1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nỗi đau" cửa những người có vợ, chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 14/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mysterious_autumn

    mysterious_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải làm lụng vất vả, lại nhanh già đi ấy chứ lại Tớ thì cứ để cho chồng kiếm tiền, tớ làm vừa phải thôi, tinh thần thoải mái là được. Tớ chẳng lo già, vẫn còn ham chơi chán. Gần ba chục tuổi mà lúc nào cũng thích đàn đúm bạn bè chơi bời. Nhiều em giai mới gặp chẳng chịu gọi mình là chị. Trong khi chồng thì
    Nói chung là tạm thời tớ bằng lòng với hiện tại. Chẳng biết ít nữa có con rồi có già đi nhanh chóng, rồi già hơn cả chồng không. Nhưng mà lo nghĩ làm gì cho mệt óc, cứ enjoy cuộc sống cái đã
  2. tieuphuyenbinh

    tieuphuyenbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "Oánh nhau thì được", cãi nhau thì ko nên nhá. Cái miệng xinh thế, chỉ để nói điều hay thôi
  3. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lấy nhau bằng tuổi có 1 vài cái bất lợi, nhưng cũng có rất nhiều cái lợi. Tớ nghĩ đã là vợ chồng rùi thì nên tôn trọng nhau và dành nhiều thời gian để yêu thương nhau. Chuệyn cãi vã thì ko thể tránh khỏi rồi nhưng nên tìm hiểu rõ nguyên nhân để nhắc nhở nhau dần dần rùi đối phương cũng sẽ hiểu ra ý mà.
    Như tớ đây, cũng lấy chồng bằng tuổi. Yêu 8 năm thì cưới, giờ cưới đc 2 năm và đã có 1 nhóc gái 1 tuổi. Hồi yêu thì cãi nhau nhiều kinh khủng, tần suất nhiều khi lên tới ... ngày/lần ý. Đến lúc lấy vào rùi, cũng thỉnh thoảng cãi nhau, nhưng tự nhận thấy chồng mình ko hay nhỏ mọn như mình, dù hqua cãi nhau nhưng hôm sau mặt mũi lại vui vẻ tình củm hơn. Có 1 câu mà chồng tớ hay nói suốt từ lúc còn yêu là "Cứ mỗi lần cãi nhau với em xong là anh lại thấy yêu em hơn" và tớ thấy điều đó là sự thật. Có lẽ cãi nhau xong rùi thiếu thốn sự âu yếm và hiện diện của mình nên cứ thấy nhớ day dứt í hề hề.
    Về việc già hơn chồng cũng tuỳ người thôi. Xét về bề ngoài, đúng là nhiều đôi gái già hơn trai nhiều thật, thậm chí như ông anh họ tớ, lấy 1 ẻm kém tận 10 tuổi, giờ ẻm ý đẻ xong mà trông cứ như... mẹ ông ý í . Còn tớ, bình thường trông anh xã đã chững chạc hơn tuổi, ai cũng nghĩ hơn tớ 5 tuổi, he he, tớ sinh em bé xong cũng ko để mình lôi thôi lếch thếch mà lúc nào cũng gọn gàng tươm tất xinh xắn. Đi đường chả ai nghĩ là đã có chồng chứ nói gì có con hê hê, nên anh xã đi đâu cùng tớ cũng rất tự hào về vợ.
    Nhưng bằng tuổi sẽ có 1 nguy cơ, liên quan đến chuyện quan hệ vợ chồng, vì ng phụ nữ sẽ "già" về chuyện đó nhanh hơn đàn ông, nhu cầu cũng sẽ nhanh ít đi so với đàn ông, thêm vào đó lại mất thêm sức vào việc chăm sóc con cái, và chuyện nhà cửa nên nhu cầu cho chuyện đó sẽ rất dễ chênh lêch. Tớ chọn giải pháp, cùng chia sẻ việc con cái và nhà cửa với chồng, để nếu có mệt, thì.. cả 2 vợ chồng cùng mệt . Còn sau đấy chục hoặc vài chục năm nữa chồng mình ntn thì cũng chịu, ko thể biết trước đc. Nhưng nói chung tớ luôn giữ lập trường, chồng đã phản bội tớ 1 lần là ra đi luôn. Dù đau đớn vất vả khổ sở nhưng tớ sẽ đứng lên đc chứ ko chịu bị phản bội
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hình như là cùng tuổi nằm duỗi mà ăn chứ ko phải bằng tuổi chị ah!.
    Uầy !trc em yêu 1 n`g bằng tuổi,trẻ con khủng khiếp!,mình cảm jác jà hơn bao nhiu đã thế suy nghĩ của mình cũng thế jà hơn,mà n`g ta thì vẫn xì tin lắm.Nên khó.Nhưng cũng ko biết đc,bố mẹ em bằng tuổi nhau,yêu thương nhau lắm,yêu nhau từ hùi cấp 2.Mẹ em chiều bố em lắm,toàn xưng hô ấy tớ,hay là dùng tên,hay hay ý.2 n`g nhìn trẻ trung thix lắm!
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 15/02/2008
  5. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0

