1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi đâu có cuộc sống mà mình mong muốn...?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lala11, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một cuộc sống mong muốn riêng vậy nếu đến được nơi đó chắc ta ko được gặp nhau rùi!thế thì chán lắm
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ở trong cái topic này có lẽ nên nói lại câu :
    - Sông có khúc , người có lúc .
    Đời là mấy tý nhỉ , sao phải nghĩ
    Đời đau khổ nên phải cười nhăn nhở !
    Người với người là bạn , nhưng ... lòng người hiểm ác !
  3. janeviet

    janeviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã nghe câu nói này ở đâu " nếu không có cái mình yêu thì hãy yêu cái mình có" cũng như " ...không quan trong là lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu, mà là hãy yêu người mà mình lấy..." nói vậy không phải là an phận mà là làm hết sức những gì bạn có thể.
    Không có nơi nào có sẵn hạnh phúc hay có sẵn những điều mà bạn mong muốn- đó là điều mà cuộc sống ban tặng để cho bạn khám phá, và bạn sẽ tìm được cái gì hạnh phúc và nơi nào có cuộc sống mà bạn mong muốn, và cũng sẽ có những nỗi buồn, những thất vọng bởi vì có những giọt nước mắt thì bạn mới biết được niềm hạnh phúc của những nụ cười.
    Thân.
    JaneViet
  4. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc kô bao giờ đến với những ai tham lam
    mà đã là con người thì ai cũng có lòng tham cả, kô nhiều thì ít thôi
    bởi vậy mà khó ai có thể tìm được hạnh phúc toàn vẹn
    nơi có được hạnh phúc mà mình mong muốn chính là trong trái tim của mỗi người
    hình như tôi nghe ở đâu là hạnh phúc dễ dàng đến với 1 thằng khờ hơn là 1 người khôn ngoan
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION
  5. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn chắc tui cũng mong cuộc sống hiện tại của tui được tốt hơn nữa. Nhưng nếu thế thì bao giờ mới là đủ cho một cuộc sống. Người biết bằng lòng với những gì mình có được chưa hẳn là tốt nhưng cứ tự bằng lòng và vươn lên đi, cuộc sống luôn cho bạn cơ hội mà.
    Nếu nói về cuộc sống mình mong muốn thì hãy nhớ rằng cuộc sống đó phải do chính mình tạo nên chứ không phải do một ai khác, như vậy sẽ tốt đẹp cho bản thân mình hơn cả.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  6. sandy_zing

    sandy_zing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý hạnh phúc kô dể kiếm
    có những lúc ta cảm thấy rằng ta hạnh phúc lắm và ta kô thể mong chờ hơn được nữa nhưng rồi sau đó có thể dùng từ là ta quá no nê đi thì ta lại muốn hơn nữa
    cuối cùng ta lại để vuột mất hạnh phúc mà ta đang có
    đó là cuộc sống đấy bạn ạ
    con người có ai mà kô tham chứ và lại còn đứng núi này trông núi nọ nữa
    do đó hạnh phúc là 1 thứ xa xỉ trong cuộc sống
    kô bao giờ có thứ hạnh phúc trọn vẹn và mãi mãi cả
    LIFE IS A JOURNEY NOT A DESTINATION

Chia sẻ trang này