1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đâu có cuộc sống mà mình mong muốn...?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lala11, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nơi đâu có cuộc sống mà mình mong muốn...?

    Cuộc sống luôn là sự thay đổi giữa có và không, không và có, mong muốn và chờ đợi, hy vọng và thất vọng. Ai là người dung hoà được những mâu thuẫn đó, người đó chính là người hạnh phúc.Người hạnh phúc đó biết được rằng mình đã dung hoà được nó , họ sẽ cảm thấy hạnh phúc , còn nếu họ không hiểu được điều đó, họ sẽ nghĩ rằng mình là một kẻ an phận ,một người không có ước mơ ..., và tất nhiên họ không là người hạnh phúc . Khi có trong tay một thứ gì đó , nó thật bình thường , mặc dù chủ sở hữu đã hi sinh thật nhiều mới dành được nó . Những thứ chưa có trong tầm tay , họ đang ước mơ có , mới đẹp đẽ làm sao . Trong suy nghĩ của kẻ chiếm đoạt đó,luôn luôn có mong ước sở hữu được những thứ đang chứa trong tầm tay đó. Họ đâu có biết rằng ,chắc gì mình đã đạt được và có thể thêm nữa là chắc chắn rằng họ cần thiết và nhất thiết cần thiết nó hay không ? Câu trả lời thường tìm thấy khi họ có trong tay thứ đó , rất nhiều câu trả lời đã từng là : ồ , thì ra là không !
    Jêsu có một câu nói khá hay :" cứ đi đi rồi bạn sẽ đến , cứ gõ cửa rồi cửa sẽ mở ". Tức là cái gì đến sẽ đến ,nếu nó không đến trong hôm nay , ngày mai nó sẽ đến ,ngày mai nó chưa đến ,chắc chắn một ngày trong tương lai nó sẽ đến ,hãy bình thản đón nhận lấy nó ,dù có kêu trời nó cũng chẳng thể đến sớm hơn .Và biết đâu khi nó đến sớm hơn ,nó lại chưa phải thật sự cần thiết cho bạn ?!
    Ôi! Trời, thôi, hãy chẳng mơ ước gì hết ,hãy nghĩ rằng ta đang tồn tại , ta đang hướng tới , và mọi người cũng vậy , chỉ thế thôi , cuộc đời...

    PrettyGhost
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    cứ đi đi rồi sẽ đến,cứ gõ cửa đi rồi cửa sẽ mở~
    nhưng điều quan trọng là phải xác định được mình cần đi đâu?cần gõ cái cửa nào!còn điều nữa,nếu tự có thể quyết định một vấn đề gì đó thì người ấy ko bao giờ tin vào chúa!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! Nhưng cái điều quan trọng mà bạn đưa ra lại đưa vào một sự bế tắc luẩn quẩn. Chắc chắn , mình biết mình muốn đi đâu ,muốn mở cánh cửa nào .Đáng tiếc ko phải lúc nào mình muốn là đưọc và thường là như thế !
    PrettyGhost
  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    phải rùi!những gì ta mơ ước có bao giờ thành sự thất đâu,nhưng cuộc sống[chứ ko phải chúa]sẽ đưa ta đến nơi ta cần đến,đưa ta về nơi ta đã ra đi!
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tin tớ đi: Nơi hạnh phúc là nơi không có ta.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ko ! Hạnh phúc nghĩa là chính ta làm cho hạnh phúc !!! Nếu ko có gì hoàn hảo, tại sao ko tự làm cho bản thân thoải mái !!
  7. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nơi đâu có cuộc sống mà mình mong muốn...?
    Câu trả lời phụ thuộc vào bản thân và ước vọng của chúng ta.
    Nếu ai đó quá tham lam sẽ không bao giờ tìm thấy!
    Ở đời này không có sự công bằng
    Nhưng lại đầy rẫy những điều vô lý
  8. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Con người ta phần lớn là cầu toàn , nhưng moị sự trên đời được mất là 50/50 , vì thế khó mà nói được nơi đâu có cuộc sống mà mình mong muốn .
    Người biết "đủ " , biết tự bằng lòng với cuộc sống của mình , đó là những người hạnh phúc .
    Hoa thơm thì không đỏ , hoa đỏ thì không thơm ,Chỉ có hoa hồng là vừa thơm vừa đỏ.    
  9. chocolatemilk

    chocolatemilk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    wat? bi quan thế , thế thì làm gì có khai niệm Hạnh phúc nữa vì chẳng ai gặp nó cả
    Chocolate
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hình như cố tình ko hiểu ý tớ nhỉ. Chúng ta luôn mơ về một nơi khác có một hạnh phúc hoàn hảo đón chờ. Rồi đến khi tới được nơi đó rồi mới thấy thất vọng vì ko được như mình tưởng. Tớ chỉ có ý trước hết hãy biết quý trọng hạnh phúc mà mình đang có, dù nó nhỏ xíu
    Rồi các bạn sẽ thấy. Và đính chính: tớ ko bao giờ là người bi quan. Thậm chí còn bị gán cho cái danh hiệu: luôn lạc quan ko thể thay đổi
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 24/08/2003

Chia sẻ trang này