1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nỗi đau" cửa những người có vợ, chồng bằng tuổi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhscar, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmh1512

    tmh1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhà em vợ chồng cũng bằng tuổi. Hồi mới yêu thì em cũng hiếu thắng lắm, nhất nhất là mình đúng đến cùng. Bây g lấy nhau rồi em biết như thế chỉ thiệt cho mình thui nên mềm mỏng, hiền dịu đi nhiều. Nhưng khổ nỗi bọn em bị khắc khẩu, hở ra 1 tí là thành đôi co với nhau. Hiền dịu mãi thì em ức chế lắm mà cứ giận dỗi suốt thì mệt người, lại mau chán nhau nữa. Tính em thì hay suy nghĩ, lo âu, chồng em lại được cái rất vô tư và qua loa, thế là thành chuyện rùi, huhu.... Em chả biết làm sao nữa!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người có vẻ lo lắng nhỉ?/ Nếu yêu thương nhau thì sợ gì ai già hơn ai. Ba mẹ mình cũng bằng tuổi mà mình thấy vui cực kỳ, thỉnh thoảng thấy ba mẹ trêu nhau cứ như bạn bè ý.... vui lắm, mà bạn bè của ba mẹ cũng bằng tuổi nhau nên hội các cô các chú đều là bạn chung hết, đi chơi đâu cùng nhau cũng thoải mái, chẳng bao giờ 2 người đi riêng.
    Nhiều người cũng nói con gái thường già hơn con trai bằng tuổi nhưng mình nghĩ già hay không là do cách sống, cách suy nghĩ của mình thôi. Sống lạc quan là cứ trẻ mãi đó
  3. xanhamap

    xanhamap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tớ cũng bằng tuổi , nhưng mình trông trẻ con cả hay nhõng nhẽo lắm nên chẳng nghỉ là sẽ già hơn chồng bao giờ . Thêm nữa là chồng còn chiều hơn cả ngày yêu nhau ấy chứ . có tranh cãi chút xíu thôi nhưng làm lành nhanh lắm ...Hiện giờ chỉ thích thế thôi , có em bé sau này không biết có được nt nữa không ....
    Kinh nghiệm là : mỗi khi tranh luận , nếu không thắng được thì mặt cứ xịu xuống là xong hết .. chồng lại nhịn ngay ấy mà, hihihi...
  4. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tớ cực kì đồng ý với cái vàng vàng kia. Hay[r2)]
  5. penisguy

    penisguy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
  6. to_tan_hiep

    to_tan_hiep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    2
    Xin lỗi các bác lấy nhau bằng tuổi, em sợ nhất là về sau này người ta bảo là hai chị em, may mà em chưa lập gia đình hơ hơ !
    - Các chị em phải biết mình đang làm vợ là ok liền mà !
  7. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    VC mình nếu tính tuổi dương thì v kém chồng 1 tuổi , tính tuổi âm thì bằng . Nhưng thực sự thì mình cũng chưa thấy có vấn đề j`, 2 vc suốt ngày xưng hô với nhau như thế này :
    V : bạn giai ơi, bạn gái nhờ tí..........
    C: bạn gái nhờ tí trái hay tí phải.........
    Nói chung là thỉnh thoảng cũng cãi nhau to, nhưng chồng được cái nhường nhịn vợ nên nhà cửa vẫn êm ấm.
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    khổ thân gì đâu bạn
    Bạn của mình sinh năm 77 mà anh người yêu sinh năm 82 nè, tháng sau cưới rùi
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tới chuyện cùng tuổi, mình thực sự muốn chia sẻ về 1 đôi bạn của mình, yêu nhau từ năm 11, và vừa rồi đã có 1 bé trai tuổi heo dễ thương. 2 vợ chồng rất tích cực đi chơi với bè bạn, hát hò, dancing vô cùng trẻ trung yêu đời. Một trong những chuyện tình mà mình ngưỡng mộ đó
  10. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy đoc hết thì là lấy cùng tuổi thường là tốt đấy nhỉ. May quá mình = tuổi bạn mình nhưng nhìn mặt thì già lắm. Nên là bạn mình chắc ko lo là trông già hơn mình. Mình đi làm việc mà mấy bác sinh năm 72-73-..-78 đều bảo chắc anh = tuổi tôi. HIhi, trong khi mình sinh năm 82.
    Năm nay 82 lấy nhau đc các bạn nhỉ.

Chia sẻ trang này