình của bạn bè.Tất cả lớn hết cả rồi,ai cũng tự lo bản thân lấy.Cũng không vì bù khú với 7x mà làm ảnh hưởng đến gia đình.Và 7x hình như cũng không phải một lũ suốt ngày bù khú với nhau, vô công dồi nghề, không chịu làm việc, là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế nhé,7x đến với nhau ngoài giờ hành chính(rất tuân thủ giờ giấc công việc).Họ đến với nhau vì họ là bạn của nhau. Không nhất thiết phải ép buộc nhau làm gì đâu. Người ta có nhiều cách làm công dân gương mẫu, không nhất thiết phải theo một cách đâu. Và xin nhớ cho rằng họ cũng là người chứ không phải là một cái máy làm việc.
    Hê hê nói đến chuyện 7x ăn chơi tôi lại thấy nực cười.Cafe 5k một cốc,đi ăn thì cùng lắm đĩa cơm giang 8k,hat karaoke 10k một người,đi ăn ngô luộc và nem chua nướng khoảng 7-8k một người,khoảng 2-3 tháng một lần hứng lên đi bơi thuyền 15k một người...chăc nhiều thứ cũng chả kẻ hết ví dụ như di chới chô này chỗ kia thì phải mất thêm tiền gửi xe chẳng hạn. Đấy họ tiều pha ăn chơi thế đấy,toàn tiền của họ làm ra cả, ít nhất là cũng không phá của ai, và đêm so sánh với những người trong SG tiêu pha chắc ngoài này hổ thẹn gấp bội. Tôi cho phép bất cứ ai,nếu chưa bao giờ phải bỏ tiền ra tiêu những khoản như vậy có thể tát thẳng vào mặt tôi, trừ những cô cậu trẻ con chưa hỉ mũi sạch thôi. mà cũng chả biết được trẻ con bây giờ nó cũng tiêu tiền của bố mẹ ác lắm. Ngoài trường hợp đấy ra thì tôi vô cùng hãnh diện bởi mình bị tát bởi một thánh nhân, hoặc một kẻ quá khờ khạo không chấp.
    Nói một chút tới chuyện tôi với 7x, tôi đến với 7x vì thấy thật chứ không phải cao cả. Nếu muốn cao cả, tôi sẽ đến với một cái khác,tại vì tôi xác định được tôi tìm được cái gì ở 7x.
    Thể thao hả,câu lông đấy chứ,còn bóng đá hả, dạo này đang đá giải,mọi người đang đá hết cho những đội của giải, còn bình thường nhiều lúc vì công việc cả,người này bận cái này, người kia bận cái kia, nếu tập hợp được đủ thì ok. Mà này hình như không đá bóng thì cũng đâu phải là tội đúng không.
    Còn chuyện cãi vã bới móc nhau hả, đúng sai đấy xấu đấy, có lỗi đấy và người ta cũng rút kinh nghiệm và nhận lỗi với nhau, và kể cả những người không nhận lỗi đi nữa, chuyện bất hoà ở đâu cũng có. Nếu mà lôi cái đấy mà làm đặc trưng của 7x thì có buồn cười không nhỉ, hội nào mà chả có cãi nhau hay bất hoà, Nhưng cũng phải công nhận là chuyện cai nhau này không hay ho gì.
    Thực sự 7x bây giờ có ít bài viết tốt thật, cũng chỉ do người ta chỉ đứng ra chỉ trích nhau chứ chả ai bắt tay vào thực tế cả,cái bài viết này cũng vậy. Thiết nghĩ người viết bài này tâm huyết và tình cảm với 7x thì có thừa, mà cái sự hiểu về 7x thì còn sai lệch quá.
    Xin nói một lần nữa, tôi cũng đã tiếp xúc với 7x không phải hẳn là những ngày đâu, cũng chỉ gần đầu thôi, nhưng người từ trước của 7x tôi cũng tiếp xúc hầu hết, ai cũng như ai tôi cũng coi là ban hết, và tôi đi với 7x cho đến bây giờ tự thấy không co gì hối tiếc cho mình hay cho 7x cả, tất cả thao quy luật tự nhiên cả thôi người ta cần thì đến, người ta không cần thì đi, chỉ cần không thẹn với lòng là được,không trái với đạo đức là được.
    Goatee
    [​IMG]
  2. laohac2002

