1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nỗi đau" cửa những người có vợ, chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, hik
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 14/02/2008
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Phải nhịn thôi, ít tuổi hơn hay bằng tuổi đều vậy cả. Những cái gì lờ được thì lờ, đừng nghĩ nhiều, đừng để bụng.
    Vợ chồng tớ cũng bằng tuổi, tớ cũng đến tuổi mà ng ta bảo phụ nữ đã toan về già, nhưng tớ chả sợ.
    Mà tớ có tý kinh nghiệm: la hét ở bên ngoài thoải mái, quát nạt, đôi co... còn về nhà thì êm ru như con mèo rù. Thiên hạ thái bình.
  3. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, lời chúc tương tự như thế này tớ cũng nhận được từ YM nhiều nhiều rùi, chắc em í ko có thâm ý gì đâu, thấy hay hay thì chúc vậy thôi mà. Vui lên nào.
    Happy Valentine''s day.
  4. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, sao giống tớ thía. 2 tháng nữa mới cưới mà dạo này cứ cãi nhau mãi thui. hix hix
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bằng tuổi tuy hay đấu khẩu, giận dỗi nhưng lại ít gặp thăng trầm liên miên trong CS, tốt quá còn gì.
  6. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác j nói đúng thật. Nhà tớ cãi nhau suốt, chán nản lắm. Không phải tớ muốn giành phần thắng mà chỉ muốn đồng chí chồng hiểu những vấn đề khúc mắc mà sao mệt thế? Giờ tớ còn trẻ nên còn sức mà chiến đấu, mấy nữa con cái, công việc bận bịu, chả thèm tranh chấp nữa, buông xuôi tất cả thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ?
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khi không muốn hiểu thì không thể hiểu. Nhất là khi tranh luận, cãi nhau lại càng không muốn hiểu gì.
    Để cho họ tự chiêm nghiệm, tự khắc sẽ thay đổi

  8. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ thì hồi yêu nhau cãi nhau liên tục, mấy lần tớ chán muốn bỏ rồi. Nhưng từ ngày lấy đến giờ thì lại ổn.
    Hồi trước còn là người yêu thì cũng chiều tớ nhưng có nói là "khi nào lấy sẽ còn chiều hơn". Lúc đấy không tin nhưng giờ thì hơi hơi tin rồi. Không biết còn chiều mình được đến bao giờ nữa nhỉ Nhưng ít ra từ hồi cưới đến giờ được tháng rưỡi chưa cãi nhau lần nào .
    Chẳng bù cho hồi yêu, cứ một tuần ít thì một trận, nhiều thì liên miên cả tuần luôn Nhưng được cái khắc khẩu nhưng cũng nhanh làm lành.
  9. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Vợ kém chồng chục tuổi vẫn cãi nhau đầy. Vấn đề bằng tuổi không đáng sợ ở chỗ cãi nhau, mà ở chỗ 1 gnười sẽ thành gái già. Eo ôi Rùng rợn lém. Chính tớ đã tình cờ gọi một mụ chủ quán là bác, xưng cháu. Mụ ấy nhìn vào mẹt mình ồ lên: "Mày đấy à, không nhận ra tao à, tao là Thu đây". Trời đất ơi, mụ chủ quán chính là cô bạn học cùng hồi Phổ thông trung học của tôi (tất nhiên là bằng tuổi). Nhìn mụ than thở về cái già của mình, tớ cũng thông cảm. Quả thật là mắt mũi má đều xệ xuống, chân tay nhăn nheo, khô như da thằn lằn. Ngắm mụ xọng giật mình muốn kiểm tra chính mình. Bèn nhìn trộm vào cái gương xe máy. Vẫn thế, cái mẹt của bản thân chẳng thay đổi là mấy. Thật quái đản. Chuyện khác nhá. Bạn tớ lấy một cô kém vài tuổi, thế mà cô ấy nhanh chóng, đuổi kịp và vượt bạn tôi về tuổi tác. Mỗi lần vợ chồng hắn đèo nhau về xóm là mấy thằng bạn cũ chỉ chỏ: "A mẹ con thằng Đức đã về rồi." Thế đấy. Xin nhắc lại bằng tiếng Việt là cưới bằng tuổi khủng lém.
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của 200tuoi thì chán hẳn
    Thôi cố gắng làm lụng vất vả kiếm tí tiền mai này đi thẩm mĩ viện vậy.

Chia sẻ trang này