    Đàn ông khi không muốn hiểu thì không thể hiểu. Nhất là khi tranh luận, cãi nhau lại càng không muốn hiểu gì.
    Để cho họ tự chiêm nghiệm, tự khắc sẽ thay đổi

    [/quote]
    Chị chiêu Quân ơi, có lẽ e phải học hỏi chị nhiều, hihi. Chồng em có jận vợ là chả bao jờ nói ra cả, mà em thi lại muốn hai vợ chồng cùng chia sẻ, để thông cảm, hiểu nhau hơn. Được cái chồng e toàn tự ngẫm một mình thôi, vợ càng nói nhiều càng k ăn thua j. Mà tính em vẫn trẻ con, thích nói nhiều .
    Lên đây học hỏi được mọi người nhiều nhiều.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thích bài của mimiconuong
    Tớ với chồng cũng yêu nhau 7.5 năm, ngoài Tình yêu thì cũng phải hiểu và thông cảm cho nhau nhiều thứ. Chuyện già trẻ thì chẳng tránh được, ông trời cho ai xinh xắn, trẻ lâu thì người ấy đc hưởng thôi, chứ ai mà không muốn vậy.
    Dù sao thì tớ nghĩ rằng, trước mắt, lấy chồng bằng tuổi thì cũng có khá nhiều cái hay, còn về sau thì chịu, chẳng biết thế nào mà lần
  7. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bằng tuổi tức là cách nhau 1 giáp cơ, tức là 2 ng cùng tuổi chuột hoặc cùng tuổi trâu... j đấy chứ k fải bằng tuổi là sinh cùng năm , bạn ạ
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    sao toàn thấy các chị em gái nhỉ, không thấy anh nào he hêh thôi thì mình khai bút vậy.
    Nói chung vợ chồng bằng tuổi cũng có nhiều cái vui vẻ tuy nhiên dường như chị em phụ nữ thường hay có thói quen nghĩ rằng mình luôn hơn đấng mày râu 1 cái đầu và luôn muốn giành chiến thắng trong các cuộc cãi vã. Nếu phụ nữ biết lắng nghe và nhịn một chút thì cuộc sống vợ chồng sẽ bớt lục đục hơn. He he he như tớ thường nói " Nhẹ nhàng còn chẳng ăn ai huống hồ..." Tình hình xưng hô theo kiểu "anh tôi, tôi cô" hay không xưng gì khi gọi nhau cũng hay gặp tuy nhiên chuyện đó không thành vấn đề lắm. Nói chung thì phụ nữ khi lấy chồng bằng tuổi thì nên kìm chế bớt cái tôi của mình và đừng luôn nghĩ ngang hàng nhau ( tất nhiên chuyện bình đẳng thì khác nhé), chuyện già hơn chồng thì là điều đương nhiên rồi, ngay cả khi chưa sinh em bé còn có thể già hơn huống chi sau khi sinh còn già hơn nhiều tuy nhiên phụ nữ cần tỏ ra chỉn chu hơn trong mắt chồng chứ đừng lôi thôi quá trông lại càng già he he he đàn ông thì đương nhiên không thích rồi .
    Đúng là không biết về sau thế nào chứ bây giờ vẫn thấy bình thường, cãi nhau như cơm bữa nhưng xong thì đâu lại vào đó lại quấn quít như thường
    Không biết sau này có cặp bồ không ( đùa đấy)
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    May quá, em rất hiểu mình nên đã tránh xa mấy bác bằng tuổi! Bằng tuổi chả có tội, chỉ có em có tội thôi, vì em tính háo thắng và trẻ con, mà một người bằng tuổi em thì có khi còn háo thắng và trẻ con hơn cơ í, nên kq chắc sẽ tồi tệ lắm lắm. Em tàm tạm hài lòng về chồng em bi h (vì mới cưới mờ, hè hè)...Nhưng em biết có một điểm chồng em thích ở em: đó em em rất sợ ... xấu
  10. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Đằng nào chả xấu.
    Thiếu nữ như trái nho tươi
    Bà già như trái nho khô.
    Anh tiên đoán tương lai em sẽ cực giống táo tàu he he he

Chia sẻ trang này