    laohac2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê, chẳng biết chú Dino là cái chú quái nào, có tài năng, công trạng thế nào. Nhưng phải công nhận là trình độ móc máy của chú cũng khá thật.
    Nói thật với chú nhé, chẳng biết là chú có thiện ý "đóng góp, phê bình" thật không, nhưng mà cái cách chú cứ khệnh khạng ngồi phán như cóc cụ như thế thì trẻ con lớp 1 nó cũng không thèm nghe chú đâu.
    "Cậu Vàng ơi, bố cậu mà về thì nó cho cậu ra Nhật Tân mất thôi..."
  3. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng chẳng ra gì khi quay ngoắt 180 độ bỏ chú Dino ở lại một mình với đời. Nhưng thông cảm tui ghét nhất là hai chữ bình thường. Thế nào cũng được miễn là phải nhiệt tình và đam mê.
    Một ví dụ về cái thế giới ngầm :) rất đơn giản: chỉ là thời gian online...
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
    Được canari sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 15/10/2002
  4. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Làm thì khó mà phê bình thì dễ
    Xây mất mười năm nhưng phá chỉ một giờ...
    Từ trước đến giờ thấy cãi nhau chẳng đem lại lợi ích gì cả. Chẳng phân biệt được ai đúng ai sai, cũng không tìm ra lẽ phải nào mới cả.... Chủ đề này chắc lại chờ mấy ông mod vào khoá lại...
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=109123
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Giá mà biết được "mấy cái ra hồn" mặt ngang mũi dọc ra sao, vuông tròn méo thế nào thì cũng cố mà tham gia hô hào anh em nhào nặn nó đấy.
    Càng thấy vị trí của Choc quan trọng. Chị ơi, trở lại với 7X đi chị. Thật sư là Choc ko làm hội trưởng thì bản thân tớ cũng chả thích nhiệt tình.
    Mà khi đã tham gia vào 7X cái quan trọng nhất là sự nhiệt tình. Và cái quan trọng ấy, hiện tại trong tớ đã bị chìm sâu lắm, và cũng khẳng định là rất nhiều người khác cũng đã mất từ khi hội trưởng Choc ko làm nữa
    Còn công tác xã hội ư. Cái này thì TĐH xin chịu. Chắc mình bản chất vô tâm và độc ác nên ko thể tham gia được. Có trách móc nhau thì cũng đành chấp nhận.
    Hic, thấy tranh luận là lại ngứa tay, thế mới cay.

    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  6. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    thấy bác DINO tâm huyết thế mà ko có ai hưởng ứng cũng thương bác quá
    nhưng tình hình chung nó là như thế, bác đi cả cái TTVN này thì chỗ nào cũng thế thôi, chắc là bác phải chấp nhận thôi, ko góp ý được đâu

    Have you ever really loved a woman?
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dino làm tôi nhớ lại lần họp tháng 4 và những tranh luận sau đó.
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân, chính đ/c nói câu này, vậy nghĩa là đ/c nói mà không hiểu nó, hoặc chỉ để khoe chữ sao ???
    Đ/c phải hiểu box này được thành lập với nhu cầu thế nào của các thành viên, và vì thế nó vẫn luôn để đáp ứng cái nhu cầu đó của các thành viên. Tôi không cho rằng những gì đồng chí nói là không đáng để suy nghĩ, nhưng đ/c lại không hiểu đ/c đang nói ở đâu và nói về cái gì. Điều này tôi không nói đến nữa, bởi suy nghĩ của đ/c khác với phần lớn suy nghĩ của những thành viên đã, đang và sẽ tiếp tục tham gia ở đây, có nói nữa cũng chẳng giải quyết gì.
    Các hoạt động tôi không nói gì thêm vì landai đã nói rồi (cả hoạt động xã hội và sinh hoạt lành mạnh).
    Đ/c phê bình bài dạo này kém chất lượng, tôi không phủ định điều đó, nhưng đ/c có biết những cái đã qua, những cái bài chất lượng đã có nó xuất phát từ đâu không. Đ/c nâng cao khả năng người này, rồi chê bai khả năng của những người còn lại, rồi đ/c thất vọng vì điều đó. Thật ra cái tâm trạng của đ/c chẳng phải mới mẻ gì ở đây cả, nhưng chính vì những suy nghĩ tâm trạng như đ/c mà cái box này nó càng ít các bài như đ/c đánh giá là đã có chất lượng.
    Còn chuyện vai trò của leaders, tôi không hoàn toàn phủ nhận, nhưng cái đó cũng không phải là quan trọng nhất (đã có quá nhiều suy nghĩ, tư tưởng như thế) mà quan trọng là sự thoải mái của các thành viên, chính họ mới là những người đóng góp, xây dựng cho box.
    ... ta giờ không cần ai trong đời, hê hê ...chỉ cần em thôi ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 15/10/2002
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Muốn đóng góp vài lời với bác Dino rằng trước đây tôi cũng vậy...Dần dần mới thấy rằng mình sáo rỗng - chưa làm được cái ghề cho 7x mà cứ than này than nọ...7x là vậy mà - hãy tham gia với tư cách một người bạn - một thành viên - còn như bác muốn tham gia các hoạt động khác - cũng có rất nhiều box đáp ứng cho bác đấy chứ..7x có cái đặc thù riêng của nó - mọi người có rất nhiều việc - nhiều điều phải lo nghĩ - và họ đến với 7x là đến với những tâm sự - nguyện vọng - và những phút giây thư giãn chia sẻ với nhai mà thôi...Mong bác hiểu và hãy nhìn lại 7x xem....

    Hãy là chính mình !!!
  9. Dino

    Dino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hô hô... hay quá toàn "Anh hùng hào kiệt" nhảy vào hết đây rồi. Quả đúng là không chạm vào thì thôi, chạm vào chẳng khác gì "mắm tôm" để lâu ngày, cộng thêm cái đầu óc thủ cựu của 7X HN ha ha ha tự bào chữa cho sự ngày càng xuống cấp của 7X với hàng loạt những lý do để ngụy biện.
    Chú De: Anh nói cho chú biết, anh không nói đến toàn bộ dân SG về mặt ăn chơi quả thật các cô các chú ngoài này đáng xách dép cho người ta. Anh nói đến những người bạn của TTVN với những đêm thức trắng đi phát quà cho người nghèo ngủ ngoài đường phố, cho trẻ em nhân ngày 1/6 và rằm Trung thu mặc dù họ cũng có công việc của họ, sáng hôm sau họ vẫn phải đi làm, đi học nhưng đó là công việc ý nghĩa họ vẫn làm dù biết rằng món quà của mình là nhỏ bé, nhưng chỉ cần nghĩ đến sáng hôm sau khi những người vô gia cư thức dậy thấy mình có một món quà bên cạnh, niềm vui đó sẽ làm ấm lòng người (cái này chú Trường Du biết rõ hơn anh phải ko?) Chú TD, thực ra anh biết chú cũng lực bất tòng tâm rồi nên thôi đành thôi "thế thời phải thế" mà.
    Nếu mọi người đều nghĩ như thế thì anh hết chuyện nói rồi. Chỉ thấy hơi buồn cho 7X thôi. Vậy mọi người cứ ăn chơi đi nhé! Cứ đổ tại cho tình trạng chung của TTVN đi. Suy cho cùng thì đầu óc 7X cũng chẳng hơn gì mấy cô chú nhóc con ở các box khác. Tình trạng chung mà ha ha ha......
    Gone with the wind
  10. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Haha, Dino ơi là Dino ơi. 7x ơi là 7x ơi, ối giời ơi. hahaha
    Buồn cười quá, cười phát cho nó thoải mái con người, xin các bác, em ko có ý gì đâu nhá, các bác đừng có châu đầu vào chửi iem.


    terrorist

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này